1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự cuối năm!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Tquynhchi, 22/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tự sự cuối năm!!!

    Năm mới sắp đến rồi nghĩ lại 1năm vừa rồi đối với bản thân có bao nhiêu thăng trầm,giờ là lúc ta ngồi lại ngẫm nghĩ lại những điều ta đã làm,những gì đã đến với ta để rút kinh nghiệm cho năm mới sắp đến.
    Em cũng mở đầu cho mọi người,em xin kể cho mọi người về những gì xảy ra với em năm vừa rồi mà em cho là wan trọng nhất đối với em,em mong mọi người cũng noi theo em mà tâm sự ra cho nó toải mái bước vào năm mới.
    Năm vừa rồi đối với em là 1 năm với bao nhiêu thay đổi quan trọng, nó liên quan đến cuộc đời em sau này.
    -Đầu tiên là chuyện em xa nhà sang uk.Nói thì rất dễ dàng nhưng sống xa gia đình 1 thời gian em nhận ra được bao nhiêu điều:con người 0 phải ai cũng tốt như ai nó phá vỡ quan niệm của em về bạn bè bao nhiêu năm nay.0 phải ai cũng tốt như ba mẹ mình đối với mình.
    -Chuyện tiền bạc:sang đây mới thấy đồng tiền kiếm khó khăn như thế nào,làm việc cật lực chỉ để kiếm được đồng tiền đã khó nuôi con dạy dỗ con--->0 ai bằng ba mẹ ta cả.Cũng chính nhờ đi xa nhà mà có bao nhiêu suy nghĩ mà em chưa bao giờ nghĩ lại được em nghĩ tới.
    -Chuyện tình cảm:1 năm đầy sóng gió bao nhiêu người đến rồi đi,nhưng người mình yêu thương nhất lại bỏ mình ra đi dù nàng đã ra đi nhưng em mãi mãi xem đấy là 1 kỷ niệm đẹp,mãi mãi....
    -Chuyện tinh thần:em gia nhập lực luợng TTVN ,rất vui vẻ,tìm thấy được 1 nơi vui chơi rất bổ ích online.Có chỗ thể hiện tài văn chương củ mình.Vì thế em xin bác gur cho em cái chân nhà văn của 1984 club nhé!!!
    1 năm kết thúc với bao nhiêu biến động.Cũng vì thế mà ta ngồi đây ngẫm nghĩ lại,thật chín chắn để rồi rút kinh nghiệm cho 1 năm mới sắp đến.Năm mới đã đến rồi em cũng chúc mọi người noel và 1 năm mới vui vẻ,hạnh phúc,thành công!!!
    Chào thân ái và quyết thắng!!!

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  2. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác Tquynhchi giống tôi thế, đi xa mới biết cha mẹ đối với mình công lao to lớn thế nào. Đúng là chẳng ai yêu mình bằng bố mẹ cả, mới đi xa một tí mà đã thấy cuộc sống khắc nghiệt đến chừng nào :((

    Half of being smart is knowing what you are dumb at
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hì, trông Tquynhchi vậy mà cũng suy tư ghê nhỉ? Để tớ góp phần tự sự vậy.
    Tính từ Tết Nguyên Đán nhé.
    Chắc về sau tớ vẫn sẽ nhớ Tết năm vừa rồi, bố tớ về quê nên đêm Giao Thừa cũng chỉ có 3 mẹ con ở nhà, tất cả mọi thứ trang trí, chuẩn bị đều được chia ra làm hết.
    Năm nay là năm Tị, vì vậy còn ai xông nhà tốt hơn là tuổi Tí đây, do vậy trước khi đồng hồ điểm 12 tiếng, tớ phải biến ra khỏi nhà, đợi một lát mới được quay lại, chẳng biết đi đâu nên tớ mò ra đường, tớ vẫn nhớ đêm ấy có mưa phùn bay ướt cả mặt, nhưng tớ không hề cảm thấy lạnh, còn thè lưỡi ra để nếm xem cái vị mưa xuân như thế nào.
