1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự năm mới hay những điều mắt thấy tai nghe

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Biết là thế nhưng không dây,thì không ổn,hik,thế thì tham gia câu lạc bộ của my conerto thì chết tớ,he he
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    uhm . Không ai có thể từ chối một nữ thần
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, thêm một chú than gia tán tỉnh em Cornetto. Nhà dzô, cạnh tranh lành mạnh
    Nữ thần nào cơ



    And YOU who though I was just only friend........


  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Năm mới , vừa mới đầu năm mà mình với thằng Luân , hai thằng lang thang với nhau đã vớ phải vụ táng nhau hay quá .
    Cái câu nói "ở đời phải biết mình là ai" lại cực kì đúng trong trường hợp này . Một thằng nhóc con (mà cũng chẳng phải , nó còn già hơn hai thằng kia), chẳng may bị va phải . Nếu như có được lòng vị tha tầm thường của một con người tầm thường thì đã chẳng thành chuyện to . Chấp nhặt , mượn rượu , mượn đủ thứ (trong đó khoe quen công an quận)...để quay ra đánh người như chốn không người . Một con chó con không biết mình là ai . Nhảy lên tát ông đó , chắc tuổi phải chú nó , đến mấy lần , khiến cho người đi đường (trong đó có hai thằng) cứ trố mắt lên nhìn . Hơ , lạ thật , người kia một mực vẫn xin lỗi nó và có hơi chút sợ hãi khi thấy hai thằng tiến gần lại (tưởng là người quen của thằng kia) .
    Đến khi ngã ngũ là chẳng thằng nào quen thằng nào . Đang cố phân minh thì lại bị thêm vài cái tát nữa dưới thời tiết 12 độ C lúc 20h . Công nhận cũng gan cùng mình thật . Con chó con , vậy là từ đúng đã đi quá ngưỡng -> sẽ tự nhận vạ là phải . Người đàn ông đó xuống xe , miệng vẫn nói và lấy tay đỡ đòn "anh xuống đây , anh xuống đây" với một vẻ bình tĩnh hiếm có . Chỉ bằng hai đường đã xách thằng nhóc đó ngược cẳng lên và cho nó quay xuống , những cú đánh chậm nhưng chắc .
    Khi thất thế , không hiểu sao nhiều thằng lại ngu đến độ rút điện thoại đòi...nói chuyện với CA (bạn nó đã là to sao?) . Người đàn ông rút thẻ ra và chỉ nói "đây là thẻ hình sự của tao , chú em muốn làm gì thì làm nhé , lên thành phố cũng không sao , bao nhiêu người chứng kiến đây" . Oài , một sự , đứng trước một tay sự , trước kia rất ghét , nhưng nhìn thấy dáng vẻ người này , thấy biết nhún nhường ghê (liệu đã phải là người sống biết mình là ai chưa ??? cái này không dám chắc) . Một cảnh tượng như hề diễn ra trước mắt hai thằng , một chú nhái con hung hăng lúc đầu đã chạy cách đó 10m chỉ với việc rút điện thoại ra , kêu gào thằng bạn đến với những ngôn từ lúc đầu mềm mỏng , sau thì cũng lột luôn cả vỏ văn hoá ra mà kêu rằng "có thằng đánh tao , ** mày , có đến không thì bảo ???" (ặc ặc , như xem tuồng , cứ tưởng chỉ trên TV , không ngờ đầu năm đã có hài kịch để xem) .
    Thế đấy , cũng chỉ là cái ví dụ thế thôi . Còn kết quả thế nào hả ? đơn giản là bà con xung quanh cũng là thanh niên , nhìn thấy hết và cũng biết rằng nếu kéo dài sẽ rầy rà , cho nên trước khi thằng nữa đến ứng cứu , đã ngã ngũ nhanh và chuồn hết cả làng . Chỉ vì không biết mình là ai mà cái giá đã trả lại là thế đấy .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     

Chia sẻ trang này