1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỬ SAM LONG VƯƠNG ??" điều bí ẩn của thánh nữ Minh Giáo.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Kim_Xà_new, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    TỬ SAM LONG VƯƠNG ?" điều bí ẩn của thánh nữ Minh Giáo.

    Trong tiểu thuyết ?oỶ Thiên Đồ Long Ký? (YTDLK), tác giả Kim Dung ngoài việc khắc họa hình ảnh các nhân vật anh hùng tuyệt thế như Trương Vô Kỵ, Tạ Tốn, Dương Giáo Chủ,? ông còn dùng ngòi bút của mình để tạo dựng thêm nhiều mỹ nhân bên cạnh những người hùng này, người đẹp gần như là một phần không thể thiếu trong các tác phẩm của Kim Dung, YTDLK cũng không ngoại lệ và chàng Vô Kỵ tốt số ấy được đến bốn cô nương sủng ái: Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Hân Ly và Tiểu Siêu, ôi ? thật không còn gì bằng ! Thế nhưng hình tượng một người phụ nữ hoàn mỹ mà ông xây dựng cho YTDLK lại chính là hình ảnh của Tử Sam Long Vương ?" với diện mạo của Kim Hoa bà bà trong thời điểm Vô Kỵ và đám bạn gái của hắn lưu lạc tại Linh Xà đảo. Nhan sắc của cô Long Vương áo tím này xem ra không hề kém cạnh bốn cô gái kia, và được Kim Dung đề cao đến mức gần như tuyệt đối. Mặc dù hành tung của Tử Sam khá bí ẩn và Kim Dung được Kim Dung kể đến rất ít, nhưng lại gây một ấn tượng sâu sắc cho người đọc.

    Ngược dòng thời gian 20 năm về trước (theo lời kể của Tạ Tốn), khi Dương Giáo Chủ chưa bị Thành Côn ám hại và thế lực của Minh Giáo Trung Thổ lúc ấy cực kỳ hùng mạnh. (KX không biết giai đoạn này đã có mặt Chu Nguyên Chương, Hoàng Đế sáng lập nhà Minh trong hàng ngũ nghĩa quân Minh Giáo hay chưa) thì việc tình cờ xuất hiện tại Minh Giáo của Tử Sam Long Vương lúc bấy giờ gần như là một đòn sét ái tình cực mạnh đánh vào trái tim của các bậc anh hùng hào kiệt dưới trướng của Dương Giáo Chủ. Xin trích dẫn một đoạn ngắn trong truyện:

    ?o Thiếu nữ vừa bước chân vào sảnh đường, lập tức căn phòng bừng sáng, thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh kịp. Khi nàng uyển chuyển phục xuống vái chào Dương Giáo Chủ, trong sảnh đường tả hữu Quang Minh Sứ Giả, ba pháp vương, Ngũ Tản Nhân, Ngũ Hành Kỳ sứ không ai là không chấn động?

    Tử Sam Long Vương (có thể là Long Vương Áo Tím, cũng do nơi cô sinh sống và lớn lên là ở gần bờ biển, cộng với kỹ năng chiến đấu dưới nước khá thành thạo của mình). Nàng Long Vương xinh đẹp này đến từ Minh Giáo Ba Tư vốn là tổng đàn của Minh Giáo. Vốn là con của một vị sứ giả nằm trong ban điều hành giáo phái là người gốc Trung Thổ, ông gia nhập Minh Giáo Ba Tư, kết hôn vớI một phụ nữ tại đây và sinh ra nàng. Trước khi lâm chung, vị sứ giả để lại di chúc trong đó có lời cầu xin cho Tử Sam Long Vương (bấy giờ là Đại Ỷ Ty) trở về sống ở Trung Nguyên.

