1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự tuô??i tôi - tuổi con Rồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thang10, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đúng ạ nhưng có thầy tử vi lại bảo là đến đầu 4 thì lại cực giàu
    Mà hình như tuổi rồng càng đi xa càng tốt ( ít ra là đi xa cái nơi mình sinh ra ý)
  2. dragon_piggy

    dragon_piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nận đận, bươn trải nhắm .Lúc nào cũng đi khó nòng mà ngồi yên một chỗ tu trí được,tung giời.Cái này là số giời, nên các bà vợ của các ông rồng không nên than vãn vì sao lại đi nhiều thế nhờ
  3. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------

    Hi tháng 10, bạn sắp sinh rồi à? Mình thì đến tận tháng 4 sang năm mới sinh cơ, con gái đầu lòng, bắt tay làm thông gia được rồi .
    Nói chuyện đi siêu âm xem con trai hay con gái, buồn cười ghê. Hồi mới được 2, 3 tháng mình đi bắt mạch, ở đâu cũng nói là mình mang bầu là con trai, về khoe với ông xã, thế là đêm toàn nựng là "Con trai của bố...."
    Đến hơn 4 tháng mới đi siêu âm 3 chiều ở 21 Phan Chu Trinh, bác sĩ bảo " 90% là con gái còn lại 10% có thể hôm nay trời lạnh nên nó "sun" vào????" Chết cười
    Bây giờ thì lại thấy thích con gái ghê cơ, tháng 10 định đặt tên con giai là gì thế? Bạn định sinh con ở đâu?
    Còn vụ offline của Rồng có vẻ im hơi lặng tiếng quá nhỉ? Bác nào có kinh nghiệm tổ chức hộ cái đi???
  4. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng bác Benka 1 tý:
    To Tu_dinh_huong:
    "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng", bác có nghe thì nghe không thì bỏ qua nhé, tại vì tôi thấy số của bạn có những điểm đặc biệt chưa nêu:
    Mệnh Tham Lang (bộ Sát Phá Tham): con người rất muốn quyết định mọi thứ,có óc kinh doanh, có tài tổ chức, hiếu thắng, tự đắc, ưa hoạt động, làm việc gì cũng muốn chóng xong, thích ăn ngon mặc đẹp.Người có cơ mưu , quyền biến, có tài tổ chức, có óc lãnh đạo, tính tình khoáng đạt được nhiều người kính trọng và yêu mến. Vốn có chí lớn, lời nói đanh thép, hùng hồn, thích hoạt động chính trị.
    Tài : Có nhà đất, mua nhanh bán nhanh
    Quan: Rất nhanh hiển đạt nhưng dễ tàn lụi ( tại vì Cung Quan có Hóa Quyền chiếu về, Mệnh có Địa Kiếp và Thân có Địa Không, Phục Binh chiếu về), càng lên cao càng chết.
    Phu: Lấy chồng có quyền chức
    Tử: xấu , muộn con khó nuôi (có Tuyệt, Cô tại Tử), coi chừng về sau con phá tán tài sản (có Song Hao)
    Tật : ít bệnh, nhanh khỏi
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Báo cáo: anh là M, cũng tuổi con dồng, cực hiền và cực chăm chỉ, mỗi tội không dư dả gì cho cam
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi tôi có lên thăm ông cậu trên Đà Lạt, ông cậu quý quá lôi thằng bé ra xem cho nào là Hà Lạc, Tứ Trụ v.v... xong sau đó giảng giải một thôi một hồi, nhưng tóm lại cũng chỉ nhớ được mang máng rằng như sau:
    1. Thời trẻ có tài tuy nhiên lại không được thi thố, phải giữ mình. Cũng như chiếc xe tháo trục, không đi được nữa. Phải luôn răn mình, tiền nhiều không cầm được, chức tô không giữ được v.v... (thế này thì toi chứ còn gì ).
