1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự !!!! Chúng ta nói về chúng ta.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Batigol_HN, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Làm người lớn để làm gì hở các bạn?
    Làm người lớn có nghĩa là phải đối mặt với chuyện yêu đương, công việc, tiền tài....
    Khi những đề tài kia nó là một thứ hỗn độn thì người lớn quả là sự bất hạnh lớn lao.
    Có tình yêu hay không? Tôi có
    Có công việc hay không? Tôi có
    Có tiền tài hay không? Tôi có
    Nhưng sao tôi luôn cảm thấy cuộc sống của tôi mất cân bằng, tôi luôn cảm thấy căng thẳng.
    Tôi là một người bình thường, có những mơ ước bình thường, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình không thích hợp với cuộc sống này.
    Tôi cố gắng nhưng tôi luôn thất bại.
    Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, tôi không còn cảm giác thích cười đùa, nhiều lúc tôi cảm giác mình không còn là mình nữa...
    Tôi sắp đánh mất tôi trong sự mệt mỏi...
    LẬT ĐẬT
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự kẻ điên
    Hắn điên, nhiều người nói hắn thế. Hắn lao vào công việc xây dựng một quyền lực ảo. Chẳng được cái gì. Ít ra với mọi người là thế, không tiền bạc, không tiếng tăm...Có những lợi ích phi vật chất chỉ hắn hiểu, và hắn nói mọi người cũng không hiểu. Điên.
    Hắn nói mọi người phải thế này, mọi người phải thế kia, đối với mọi người hắn chỉ là thằng chỉ tay năm ngón, nghĩ ra việc để bắt mọi người làm. Điên.
    Hắn nói chuyện với từng người, nói về cái hắn đang làm, đã làm, sẽ làm. Đối với mọi người đó là mấy câu triết lý khô khan và ngớ ngẩn. Điên.
    Hắn quan tâm đến những văn hoá cổ, thích nói chuyện về cái đó. Mọi người cho hắn là thằng nhà quê chậm tiến. Điên.
    Hắn nói về công việc mà hắn đang cùng mọi người làm, phê phán cái này, chê trách cái kia. Mọi người cho hắn là thằng cứng nhắc, lúc nào cũng công việc. Điên.
    Tóm lại, hắn là thằng điên. Có điều, mọi người thử nghĩ xem cái hắn đã làm có mang lại cho mọi người cái gì không ? Một thằng điên.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với 1980 vì vài nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì tôi muốn chốn tránh suy nghĩ mệt mỏi. Tôi vừa chia tay với bạn gái. Cách nghĩ của tôi dơn giản lắm.
    Nếu tôi đang mệt mỏi với công việc gì đó (thường là tình cảm), và không có giải pháp gì cho nó, tôi chọn cách gạt chuyện đó sang một bên và làm những việc khác, dùng thành quả của việc khác làm tiền đề lý luận để giải quyết công việc của bản thân. tôi là như vậy.
    Hai ngày trước, tôi có bị bố và mẹ cùng nhắc nhở về việc dạo này con đi về khuya quá, hay có điện thoại của bạn bè hơn và con gầy đi. tôi không nói được gì và bực thực sự. Đơn giản thôi, nếu ttôi làm được cái tôi muốn thì bị mắng một chút không sao, còn đằng này thì tôi chưa đạt được cái tôi mong nên chẳng có chút cơ sở nào để tự an ủi mình gì cả. Mong rằng tôi không tiếp tục bị cuốn theo sự thất bại về tình cảm không lối thoát nữa. Hơi mệt một chút. Thanks.
    Linus in 1980 family
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Có những người làm những việc không công, bạn hay tôi hay người khác nữa, ai cũng biết. Ai bảo rằng bạn điên thi đó mới là người điên. Đừng cho rằng bạn như thế, hãy cố lên, nhiều người đang nhìn về bạn, cố đừng đánh mất hình ảnh của mình. Bạn là trung tâm của sự chú ý đó.
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có những lúc vui buồn hay thất vọng,ai cũng có những lúc mềm yếu không vượt qua được chính bản thân mình,nhưng lúc đó nếu ta có thể tâm sự cùng những người bạn,ta đã có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả để ''chiến đấu và chiến thắng''
    thanks batigol for this topic,5* for you
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    "Đừng nâng một hòn đá mà anh không nâng nổi..và đừng bơi đến chỗ mà từ đó anh không thể bơi về.."..Đôi lúc mình không nên cố gắng làm những điều gì đó vô ích..Khi những việc mình bỏ toàn tâm toàn lực để làm cho mọi người lại là một con số 0 ..Em nghĩ rằng nên từ bỏ nó..anh sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn..Biết đâu, anh sẽ có thời gian sống cho mình nhiều hơn ...!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  7. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhé.
    Tôi cũng chỉ muốn nói lên tâm sự của mình.
    Tôi thành thật xin lỗi mọi người.
    Được sửa chữa bởi - oliver80 vào 09/05/2002 07:39
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đối với tôi thât phong phú diệu kỳ. Và điều kỳ diệu nhất cuộc sống cho tôi là.............Các bạn đoan ra đưoc kô ???
    Với tôi điều kỳ diệu nhất, điều tôi luôn mong muốn, là tôi nghe thấy bạn và bạn lắng nghe thấy suy nghĩ của tôi. Lắng nghe atomichurricane, firstviking longsd 1209,.............. thật kỳ diệu tôi phát hiện ra chính tôi và cả bạn trong từng câu văn lời viết trong đó.
    Cảm ơn tất cả, cám ơn ...........................
    Chúng ta thật là tuyệt các bạn ạ
    Sir_Batis in Club1980
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi ! Một lời tâm sự có ý nghĩa !Anh đồng ý với em đó !
    dqdbk In 1980 Familly [​IMG]
  10. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách ơi sao ta cố níu gần,
    Mà càng níu càng thấy xa xa mãi?
    Ta nhìn mình ái ngại
    Có lẽ nào ta lại làm sai?
    Nếu mình cứ tự hỏi một mình như thế này thì chẳng bao giờ tự trả lời được, có lẽ khi viết xong những dòng này thì mình cũng thoát khỏi câu hỏi đó, fải chăng tốt hơn nhất là chẳng nghĩ gì cả...không , như vậy cũng không đúng. Mọi chuyện sẽ trôi qua.
    thuy

Chia sẻ trang này