1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ si tình đến luỵ tình _khoảng cách mong manh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangnhung_ss, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Từ si tình đến luỵ tình _khoảng cách mong manh

    Bạn yêu và tình yêu thì ko bao giờ có lỗi !_Bạn tin tưởng thế?!
    Bạn sẽ làm gì khi tình yêu ko hỏi thăm , dù chỉ là 1 cái liếc nhẹ dành cho bạn ?
    Với 1 số người ,họ nhanh chóng bỏ qua để đi tìm cho mình 1 đối tượng mới khả dĩ hơn , có triển vọng hơn ! Còn 1 số ko nghĩ thế , họ nghĩ chỉ câ`n yêu và ko câ`n được đền đáp . Lí lụân của họ sẽ là "tình yêu mà đem mổ xẻ , để tính "phâ`n trăm" cái thiệt cái lợi thì vốn dĩ đó đã ko phải tình yêu ".Họ có quá yêu ? Người ta gọi là si tình ??? hay thâmj chí là lụy tình !!!!!!!!!!!!!
    Đúng , với cách nào đi chăng nữa lí do nào cũng ko sai !Mỗi người đều đang tự tìm 1 con đường trong mớ giao thông rối rắm của tình yêu .Nhưng này nhé ,lí thuyết thì vậy còn họ được gì khi họ quá yêu ?
    Nếu may mắn (nói vâỵ có quá đáng ?) họ gặp một nửa kia cũng giống mình thì chẳng còn giề phải bàn. Còn nếu thượng đế ko thương ,cho nửa kia mà họ mong muốn cứ lánh xa họ .Vâỵ mà họ ko đổi thay, vẫn ân cần , 1 lòng với "người đó " .Ở ngoài nhìn vào , nhiều người thấy quý trọng nhưng đôi lúc khó chịu thay ,co' cần phải khổ sở vâỵ ko ? Có ai hiểu trước khi đưa ra quyết định yêu_thương_ko_tính_ toán như thế thì chiến tranh đã nổ ra dữ dội chính trong nội tâm người đó , giữa 1 bên là lí trí và 1 bên là tình cảm . Tiếc thay lí trí đã bị tình cảm đánh cho tơi bời hoa lá rồi xỏ mũi dắt đi . tiếc thay nữa là tình cảm vốn ko có mắt nên dù nó đi vào bụi mận gai cũng chẵng ngần ngại tiến bước ....
    Nếu chuyện này xảy ra ở con gái còn được xem là tự nhiên. Vâỵ nếu xảy ra ở con trai thì sao ?Bạn ko hiểu vì sao khi mình yêu chiều và coi người yêu như pha lê mỏng dễ vỡ thì có gì sai ? Chẳng lẽ con gái lại ko thích được quan tâm và chăm sóc ? Trăm nghìn câu hỏi tại sao chỉ để lí giải 1 câu hỏi tại_ sao _ họ _ ko_ chấp _ nhận_ tình _yêu _ của _bạn?
    Vâỵ tức là bạn chưa hiểu con gái rồi ! Với người con gái dịu dàng và sống cuộc sống nội tâm thì điều bạn mang đến là mơ ước , là niềm tự hào . Nhưng đối với cô gái cá tính thì điều bạn mang đến lại làm họ dị ứng ! Bạn biết vì sao ko? Cái họ câ`n là 1 mâũ đàn ông mạnh mẽ ,hơi phớt đời và cũng cá tính nữa . Điều đó đem đến cho họ cảm giác muốn chinh phục để khi đạt được tình yêu đó là muôn vàn điều "thú vị" . Có khó hiểu đối với bạn ko?
    Mỗi người có 1 cách sống, trong tình cảm cũng ko thể ai giống ai , nhưng thay đổi cách suy nghĩ và hành động 1 chút để đạt được thiện cảm của đối tượng thì cũng đáng lắm chứ ? Tình yêu đôi khi cũng cần cả sự ma mãnh đâý vì Tình yêu là một tấm thảm nhung trải đâỳ hoa thơm trái ngọt với người này nhưng cũng có thể cả 1 hàng dào dây thép gai chằng chịt _Còn chờ gì mà ko kiếm 1 đôi giày thể thao thật đỉnh để vượt qua chướng ngại vật đó . !!!!!!!!! (Be_iU)



    je t'aime

Chia sẻ trang này