    2. Không được kinh doanh bất động sản, không hợp với hướng nam v.v...
    đại loại cái tuổi này không sung sướng gì đâu Hôm nào rỗi, tôi post toàn bộ những gì ông cậu viết cho để mọi người giải hộ nhé, nhỡ đâu lại phát hiện ra nhà mình có chôn vàng dưới nền thì sao
  7. chaoduc

    chaoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Rồng.
    Cuối năm rồi đấy, chẳng mấy mà chuẩn bị 30 rồi, ấy vậy mà tui vẫn chưa làm được gì tốt cả, mọi thứ nó cứ như bị níu giữ ấy, mãi mà vẵn chưa thoát được cái tôi của mình.
    Hy vọng một năm mới sẽ tốt đẹp hơn. Mấy tháng rồi ngồi bó gối buồn ghê. Thi cử thì thiếu điểm, tình yêu chia xa, tiền tài cũng theo gió . Như vậy không buồn sao được nhỉ,
    Ý định họp NHÀ RỒNG chắc không thành rồi, vì cuối năm ai cũng bận mà. Hay là để đầu năm đi chơi nhé. Có ai thích đi chùa Hương không? Chúng ta tổ lập ban liên lạc luôn, đóng tiền thuê xe otô đi cho tiện nhé. Đầu năm tôi thích nhất là du ngoạn đấy năm năm nay rỗ tổ Hùng Vương nghe nói làm to lắm mà.
    Bây giờ thấy tĩnh lặng quá, chẳng biết lúc này buồn hay vui nữa, Chúc cả nhà rồng cuối tranh thủ cuối năm thu nhập nhiều nhiều, ai đi vay nợ bà Chúa Kho thì nhớ đi trả nhé, năm sau còn vay tiếp, ai đi thì SMS cho tôi cùng đi nhé 090 440 6888
    Đồng chí ngu_gat + 12576 có thêm thông tin gì về nhà Rồng thì post lên nhé, cho anh chị em ai biết thì tham khảo, ai chưa biết thì biết thêm :) thôi tôi đi đây ;) ẩn sỹ vậy
  8. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tôi - tuổi con rồng! Có nhiều điều để nói về tuổi rồng lắm. Chúng ta cần vẫy tay chào tuổi 30 và welcome nó đi chứ. Dù rằng 30 tuổi đời rồi nhưng nghi đi nghĩ lại tôi thấy tôi vẫn chẳng có gì cho riêng mình ngoài một tình yêu. Như thế đã là đủ cho tôi chưa nhỉ?
    Hôm trước tôi copy hẳn một bài tử vi tuổi rồng về my pc. Tôi post cho cả làng Rồng cùng tham khảo nhé.
    CAN SINH CHI: Người này được trời ưu đải để làm việc. Vừa có khả năng vừa gặp may mắn thuận lợi để đưa đến thành công dễ dàng. Ngoài ra người này có cung Mệnh ở thế sinh nhập (cung mệnh ở cung dương). Thế thu vào, thế hưởng lợi. Thường là người kỷ lưởng làm việc gì củng suy xét, tính toán cẩn thận trước khi bắt tay vào.
    CỤC KHẮC MỆNH: Sự thành công của người này thường gặp nhiều gian khổ hoặc gặp cảnh trái ý hoặc gặp môi trường không thích hợp.
    Tuổi Thìn: Sao chủ Mệnh: LIÊM-TRINH. Sao chủ Thân: Văn-Xương.
    CỰ, NHẬT chiếu tại Mệnh: tốt đẹp và vinh hiễn như CỰ, NHẬT tọa thủ tại Mệnh.
    Mệnh hay một cung có tam hợp có Hung Tinh là cách mệnh VCD Kiến Tam Không, trái lại cuộc đời như cõi mộng, như giấc Hoàng Lương, phú quí không bền (trích Tử Vi Kinh Nghiệm và Luận Giải của Minh Châu trang 147).
    Mệnh vô-chính-diệu: Người thông minh, khôn ngoan và có một đặc tính rất đặc biệt là khi gặp phải một vấn đề cần phải giải quyết dứt khoát thì thường hay lưỡng lự, đắn đo.