    Không có đồng hồ nên tớ chẳng biết lúc nào thì được về nữa, đành đi bộ dọc theo phố Thái Hà xuống phía dưới, thấy mẹ con chị hàng xóm (chắc cũng có nhiệm vụ giống như tớ) nhìn thấy mình cười tươi rói, chẳng bù với thường ngày, chắc không khí Tết làm chị ấy dễ gần ra một chút...
    Đi thêm chút nữa thì thấy có mấy xe máy của các anh chị thanh niên vù qua, chắc đi chơi Giao Thừa về muộn đây mà, không đúng tuổi thì phải đứng ngoài mất thôi, hè, đến tớ đúng tuổi mà giờ còn bơ vơ nữa là
    Ra ngoài thì phải có cái gì đem về chứ nhỉ, coi như là lấy "lộc" thôi, hì, bình thường tớ không bao giờ nghĩ đến chuyện bẻ cành hái lá cả, nhưng bên đường kia là hai chú đang ghì néo cái cành phượng vĩ (hic), tớ tự nhủ phải sang xin xỏ mới được. May quá đi mất, thấy tớ ngoan ngoãn nên một chú hái ngay cho một cành rất đẹp. Sướng quá, thế là mình cũng biết đem "lộc" về nhà đấy chứ, cành này nhỏ thôi, nhưng tớ thấy cũng đủ vui rồi, không như mấy năm trước bố tớ đi hái lộc mà tưởng vác cả cái cây về nhà (!!!)
    Hí hửng, tớ chạy ton tót về nhà, hì, bây giờ chuẩn bị được làm VIP rồi, sắp được nghênh đón đây!
    Xoèèèèe......Chuông kêu! Mẹ và em gái tớ lấp ló sau cánh cửa. Hic, làm VIP cũng khổ, phải chuẩn bị cả diễn văn lẫn..."phong bì" Vào đến nhà là tớ tuôn ra luôn một tràng (không phí công tớ chuẩn bị từ nãy giờ) Nhưng bù lại... hehe...được bồi dưỡng ngay.
    Đâu đó xong xuôi, ba mẹ con tớ bày tất cả những thứ ăn được ra bàn để chuẩn bị thưởng thức, có kẹo rồi, bánh rồi, phong bao màu đỏ rồi,... thiều gí í nhỉ? Ờ, đúng zồi, Tết thì phải uống rượu nữa chứ. Vì chỉ có phụ nữ ở nhà nên tớ chọn một chai vang nhẹ màu đỏ lóng lánh. Nhưng hichic, sao mở chai rượu khó khăn thế, tìm khắp nhà mà không ra được cái khui, chai rượu lù lù trước mắt mà chưa làm gì nổi.
    Hé, lúc đó tớ nghĩ ra một cách: khui không ra được thì ta ấn vào. Kẹp chặt chai rượu, tớ ra sức ấn......bùm! Phụt! Nắp rơi, rượu bắn! Cái áo mới tinh của tớ nếm đủ, chậc, thơm quá đi mất, mẹ và em nhìn thấy tớ thì lăn ra cười. Tớ méo mó, nhưng hì, tươi tỉnh lại ngay khi nghe được câu nói của mẹ: "QA được rượu bắn đỏ thế kia chắc năm nay có...tình yêu rồi" háhá, hay cho nó bắn thêm tí nữa nhỉ?
    Xem vô tuyến một lúc thì mọi người lục tục đi ngủ. Tớ vẫn nhớ, bình thường mọi năm khi tớ còn học lớp 6, 7 gì đấy, sau khi đón Giao Thừa xong bao giờ tớ cũng ngồi vào bàn học làm một bài toán gọi là khai bút, nhưng giờ lâu lắm rồi, hình như mình quên bẵng đi cái thủ tục đó thì phải (thảo nào mình ngày càng lười )
    Một Giao Thừa bình thường nhưng đáng nhớ! Có lẽ vì thế mà năm nay cũng có nhiều điều, nhiều sự kiện xảy ra với tớ, vui có, buồn có. Nhưng hì, hình như ở hiền gặp lành thì phải (hehe) tớ có rất nhiều niềm vui, nhiều điều hạnh phúc...
