1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự năm mới hay những điều mắt thấy tai nghe

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tự sự năm mới hay những điều mắt thấy tai nghe

    Một Đêm giao thừa có thể nói là vui vẻ. Hơi chạnh lòng một chút vì đột nhiên lẻ loi ngay trước ba ngày lễ kỉ niệm ý nghĩa là Noel, SN và giao thừa. Nhưng lại có những đứa bạn chơi vui vẻ.
    Một lễ đón năm mới đầu tiên lẻ loi nhưng lại rất bình yên, thanh thản không còn phải lăn tăn suy nghĩ cho người khác nữa.
    Có vài đứa bạn thân, có thằng em trời dánh. Tóm lại là chấp nhận được.




    And YOU who though I was just only friend........


  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Người nhà quê : Không, em không lấy tờ tiền này đâu, không biết tiêu thế nào. Chị mừng tuổi tờ khác đi. Thế là vui vẻ đổi lại cho tờ 50K loại cũ.
    Người thành phố : Ôi quý hóa quá, tờ lịch đẹp quá, để về em treo. (Ôi dào, năm nào cũng cả đống lịch vứt đi không hết.)
    Thằng bạn không thân : Ôi dào, tết tao bận lắm làm sao biết trước được, chắc không đi với mày được đâu, để xem sau nếu rảnh thì liên lạc sau anh em vui vẻ.
    Thằng bạn thân : Được rồi, sẵn sàng. Có gì đâu, chuyện nhỏ. Rồi chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Nó có nhiều mối quan hệ khác hơn mình hay nó chẳng ưa mình. Có trời mới biết.



    And YOU who though I was just only friend........


  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ,bác tru vui tính vật,tối qua anh em mình còn ngồi buôn mãi mà,hic,say quá,lại nhớ ai thế nhỉ
    Mùng 4 tết đến nhà bác hay sao mà,he he,chuẩn bị đê
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, bác toàn từ bụng ta suy ra bụng người.
    =======================================



    And YOU who though I was just only friend........


  5. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Năm nay, Giao thừa tự nhiên nổi hứng ...ở nhà! Chẳng thèm đi đâu nữa cả, chạy ra chạy vào quét dọn rồi chuẩn bị gọi điện ra Chúc Tết bạn bè ngoài Hà Nội!!! Nhìn trên TV thấy cảnh ngoài Hà Nội mà thèm...nhỏ dãi! Chán, gọi điện đến nhà 4 thằng thì 3 thằng đi chơi, Chúng mày quên tao rồi! Vậy mà nỉ non hứa hẹn đêm 30 tao gọi cho mày, bực mình! Ngày mùng 1 chẳng đi đâu dành xuất "đi Chúc Tết" cho ông bà bô tự nguyện ở nhà trông nhà chủ yếu là tiếp khách và nhận tiền mừng tuổi (to đầu rồi mà vẫn còn tham). Đến tối, ngồi xem phim "Tết này ai đến xông nhà" lại nhớ Hà Nội! Kiểu này quyết tâm Tết sang năm ra Hà Nội trong này chán quá!!! Nóng, oi bức nhớ cái lạnh Hà Nội!!!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 Tết... cũng đã lâu lâu mới được đi bộ nhiều như thế! Ngày Tết mà không khác ngày thường là mấy. Thấy các cô các bác ngẫm chuyện ngày xưa, tự mình thấy xốn xang và buồn buồn đến lạ! [​IMG] Có những thứ đã qua đi thì không sao lấy lại được! Mom à, con biết Mom buồn lắm, về ngày xa xưa ấy!
    ...
    Sang thăm ngoại, thấy cô để cho ngoại nằm thui thủi trên một chiếc giường cứng chẳng khác lũ oshin làm thuê là mấy, tự nhiên con thấy thương ngoại, nước mắt chảy ra lúc nào không biết. À chắc là con cay mắt thôi Mom nhỉ! Con sẽ chẳng bao giờ đối xử với Mom như cô đã đối xử với ngoại thế đâu!!! Mà cô giàu có đến thế, cơ mà sao cô nhẫn tâm... Một mình cô có đến hai ba cái nhà... nhiều lúc con không hiểu, có phải càng lớn càng trưởng thành thì người ta càng ko biết cái gì goi là lương tâm, là đạo lý... chỉ biết đến những thứ sặc mùi tiền [​IMG]... có phải vậy không Mom (?)...
    ...
    Có những người đã sống cả đời mà không giây phút nào thấy thực sự sung sướng và hạnh phúc, con biết! Con đã thấy nhiều sự thầm lặng hi sinh của những người xung quanh.... phần thưởng của sự cho đi không phải là một cái gì thực tế như vật chất tiền bạc mà chỉ là sự tự an ủi, à rằng mình đã sống và mang niềm vui đến cho người khác! Đấy mới là cuộc sống thực sự... [​IMG]
    ...
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn thấy đầu tiên trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới là pháo hoa.Ấn tượng nhất là quả pháo hình con nòng nọc lừ lừ bay lên trời rồi đột nhiên phân thân thành những con nòng nọc xanh đỏ tím vàng bé hơn .Rồi lại 1 phát đột nhiên nữa(hình như là lên đến đỉnh điểm) chúng bắn tung toé vào khoảng không thành những đốm sáng trông giống như cảnh sự sống đang được hình thành.Thú vị.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thấy ấn tượng và thú vị nhất pháo hoa màu tím hình trái tim hì .. sao không phải màu khác mà mấu tím nhỉ chắc tím thuỷ chung hì .. nòng nọc thì lại thành ếch mà thui hì
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là&nbsp;ánh&nbsp;lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng&nbsp;anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ủa trái tim thì màu đỏ chứ tím thủy chung gì... Ly nói chuyện có hình tượng ghê... quà miền Nam đâu...
    &nbsp;
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy nó mời thật lòng, cảm thấy đi vui thì đi. Chẳng trông chờ gì nữa. he he, mình biết cái cảm giác người mình không ưa cứ làm phiền rồi, khó chịu thật. Chẳng lẽ mình cũng thế.



    And YOU who though I was just only friend........


Chia sẻ trang này