1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự cho riêng mỗi người

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tự sự cho riêng mỗi người

    Tôi ngồi giữa đêm thành phố ,lại suy nghĩ và viết .... Đã bao lần tôi trải qua cái tâm trạng mệt mỏi và chán nản này. Đã biết bao lần tôi phải suy nghĩ và đã biết bao lần tôi tự nhủ với bản thân về bao điều tốt đẹp xung quanh mình .
    Vốn là một người hiếu động , tôi thật may mắn khi sinh ra trên mảnh đất nhộn nhịp này .Thế nhưng trong dòng máu của mình tôi lại mang một điều gì đó quá khác biệt với cái sự sôi nổi vốn có ấy . Từ bé , những bài thơ , những câu chuyện cổ tích cũng như những làn quan họ ngọt ngào như những làn nước mát ngấm quá nhiều vào cái tâm hồn cằn cỗi của tôi để rồi khi lớn lên tôi phải chọn cho mình một ngành học để có thể cân bằng được những điều đó .
    Ngày hôm nay tôi vẫn ở đây , vẫn là những nỗi nhớ về quá khứ , về những người thân yêu đang sống và tồn tại xung quanh mình .Và rồi tôi nhận ra rằng những lúc này , sự yếu đuối của tôi chẳng thể làm cho tôi thất bại . Cái mà tôi cho là sự yếu đuối đó lại mang đến cho tôi một tâm hồn giàu có hơn bao giờ hết . Nhờ nó mà tôi yêu cuộc sống này hơn , yêu những người thân xung quanh tôi hơn . Những giọt nước mắt của tôi đã đang và sẽ không bao giờ chảy ngược vì tôi hiểu rằng mỗi giọt nước mắt của tôi rơi xuống là dành cho một người bạn thân của tôi và cũng như hiểu rằng một lần tôi vấp ngã chắc chắn sẽ có một bàn tay của bạn bè tôi đưa ra kéo tôi đứngdậy .
    Và vẫn mãi mãi tin rằng " sống trên đời cần có một tấm lòng "
    24h30 21.04.02
    hah@


    Veno's member

    www.venovn.com
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn ơi là buồn!

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đọc tác phẩm : Những con chim ẩn mình chờ chết

