1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự năm mới hay những điều mắt thấy tai nghe

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 22/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Béo thân mến, vấn đề không phải là trông chờ được chia sẻ mà vấn đề là liệu có tìm được người chấp nhận chia sẻ với mình hay không? Chia sẻ với những người sẵn sàng lắng nghe bạn, chia sẻ với những người biết an ủi, biết cảm thông, biết giữ kín những bí mật..., đấy mới là vấn đề mà bạn nên trông chờ và tìm kiếm. Bạn thể hiện cách sống theo lý trí, suy nghĩ theo tình cảm --> quá mâu thuẫn. Hãy trông chờ vào những điều có thực và khả thi, đừng nên mơ mộng vào những cái không thể thực hiện và không thể có được trong môi trường này. Nếu bạn cần chia sẻ, tôi sẵn sàng lắng nghe, tôi sẵn sàng khuyên bạn những gì tôi cho là đúng, là chuẩn mực nếu có thể. Luôn nhớ rằng, tìm một người để mình chia sẻ không khó, tìm được người chia sẻ với mình mới là khó.
    Chúc sống thật với lòng, có thể nói rằng, tôi hiểu những gì bạn viết và cả những gì bạn nói mặc dù nó luôn mâu thuẫn nhau.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cho....á...ng . Hờ , giọng kênh kiệu cuối cùng của một con gà trước khi bị nhốt vô chuồng đây mà . Hahaha...hết tự ro rùi !
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em không cần phải soi mói quá thế đâu. Choáng làm gì, cũng là học từ em thôi, tự nhiên thấy đôi khi nói ra mấy từ đó mà sung sướng lắm, như thể vừa mút xong một thanh kem ngọt ngào và mát lạnh, hehe
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Zim thì kinh rồi, khi nào đấu phát nhỉ.
    Không biết riệu nào nặng nhất nhể



    And YOU who though I was just only friend........


  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    To NOK : Không thể hiểu được đâu. Những người sống quanh tớ, những đứa con trai. Luôn tự hào là có thể che giấu suy nghĩ riêng nhưng luôn bất ngờ vì tớ luôn biết những gì mà người khác che giấu và tìm ra cách sử sự một cách mà tớ cho là đúng. Nhưng mà nhiều khi, mặc dù tớ biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng lại quá hồ đồ tưởng chừng như mình chẳng biết gì cả khi mà mình lâm vào. Còn những đứa con gái. Luôn tự hào là nhạy cảm nhưng mà chẳng ai, chưa một ai có thể nắm bắt được những gì về tớ. Tớ luôn thể hiện bằng cái lý trí, cái kinh nghiệm sống mà mình học được. Giả dối quá chăng. Tớ luôn để mọi người hiểu hết về mình nhưng mà là hiểu về một khía cạnh mà tớ cố tình biến đổi đi.
    Tối qua : Biết thêm một sự thật mà mình vẫn biết. Hụt hẫng, chán nản. Thấy cay cay mắt vậy mà chẳng nói lên một lời nào, vẫn cười hê hê vui vẻ với những đứa bạn. Để rồi ... đi ngủ. he he



    And YOU who though I was just only friend........


  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To Z : hừ , con gái phát ngôn mấy từ đó ra làm gì cho nó hư người ta . Bon iem ấy nà hư hỏng rùi , không kiềm chế được -> thói quen khó bỏ . Sếp vớ vẩn quá đi . Học cái hay không học , lại soi toàn cái bậy bạ thế này thì chít -> hehehe...thằng cha nào rước về nhà chắc cũng phải cầm roi sẵn nhể ?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  7. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    to All: dạo này mọi người chuối quá đề nghị mọi người nhiệt tình tí nhé chứ cứ thế này đến giải tán cho nó sớm chợ.
        
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To All : đồng ý với ý kiến của Hunter . Sự thật ở box mình đầu năm nay là mọi người ai cũng to miệng hô hào . Nhưng khi bảo rằng làm đi thì cứ toàn đùn đẩy trách nhiệm , chạy xa như giẫm phải c... ấy . Chẳng hiểu tinh thần đến đâu ?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái "chuồng" gà mà tớ gặp đâu rồi Ốm vì cúm hết rồi hay sao ý Tớ muốn về "chuồng" gặp mọi người như năm ngoái "nắm" có mỗi 1 năm mà .. bao nhiêu ... thay đổi ... .
    Mọi người đoàn kết lại đi sắp đại hịu rùi chẳng thấy gì hết thế này ...
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ai mà chẳng có việc riêng. Sống thật là sao hả NOK



    And YOU who though I was just only friend........


Chia sẻ trang này