    Hôm nay mới thi xong nên tớ có thời gian lên tán phét với mọi người, đọc cho vui thôi. Mà, tớ mới kể chuyện Tết Nguyên Đán thôi nhỉ, đó cũng chỉ là bắt đầu, chiều nay rảnh rỗi lên "tự sự" tiếp cho nó thay đổi không khí vậy!
    ---------
    Thank you all my friends! I'm so happy here with you.
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Can được xông nhà cơ à, đấy, tớ cũng bảo là tuổi bọn mình hợp với năm này thế mà có được đâu (<-- sorry pama, con ko có ý định đâu ạ)
    nghe Can kể thấy tết ở nhà ấy có nhiều thứ hay nhỉ, tớ thì chỉ đợi đến 12h... để lấy $ rồi đi ngủ thôi
    ờ, còn Noel nữa chứ, còn chán hơn nhiều, nhảy lên giường trùm chăn kín... trừ cái đầu xem fim, xong rồi khò khò lúc nào ko biết zz.zzz..zzz.
    tớ cũng tự sự cuối năm rồi đấy, ai kể tiếp đi nào
    jt
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0

    Tết nhất rôm rả thật là vui:
    - thứ nhất đc nghỉ học (nghỉ 1 cách chính đáng ở nhà ngủ)
    - thứ hai, đc lì xì (khèkhè, khoản này mới hấp dẫn nhất, hic nhưng hình như mình cao thêm phân nào thì lì xì giảm đi từng ấy hay sao
    - thứ ba, đc thưởng thức ko khí ngày Tết, ko khí gia đình, đầm ấm lắm, Tết nhà tớ (khác rất n` nhà, mà cũng giống n` nhà nữa, khe`khe`... Tết nhất là vui cứ như trẩy hôi, chỉ riêng ở nhà thôi. Nhà tớ thường tổ chức cả đại gia đình, tối 30 cả nhà tập trung nhà ông bà (ngay sát mép nhà tớ ) đúng 12h, lúc mà trên TV nó hiện ra cái đồng hồ í, cả nhà tớ từ lớn đến bé giơ hết đồng hồ tay ra (của tớ toan chậm đến cả 5' hehe... --> thế là sang năm mới ko lo đi học muộn) Rồi phần quan trọng nhất cũng đến, đứa nào mắt sáng ngời, tay thì dài hơn bình thường, nhao nhao lên đòi lì xì, cả nhà quay mừng tuổi 1 vòng xong thì thấy túi trẻ con ai cũng đầy ắp, còn ng` lớn thì nhăn đến là thương he'he'... chả biết lúc lớn minh co vay ko nhưng cứ sướng cái đã, lại cười, uống rượu, í ẹ tớ chả ghet cái khoản này lắm, nhưng đầu năm lấy hên, keke bi h đã khá khẩm hơn chút zồi Thường thì 2h mới đi ngủ, sáng 1-1 khoảng 10h cả nhà dậy. Ngoài đêm 30 "bội thu" ra thì sáng mùng 1 cũng "ăn thua" ra phết Đi ăn chơi nhảy múa đến mùng 3-4 là đã hết Tết rồi, mờ hết tết tương đương hết nguồn thu nhập, chà, đã thế còn phải chuẩn bị xiền mới coong đến cho bọn ở lớp, hehe lấy may thôi mà, năm nay đổi vị, cho mỗi đứa 100d (Zút đừng có ti toe cho chúng nó đấy ) Mờ sao cứ đến Tết là tớ lại gặp n~ ng` (họ hàng thân quen cả thôi) nhưng cả năm chả nhìn mặt nhau bao h, lạ ghê!?!
