1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Sapa đi chợ Bắc Hà kiểu gì ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi camilla, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy 2 cái vàng vàng song hành cùng với nhau bao giờ cả. Rất tiếc! Cứ ra chợ mà ăn, vừa ngon lại vừa rẻ, tất nhiên chả bao giờ có sạch sẽ.
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    he he chơi ở Sapa cả 4 ngày trong thời tiết thế này thì chả view được gì cả đâu bạn ạ,toàn sương mù à,mí lị tớ cũng cày nát Sapa hồi tháng8 nămngoái rùi. Đi chợ Bắc Hà có lẽ còn chút gì đó hoang sơ hay hay . Hỏi cái bạn gì đang làm ở Bắc Hà í, xuống ga Phố Lu rồi thì đi gì lên Bắc Hà vậy, giá cả làm sao ? Nếu muốn ở lại Bắc Hà thì giá phòng trọ kiểu gì ạ ?
    Hỏi cái nàyhơi ngoài lề , nhưng mà lên đó có sợ...bị bắt bán sang biên giới k ạ ...hix em sợ nhất món này
    Lên Sapa thì ăn hạt dẻ nướng,trứng nướng( k thích ăn trứng ), bún thịt nướng ngon tuyệt.Riêng chả xiên thì miễn chê! Ngoài ra cũng có thể vào chợ buổi sáng ăn xôi ( k thích đồ nếp nhưng cũng vẫn thử ), ăn táo mèo ngâm,bánh rán...Ở Sapa ngày nào cũng phải ăn ngọn su su và su su luộc + xào, ngon tuyệt !
  3. dungx2916

    dungx2916 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    vậy ngoài ăn ở chợ ra thì còn chỗ nào hợp lý ko bác nhi?
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, nếu đi xe khách từ ga Phố Lu tới Bắc Hà thì chỉ có 20k thôi, rẻ bèo, dưng bù lại mất 1 đống thời gian đấy. Còn nếu thích vi vu kiểu ngắm cảnh thì đi xe ôm. K 70k, cái được trong vụ xe ôm là được ngắm trực tiếp phong cảnh, tí tách cái gì cũng dễ. Nếu bạn thích tớ sẽ cho số điện thoại của anh xe ôm mà tổ chức tớ hay gọi. Yên tâm cực kì luôn.
    Về giá phòng thì ko đắt lắm đâu, 100k là đã có phòng ngon lành rồi. Share thoải mái, thích tớ cũng xin số điện thoại của các hotel đó cho bạn.
    Lên trên này mí biết cái vụ đưa người qua biên giới nó ở tận đẩu tận đâu í, không có đâu. Dự án của tớ làm ở mấy xã sát biên giới TQ, đi suốt, có thằng thằng ku dân tộc nào tóm tay lôi xềnh xệch sang TQ đâu?
    Vụ đồ ăn í, ko thích ăn ở chợ thì vào mấy cái quán phục vụ cho Tây í, có cả pizza cơ đấy. Văn minh rồi.
    Lên Bắc Hà, đi thêm chợ Cán Cấu, đi ngắm thôn Bản Phố - rất đẹp và nguyên sơ. Có thời gian thì lượn 1 số nơi nữa.
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ui cảm ơn ấy nhé,cho tớ sđt bác xe ôm và hotel luôn với,tớ sắp đi rùi,he he được mấy bà kia giao nhiệm vụ hoa tiêu , thế mà mình có biết gì nhiều đâu
  6. dungx2916

    dungx2916 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    thế thác Bạc mùa này có nước ko các bác nhi?
    Em vẫn quan tâm đến vấn đề ăn uống
  7. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Bác cho tôi xin đt, hôm nào tôi lên đó còn hỏi thông tin, nhờ bác trợ giúp.
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    k thích lê la ở quán vỉa hè thì vô nhà hàng vậy.Nhưng mà đi Sapa mà vô mấy nhà hàng thì chán lắm ấy ạ,tớ vẫn thích lang thang vừa đi vừa thưởng thức hơn.Những gì mà dưới xuôi k có thì phải chén hết,thắng cố tớ cũng thử rồi,nhờ cô chủ hotel đặt cho mà,toàn thịt ngựa ,lẩu thắng cố mà.Nói chung chả thấy ngon gì cả. Lên Sapa hầu như lúc nào mọi người cũng nhìn thấy tớ vừa đi vừa cầm xiên thịt nướng.Thịt lợn rừng đó ấy,thơm ,ngọt,vừa mềm lại dẻo dai, hạt tiêu của họ là hạt tiêu rừng,đặc biệt lắm.Trời,cắn một miếng thịt nướng,hu hu ngon dễ sợ luôn,cảm giác ngập răng mềm mại mà k có mỡ đâu...ngonlắm .
    Táo mèo ngâm thì miễn chê rồi,chua chuangọt ngọt và thơm dịu
    Bao năm rồi mới chén cái bánh rán trên Sapa ,cảm giác bá cháy !
    Thôi k tả nữa,ấy tự đi mà khám phá,nhớ lại tớ thèm quá ,k tả nữa đâu
  9. iamtheone

    iamtheone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu cái, củng đang cần tìm hiểu
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    èo, ăn chứ,sao lại k nhỉ ? hí hí

Chia sẻ trang này