    Xét về địa vị của Ỷ Ty ở tại tổng đàn Minh Giáo Ba Tư thì nàng là một thánh nữ, ngoài ra chính nhan sắc mặn mà pha chút lạnh lùng của Ỷ Ty càng khiến cô nàng trở nên quyến rũ hơn dưới mắt các bậc anh hùng hào kiệt tại Quang Minh Đỉnh. Đại Ỷ Ty tỏ ra khá thờ ơ với chuyện tình yêu nam nữ, ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả đấng mày râu theo đuổi và có ý với mình. Ngay cả khi được Dương Giáo Chủ và Phu Nhân của ông hết lòng thương yêu và có ý định tác hợp nàng Áo Tím này với Phạm Dao, một trong các thuộc hạ cực kỳ bảnh trai của Minh Giáo, Ỷ Ty nhất mực từ chối.

    (Điều này xem ra cũng chẳng phải là chuyện lạ, có thể do không hợp nhãn, do chữ duyên hoặc do ?Phạm Dao không bảnh trai bằng KieuPhong xóm kiếm hiệp của chúng ta thì sao? Nếu đổi lại là KP thì hắn ta đã thắng đậm rồi, hí ? hí ?.)

    Vậy mà cánh cửa trái tim nàng thiếu nữ này chợt hé mở khi Hàn Thiên Diệp, con trai Đại Cửu Thiên Thủ, một trong những kẻ năm xưa bị Giáo Chủ đánh bại, tìm lên Quang Minh Đỉnh báo thù cho cha. Họ Hàn này tài nghệ chỉ thuộc hạng xoàng, ngoài cây chủy thủ trên tay thì không hề có lấy một quân mã hay môn hạ, võ sĩ nào theo làm hộ vệ cho mình. Dương Giáo Chủ nể tình gia phụ của Hàn và trình độ võ công giữa ông và Hàn khá chênh lệch nên từ chối tỉ thí tại Hàn Đàm. Vì vậy việc Hàn Thiên Diệp yêu cầu Dương Giáo Chủ phục lạy ba lạy trước cây chủy thủ để tạ tội cho cha khiến quần hùng ai nấy bật cười. Ỷ Ty đã thay mặt Giáo Chủ đứng ra tỉ thí với Hàn Thiên Diệp tại Bích Thủy Hàn Đàm, một hồ nước lạnh giá đầy rẫy những bất trắc khôn lường. Nàng chiến thắng Hàn dễ dàng và được Giáo Chủ Phu Nhân chính thức sắc phong làm ?oTử Sam Long Vương?, ngang hàng với ba vị pháp vương của Minh Giáo từ lúc đó.

    * Việc Hàn Thiên Diệp thất bại thảm hại nhưng lại chiếm được trái tim của Tử Sam Long Vương là một điều bí ẩn khó giải thích nổi. Hai người nên nghĩa vợ chồng không lâu sau đó.
    * Kim Dung đưa ra giải thích của mình là do sự va chạm nham lúc giao chiến của nàng với anh Hàn dưới nước (điều bí ẩn nằm ở đây chăng??? ), sự thương hại anh chàng khi bại trận biến thành tình yêu thật sự.
    * Thế nhưng trên hết đó là lòng cảm phục của Tử Sam Long Vương với một hiếu tử can đảm như Hàn Thiên Diệp[/b], và tình yêu bắt đầu từ lòng cảm phục này.

    KX tạm dừng câu chuyện tại đây, phần bình luận còn lại dành cho các bậc cao nhân khác. Xin mời !!!



    Được kim xà sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 20/01/2003
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì , đọc từ đầu đến cuối chả thấy điều bí ẩn trong tim Tử Sam Long vương đâu cả . Chắc tại tim mình bị mù mất rồi
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  3. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu tại Bích Thuỷ Hàn Đàm do Hàn Thiên Diệp nương tay nên Ỷ Ty mới thắng chứ ! Với lại trông Tử Sam Long Vương như thế thì bố anh nào dám đả thương nàng !
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ... Tử Sam Long Vương mà cởi áo 1 phát thì anh kia mù mắt béng ... đánh đấm chi nữa ...

    Majin-Boo

  5. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Have A Nice Day !!
    Bàn luận vui vẻ nhé !
    KIM XÀ
    [​IMG]
    Được kim xà sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 20/01/2003

Chia sẻ trang này