1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự tuô??i tôi - tuổi con Rồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Rồng Bính Thìn mang mạng lớn, sống dai, vì mạng Sa trung thổ ( đất trong cát ) mà ! Nhưng rất tiếc là cầm tinh con chuột . Nếu tim không mạnh mẽ dữ dội liều lĩnh thì cũng có khi đập nhanh nếu gặp bất trắc
    CẬU ÚT
  2. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có hai ông bà bệnh nhân nhập viện. Đó là một đôi vợ chồng già, vừa câm vừa điếc, các con cháu đi du lịch và công tác vắng nên gửi bố mẹ vào viện vài ngày. Theo profile thì ông chồng hơn bà vợ bốn tuổi, cái tuổi đã thất thập cổ lai hy, con cháu đầy đàn rồi, trông bà vợ còn rất trẻ so với cái tuổi của hai ông bà và nhìn bà rất hiền. Nhìn cái cách ông ấy chăm sóc bà vợ vừa buồn cười vừa cảm động, lòng mình cứ rưng rưng. Đầu tiên là việc đánh răng. Ông ấy cho tất cả bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt của hai vợ chồng vào một cái túi rồi nhét vào trong áo, phía bụng như thể sợ sẽ bị ai lấy mất vật báu ấy. Mỗi bữa ăn xong, ông chồng lại ra dắt tay bà vợ dẫn ra khu đánh răng rồi bắt đầu lôi cái túi bảo bối ra, vừa ư..ư..ư..ư rồi ra dấu cho bà vợ theo thứ ngôn ngữ của người câm điếc, bà vợ ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn hai dáng người xiêu vẹo, tấp tểnh chống gậy dắt nhau đi lòng mình sao thấy ấm áp, nao nao. Theo nguyên tắc, dù là vợ chồng thì phòng nam và phòng nữ phải riêng biệt, kể cả cách bố trí chỗ ngồi trong phòng ăn cũng vậy, thường là bàn nam riêng, nữ riêng, nhưng hai vợ chồng luôn luôn tìm cách ngồi cạnh nhau, họ cũng nói chuyện, tranh luận về đủ thứ theo thứ ngôn ngữ riêng của họ, nhưng thường trong câu chuyện là ông chồng nói, bà vợ cứ ngồi nghe, gật gù, tỏ vẻ tán thành. Thỉnh thoảng viện cũng tổ chức một ngày shopping ngay trong bệnh viện gồm các thứ hàng hoá, nhu yếu phẩm hàng ngày như bánh kẹo, mì ăn liền...cho bệnh nhân tự chọn, hai ông bà cũng chọn mua một vài thứ rồi mang về phòng ăn cùng nhau, ông chồng cứ bắt bà vợ phải ăn cái này, cái này....bà không ăn thì ông tỏ ý không vui. Quần áo, đồ đạc cũng vậy, trước khi bệnh nhân ra viện, bao giờ nhân viên cũng phải check lại hành lý của họ xem có mất mát, thiếu cái gì không, quần áo, hành lý của bà bao giờ cũng được ông thu dọn gọn ghẽ và cho vào túi, rồi xách sang phòng ông để. Bà vợ thỉnh thoảng lại ngồi ngủ gật, tuổi già mà, ông chồng lại ra lay lay, chỉ vào phòng mà nằm. Xúc động ghê!
    Được thang10 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 04/12/2003
  3. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Thôi, bàn làm chi về tuổi Rồng cho mệt hả mọi người?
    Nhìn đâu cũng thấy mây cho nên xuống đất nói chuyện bị mọi người chê là không thực tế (May mà không thực dụng)
    Thường làm những điều khác thường nên hơi bị kiêu hãnh ( chứ không kiêu ngạo phải không các ông các bà Rồng?)
    Đôi lúc rất cao thượng kiểu như " Ta đây không thèm thù vặt, mi đã đánh ta một bên má thì đừng có bao giờ mà mơ ta chìa má còn lại", nhưng thỉnh thoảng lại chấp vặt "Có mỗi cái việc nhỏ đấy mà làm mãi không xong, phải chi đến tay ta"
    Cuối cùng là tuổi Rồng này không có Vốn làm ăn, ai mà khấm khá là nhờ gia tiên "Ba đời không ném đá vào Uỷ Ban".Hết
    Ví thử đổi phận làm sao được
    Nhân tài đâu có phải ...tài nhân


