1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự năm mới hay những điều mắt thấy tai nghe

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cách hôm nay đến bao nhiêu tiếng rồi từng đấy thời gian cũng đủ để người ta suy nghĩ lại rồi . nói như trên TV không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại được
        
  2. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    He he,cứ rủ đi uống rượu là ngại từ chối quá cơ,cố gắng thứ 7 đi nhé,rủ cả xếp Z đi nữa
    Cứ nghĩ đến cảnh thắng là được .... Tru béo.là thấy ngiạ rồi,he he
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mãi giờ mới biết e hèm thứ 7 phải nhớ mới được hì .. may hunter nhắc ko chết hì hì ...
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đừng có tỏ ra thèm muốn thế chứ
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Phải biết kiềm chế ham muốn ch­ứ
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Không nên hoãn cái sự sung sướng đấy lại !!!
  7. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    He he,thèm muốn gì hả bạn,nói rõ ra nhé,đầu óc tớ là toàn sạn thôi,tớ hay nghĩ lung tung lắm
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tự sự thành sung sướng từ bao giờ thế.
    Mình chán tâm sự rồi, sao thế nhỉ, ít ra là không trước mặt mọi người nữa . Chắc cái sự sung sướng nó đủ rồi



    And YOU who though I was just only friend........


  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mình vì cái gì chứ. Thật là vô công rồi nghề. Sáng đi làm, chiều đi làm, tối đi học. Khuya làm việc đến tận 4,5 giờ sáng kêu ai nhỉ.
    Chẹp trăm thứ tự lo lấy thân nữa chứ. Mặc dù chẳng ai bắt nhưng mình cứ lắm truyện thế đấy. AI bảo tinh vi. Sắp hết học kỳ roài. Lại gần 2tr tiền học, ai bảo sĩ.
    Kiệt sức roài. Gimme a shoulder plzzzzzzzz



    And YOU who though I was just only friend........


  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Give a shoulder to kiss rùi hít hít bao la
    Giờ ngẫm thấy cái câu "No woman no cry " đúng quá .
    Được linhrock sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 10/02/2004

Chia sẻ trang này