    Theo lời yêu cầu của một bạn .Mình post lên đây tóm tắt của cuốn tryện này . Đây là cuốn phim truyền hình dài 9h được quay từ tác phẩm The thorn birds của nữ tác giả Colleen Mc Cullough người Úc , xuất bản năm 1977, được dịch ra nhiều thứ tiếng và trong nhiều năm là tác phẩm ăn khách nhất ở phương Tây. Ở Vn tiểu thuyết này được NXB Trẻ giới thiệu vớI người đọc năm 1988 mang tựa đề Những con chim ẩn mình chờ chết . NXB Phụ Nữ cũng phát hành cùng lúc tiểu thuyết này dưới nhan đề Tiếng chim hót trong bụi mận gai .
    Đây là một câu chuyện mang tính chất sử thi viết về nửa thế kỷ của ba thế hệ một gia đình lao động thuộc dòng họ Cleary .Tác phẩm tầm cỡ này có nhiều tình tiết , đề tài , song tất cả đều phục vụ câu chuyện chính : mối tình lớn và trong sáng của hai nhân vật trung tâm : Meggie và linh mục Ralph de Bricassart .
    Linh mục Ralph là một mẫu đàn ông lý tưởng . Cái vẻ đẹp lạ lùng ở gương mặt ,sự cân đối đên mức hoàn chỉnh của thân hình gợi lên biết bao thèm muốn ở các cô gái , đã khiến ông luôn được nhiều con chiên ??ođể mắt chăm nom??? thậm chí bằng cách kích động cả bản năng con người tự nhiên của ông . Nhưng ông không phải là con ngườI ham mê sắc dục, dễ sa ngã .
    Ralph đến vớI Meggie khi nàng còn là cô bé con , vớI tâm tình của một ngườI cha muốn che chở cho thiên thần bé nhỏ của mình .Thời gian trôi qua , cho đến khi Ralph đối diện với một Meggie kiều diễm , cô bé năm nào nay là hiện thân của nữ tính và trớ trêu thay , đó là một Meggie yêu ông tha thiết .
    Câu chuyện thật sự gay gắt đến đỉnh cao với cái chết của bà Mary Carson - một quá phụ già giàu có nhiều năm trờI đem lòng yêu Ralph ,nhưng không được ông đoái hoài . Vấn đề được đặt ra một cách trần trụi trong bức thư của bà Mary Carson mà linh mục nhận được sao khi bà mất kèm vớI bản chúc thư . Trong thư ,bà tự ví mình là quỷ Satan khai thác chổ yếu của vị linh mục đẹp trai đầy tham vọng , cám dỗ ông bằng lời hứa trao cho ông quyền quản lý toàn bộ gia sản kếch xù của bà , số tài sản mà bà cho rằng dù giàu có đến đâu, Toà thánh và Giáo hội cũng không thể không quan tâm tới nó và tất nhiên cũng sẽ quan tâm tới con người quản lý tài sản ấy ! Có nghĩa là con đường danh vọng từ đây sẽ mở ra với cha : thoát khỏi tình trạng không được ai biết đến , chiếm vị trí trong giớI chức cao cấp của nhà thờ , giành được thiện cảm của các đấng bề trên . Rồi quyền lực cũng sẽ đến : trở thành thư ký của ************* , sao đó là của Khâm mạng Toà thánh và cuối cùng leo lên đến tận chức Hồng y. Điều kiện duy nhất của bà đưa ra là ông phải mãi mãi là một tu sĩ !
    Trong khi phải chịu thua Meggie với sắc đẹp mơn mởn của tuổi thanh xuân, thì Mary Carson vẫn là người chiến thắng trong cuộc tình tay ba này : dùng quyền lực của đồng tiền ??" mà bà tin chắc nó còn mạnh hơn cả tình yêu - để chia cắt Ralph và Meggie vĩnh viễn ??????..
    Và thế là cha Ralph từ giã Meggie để dấn bước vào con đường hoạn lộ mang theo một hoa hồng màu tro nhạt mà ông trân trọng gìn giữ trong cuốn kinh thánh dùng để cầu nguyện hàng ngày ??" như là một kỷ niệm cuối cùng về Meggie
    Khi Ralph tưởng đã bỏ lại Meggie sau lưng để toàn tâm toàn ý hiến mình cho Chúa thì cũng là lúc hình ảnh nàng đã chiếm lĩnh một vị trí vững chắc trong trái tim ông . Để rồi nhiều năm về sau khi gặp lại Meggie , biết rằng cô lấy chồng chỉ là để trám vào chổ thiếu vắng , chỉ vì người ấy trông giống Ralph, một Meggie đang bị chồng bỏ mặt , cô đơn và bất hạnh, nỗi bất hạnh mà ông cảm nhận mình phải chịu trách nhiệm , ông đã sa ngã thật sự.
    Cha Ralph đã phạm lời khấn nguyện thiêng liêng trước Chúa , nhưng nếu dõi theo suốt bước đường đời của ông , chắc hẳn chúng ta không thể lên án ông về việc ấy, Ralph không đi tìm thoả mãn những rạo rực , không dễ dãi buông thả mình . Ông đã nuôi dưỡng một tình cảm đẹp để nó trở thành một nguy hiểm trong hoàn cảnh của ông .
    Sự thăng hoa của tình yêu còn hiện rõ trong những trăn trở và đấu tranh của bản thân hai nhân vật .Họ đã không ngừng đấu tranh với chính mình , kể cả trong những cơn khát khao và mong ước nhất . Những trăn trở làm nên nỗi đau, [red]nỗi đau của loài chim đâm thẳng ngực mình vào bụi mận gai mà cất lên tiếng hót tuyệt vời về tình yêu [red]??" như huyền thoại về một loài chim được dùng đặt tên cho tác phẩm
    (Quế Phương ??"PNX 99 )
    Veno's member
    www.venovn.com

Chia sẻ trang này