    Minh
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy bạn Tháng 10 có Tử Vi - Phá Quân hoặc Tử vi - Thiên tướng thủ mệnh thì phải.
    Tuổi Rồng có nhiều bất trắc, tuỳ theo lá số của từng người ý chí của từng người mà vượt qua bất trắc để thành công hay không. Tuổi Bính Thìn là mạng đứng dưới chân ông Huỳnh Đế (sách nói thế, chả hiểu lắm). Tức là có số đi tu, hoặc làm tướng, làm quan văn không hợp lắm, làm thầy bói sẽ thành nổi danh, làm kỹ nghệ sẽ được nhiều tiền. Lời khuyên đối với tuổi Bính Thìn: Không nên nghĩ đến chuyện hại người, sẽ ứng ngay vào để hại mình. Đầu tháng nên đi lễ, làm điều công đức.
    Tôi cũng có quen mấy bác Rồng, đại đa số đều đúng như tôi nói ở trên, mỗi tội tuổi Bính Thìn cao số, nên lập gia đình muộn, nếu không thì phải sống xa nhau, gần nhau tương hại hoặc một người bị nạn.
    Ấy là tôi nói chung chung thế, bác nào muốn xem tử vi, tôi xem thử cho. Nếu nhiều đơn đặt hàng quá tôi xách dép tôi chạy
    @Benkai@
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Quả thật có nhiều điều để nói về tuồi Bính thìn.
    * Lãng mạn, không thực tế: Tôi thường hay mơ thấy mình được bay, và đấy là giấc mơ mà tôi cảm thấy thích nhất, cảm giác lơ lửng trên không trung lúc đó, khó nói lắm. Hay mơ ước, thỉnh thoảng hơi viển vông.
    * Ngang bướng, hơi bảo thủ: Khi những suy nghĩ mà tôi cho là cách sống của mình, thì sẽ phản bác thẳng cánh những ý kiến trái ngược, kiên quyết bảo vệ ý kiến mình đến cùng. Nếu khi đa số không đồng ý thì bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vẫn chưa phục.
    * Quyết đoán và tự tin: Đứng trước khó khăn, không bao giờ chờ ý kiến của người khác, tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết mà mình cho là tốt nhất. Sau khi đã quyết định, hiếm khi day dứt " lẽ ra..."
    * Hay quan tâm quá đến người khác và đôi lúc hơi cả tin: Nhìn những người bạn gặp khó khăn, hay gặp chuyện buồn,không thể " kệ nó" được, chỉ mong bạn tâm sự để tìm mọi cách, khuyên nhủ hay làm bạn vui bằng tất cả vốn kinh nghiệm sống của bản thân.
    * Mới quen tưởng nhát, nhưng càng thân càng thấy không phải vậy: Khi chưa quen môi trường, hoặc chưa hợp cạ, sẽ thấy rất khó gần...
    Nói chung, đa số tôi thấy tuổi Rồng thông minh, có ý chí tiến thủ bướng bỉnh, lãng mạn và rất tự tin . Về chuyện tình cảm có vẻ hơi cao số, nhưng yêu ai thì sẽ hết lòng và chung thuỷ lắm đấy
    ^ _ ^
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bác xem hộ em với
    Ngày sinh:
    Dương lịch: 28/5/1980
    Am lịch : 15/4 năm Canh Thân
    Giờ : 6h10phút sáng - Giờ Mão
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  7. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác Benkai ơi là bác Benkai! Lâu rồi giờ em mới ngó vào đây, không hay có "thầy" để mắt đến, "thầy" chưa xách dép chạy đấy chứ hả "thầy"? Thầy ở đâu ới lên một tiếng rồi em sẽ kể lể sự tình nhờ thầy xem cho nhà em 1 quẻ với!
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mọi người chờ "thầy" với nhé, thầy đang lo ruồi nó bâu nên hơi bận một chút. Ráng chờ!
    @Benkai@
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tuổi rồng hả? một tính cách đặc trưng là lì lợm và cố chấp
    Tôi cũng tuổi rồng, những người bạn thân xung quanh tôi đa số cũng tuổi rồng. Tất cả chúng tôi khi tụ họp lại tạo thành một vương quốc lì nổi tiếng, trong đó ai cũng xứng đáng làm vua .
    Tôi có một cô bạn thân, phải nói là rất thân. Chơi với nhau gần 15 năm có lẻ rồi, thế mà chỉ vì một câu nói không đầu không cuối, nó giận tôi cả năm trời, gọi điện thoại cũng không nghe, nhắn tin không trả lời etc.... Đến lì như tôi cũng phải tôn nó làm sư phụ
    Thế nên, hỡi các bác tuổi rồng, lì ít ít thôi để cho người khác nhờ với (hình như tôi cũng đang nói tôi thì phải )

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  10. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bác xem hộ em với
    Ngày sinh:
    Dương lịch: 28/5/1980
    Am lịch : 15/4 năm Canh Thân
    Giờ : 6h10phút sáng - Giờ Mão
    Theo ngày giờ sinh này đồng chí Tu Dinh Huong có sao Tham Lang đắc địa thủ mệnh. Chính chiếu có Liêm Trinh - đệ nhị Đào hoa. Liêm Trinh lại toạ thủ Thiên Di. Cung Thân lại cư Di, nên bác này phải ra ngoài, xa nhà mới làm nên chuyện, ở chung với bố mẹ chưa phát về công danh sự nghiệp. Ra ngoài lại lắm kẻ thầm thương trộm nhớ vì tính cách của mình. Người có lá số này hay gặp may mắn bất ngờ.
    Ưa hoạt động, có óc kinh doanh, có tài tổ chức. Thường mưu tính những chuyện vô bờ bến, nóng nảy, làm gì cũng muốn chóng xong, chỉ siêng năng buổi đầu rồi về sau sinh lười biếng chán nản bỏ dở công việc nữa chừng. Tính bất nhất. Thích ăn ngon mặc đẹp, chơi bời thỏa chí không biết chán. Tuổi trẻ thường hay bị lận đận, vất vả. Trung vận trở đi thì được hạnh thông và càng về già càng thịnh vượng, an nhàn và giàu có, sung sướng. Sống thọ. Riêng về phái nữ, đây là người tài giỏi, quán xuyến mọi việc trong gia đình nhưng lại rất ghen tương (THAM LANG đắc địa thủ mệnh).
    Hehe, sơ sơ vậy thôi. Chú ý năm nay tuy Lưu Triệt ở Thiên Di và Tật ách, tức là hạn Thiên Sứ, không nên đi đâu xa, nếu đi thì chỉ lên nơi nhiều cây cối như rừng Cúc Phương thì hợp, nên kiếm bác nào mạng Mộc đi cùng thì sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên có đắc Tam Không nên thường được người giúp đỡ, thoát hiểm bất ngờ như là có quý nhân phù trợ!
    Thấy đúng thì bảo là đúng, không đúng thì xem lại ngày giờ sinh nhé.
    Thân mến!
    @Benkai@

Chia sẻ trang này