    Bao h đến hai mấy Tết thì còn tha hồ chuyện, kể thế đã Năm qua, 1 trong những điều có ảnh hưởng rất lớn đến tớ là hội mình (hay chính xác là TTVNO) làm thay đổi n` tập tục của tớ, cả tốt lẫn xấu là vì tớ đã gặp đc n~ ng` bạn rất tốt, cảm thấy yêu đời, học hỏi đc n` điều --> bạo hơn chút, tự tin hơn!
    nhưng điều đáng buồn, hic, có lẽ các sâu nghiện đều ở trạng thái chung cả, ngốn n` thời h quá, bên 81 còn gọi TTVN là Tốn Tiền VN nữa, chà cấm có sai (hì, tất nhiên là dành cho các con mọt TTVNO thôi)
    Sang năm mới, nhất là năm nay lại thi rồi, lại thêm 1 tuổi, chính thức bước vào tuổi 18 (vác phiếu đi bầu cử đc rồi, oai chưa) cũng nên nhìn nhận lại những gì đã qua và có cái nhìn chín chắn hơn về cuộc sống.
    Chúc may mắn hội mình nhé, TTVNO mãi phát triển tốt đẹp, thi xong, đỗ thì cấm quên hội, trượt thì hmm... tạm quên cũng đc
    <
  6. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, sao mọi người văn chương lai láng thế này, người nào cũng ..... tôi không có khả năng viết được như thế nên vào đây học hỏi cái, mà còn chú nào vào đây viết tiếp cái nhỉ !
    RCE ... SOF
  7. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết Nguyên Đán năm vừa rồi cũng là đang học kì 2 của năm lớp 11, mọi thứ đối với tớ vào thời gian này rất tốt, không có gì thật đặc biệt nhưng chuyện học tập rất suôn sẻ, tớ đạt được những điều mình đã đặt ra và cố gắng.
    Đến cuối hết năm học, vào hè chính là thời điểm tớ có những thay đổi, quyết định quan trọng. Tớ chọn cho mình một con đường rõ ràng hơn trong việc thi vào trường Đại học yêu thích.
    Cũng là hè này, tớ được DE "dụ khị" vào ttvnonline, bắt đầu từ đây tớ có thêm nhiều cái mới, nhất là trong quan hệ bạn bè. Từ trước tới lúc đó, tớ chưa được tham gia vào diễn đàn nào cả, có lên mạng cũng chỉ là chat chit lung tung giết thời gian.
    Lần đầu vào đây, mọi thứ đối với tớ thật mới lạ, thấy hơi lo lo mà lại sợ sợ, post một bài là phải đọc đi đọc lại xem như vậy đã được chưa, có mất lòng ai không? Khi số bài của tớ tăng lên đến 15 thì đã cảm thấy đó là một công lớn lắm rồi, ngày hôm sau thêm được thành 17, con số cứ nhích dần lên thì cái cảm giác thích thú của tớ cũng tăng theo. Khi cái chữ "Thành viên mới" được chuyển thành "Thành viên thường xuyên" thì tớ lấy làm sung sướng lắm, hì, bây giờ là có quyền được hơi "oai" một chút rồi, chuyện, con số 50 to phết đấy chứ. Nhưng lúc đó nhìn các anh chị trên 100 là mắt tròn mắt dẹt, thấy vô cùng khâm phục, tự hỏi sao mọi người giỏi thế, đến bao giờ mình mới được thế nhỉ...
    Vậy là trong một thời gian ngắn tớ cảm thấy thân thiết với các thành viên trên này quá, ai cũng như những người bạn thực sự của mình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ với nhau. Ở trên này không những tớ có thể nói lên những suy nghĩ của mình mà tớ còn được thấy nhiều suy nghĩ khác nữa, có những lúc còn cảm thấy sao mình nhỏ bé và còn "ngu dốt" đến thế. Mình chỉ là một con bé nhí nhố, thích đi trêu chọc mọi người.
    Mọi người trên này rất khác, nhiều người có những suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp, có những hiểu biết thật sâu rộng và phong phú. Mỗi người mang đến một phong thái, một tính cách đặc trưng riêng, không ai giống ai cả. Có người rất dịu dàng hoà nhã, có người lại thông minh sắc sảo; bác này trầm lắng tư duy trong khi anh kia lại nhí nha nhí nhố. Tất cả tạo nên một cộng đồng nhỏ ấm cúng.
    Và, tớ cũng đã tìm thấy ở đây một nơi cho riêng mình, một box nhỏ của mấy con chuột chúng mình, mạng thì lớn nhưng thực ra chỉ có mấy đứa tí tách với nhau, đi chơi vài lần mà cảm thấy thân thiết đến vậy. Tớ vẫn nhớ như in lần đầu gặp nhau, cái mặt Thắng trông hiền lành thế mà lại là "Gurluver". RCE lạnh như tiền, nói chuyện khách sáo "tôi tôi, bạn bạn" mà chọc bi-a cũng tanh tưởi ra phết. Ngay như DE hồi đó cũng vẫn còn hiền lắm (hehe).
    Và lần sau, lần sau nữa... các khuôn mặt thân quen thỉnh thoảng lại khiến tớ cười tủm tỉm một mình. Nghịch phết đấy nhỉ? Sao mình lại may mắn được tham gia vào một cái hội thế này cơ chứ. Có thời gian nó loãng lắm, các thành viên lo lắng chẳng biết có cải thiện được không... Box ngày càng mở rộng, tuy nhiều người đến rồi đi, các thành viên còn lại cố gắng xây dựng, có lúc buồn có lúc vui, nhưng tình bạn thì vẫn thế, lúc nào cũng đẹp, hì, như hôm đi Trung thu í nhể?
    Chết thật, thôi không viết nữa, nhớ mấy bạn quá, lâu lắm rồi chẳng thấy sevenlove, puppytin, the8th, mấy đứa này lười quá, hôm nào phải kéo bọn nó đi mới được. Mọi người nhá!
    Hì, ai thi xong, có thời gian thì tự sự đi, cho mọi người đọc ké với nào, tự nhiên thấy thích quá phải tranh thủ mấy lúc rỗi rãi này mí được
    -------
    I luv you all, my so dear friends!
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  8. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hichic tết năm nay chả bít thế nào nhưng chắc 1 điều là 0 vui như các tết khác rồi,cả noel vừa rồi cũng chả có ấn tượng gì mấy,tự nhiên chán quá.Nhớ lại tết năm trước có 1ông chú nói với mình thế này:Mày cao hơn chú rồi còn lì xì gì nữa???Hichic nghe xong vừa buồn và cũng vừa mừng,buồn vì chả kiếm thêm được đồng nào,mà mừng vì trong mắt mọi người mình đã là 1 thằng đàn ông thật sự,0 còn trẻ con nữa rồi.Nhớ lại mọi năm cứ thi hk xong thì tinh thần rã đám cực kỳ cao vào lớp chả ai muốn học cả,ngay cả thầy cô giáo cũng thế,ai cũng quyết tâm nghỉ,ngồi chơi để sau tết hoc bù lại.Sau tết là lúc tệ hại nhất ăn uống nhiều chỉ tổ hư người,quên hết chữ,tiền có nên chỉ lo ăn chơi đú đởn hichic đến lúc thi hk2 thì vắt cổ lên mà chạy.Năm ngoái là 1 năm thật sự có rất nhiều thay đổi với mình,tính tình càng ngày càng khó hiểu chưa bao giờ mình có thể nghĩ là mình cãi nhau tay đôi với ông thầy dạy văn,phê bình cách dạy của ông ấy trước cả lớp,nói xỏ bà cô sinh trong giờ học(hehehehe bà ấy cứ nói gì xong thì mình lại hỏi:vậy đó hả cô hoặc rồi sao nữa heheheh bà ấy tức điên lên trông mà sướng cả mắt),...và cũng là lúc mình suy nghĩ kỹ hơn về chuyện tình cảm với gia đình và bạn bè.1 năm vó7i rầt nhiều sự thay đổi mà bản thân mình bây giờ cũng 0 thể hiểu nổi.Chúc mọi người thi hk tốt nhé!!!Năm mới vui vẻ nhé!!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!

Chia sẻ trang này