    Mệnh có Hỏa-Tinh đắc-địa tọa thủ, gặp Linh-Tinh chiếu là người tài ba xuất chúng, thường hiễn đạt về võ nghiệp, có uy quyền và danh tiếng lừng lẫy.
    Tóm tắc: Lúc thiếu thời thích ngao du bốn bể để tìm tòi học hỏi, hưởng thụ, thích ăn ngon mặc đẹp đam mê cờ bạc chơi bời, vung phí tiền bạc. Nhưng là hạng thông minh, tuy ham chơi, nhưng lúc học cũng say mê không kém, vì bản chất muốn tìm hiểu sâu rộng (Song Hao đắc địa ở Mão, Dậu). Khôn ngoan nhưng không quả quyết, cẩu thả, không bền chí, dễ bị say mê nghiện ngặp, có tính hào phóng, tiêu xài lớn, không tiếc tiền. Ưa di chuyển, thích đi du lịch, phù du chỉ biết có hiện tại (Hao (Hỏa)).
    Cũng ưa làm chuyện mạo hiểm, khác đời (Điếu-Khách (Hỏa)).
    Can đảm, dũng mảnh, có chí khí, sức khỏe dồi dào, nóng nảy, táo bạo, liều lĩnh, hay phá phách nghịch ngợm, ít khi mắc tai nạn. Người này có râu, tóc kỳ lạ hoặc môi, răng có nhiều điểm đặc biệt (Hỏa-Tinh (Hỏa) Đắc-địa). Nếu có đi tu thì cũng phá giới. Ngoài ra sẻ được danh tiếng lừng lẫy nếu gặp thêm THAM-LANG và Linh-Tinh hội hợp.
    Chuộng hình thức bề ngoài, tự đắc, kiêu hảnh, hiếu danh. Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh, bằng sắc (Phong-Cáo (Thổ))
    Đa sầu, đa cảm, thường hay suy nghĩ xa xôi, lãng trí, yếm thế. Nếu Đắc-địa thì là người có tài ngôn ngữ, lý luận hùng hồn, đanh thép và sự nghiệp thường bị sụp đổ, thất bại lúc ban đầu tuy nhiên về già thì sẻ thành tựu sự nghiệp (Thiên-Khốc (Thủy)).
    Đa tài, có khả năng trong nhiều lãnh vực, tháo vác, mau mắn (Thiên-Mã (Hỏa) ở Dần). Tuy nhiên chỉ người mệnh Mộc mới được thuộc quyền xữ dụng, bạc nhược với người tuổi Kim, vất vả với người mệnh Thủy, điêu linh cho người mệnh Thổ, làm lợi cho người mệnh Hỏa.
    Khôn ngoan, đa mưu, túc trí, biết quyền biến. "Tuyệt là giai đọan đi sau Mộ, nếu không có sự xung phá kia để phục hồi thì sẽ diệt hẳn." (Trích sách Tử Vi đẩu số toàn thư của Vũ Tài Lục trang 266)
    Nếu bạn tin vào thuyết "Nhân Qủa" thì người tuổi Thìn có sao Thiên-Tài ở QUAN-LỘC: Nên chăm lo bồi đấp đến công danh của mình (trích TỬ VI CHỈ NAM của Song-An Đỗ-văn-Lưu, Cam-Vũ trang 286).
    Trong tất cả những lời bàn ở trên tôi thấy đúng nhất là câu: "Nếu có đi tu thì cũng phá giới". Hihi...câu này rất đúng với tôi.
  9. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đây là lá số tử vi của bác asuma chứ có phải của chung tuổi Rồng đâu mà bác . Hai người sinh cùng một ngày, một tháng, một năm nhưng khác giờ là đã có số tử vi khác nhau rồi.
    Xem qua thấy bác cũng Mệnh vô chính diệu giống tớ, nghĩa là tính tình hay do dự, thiếu quyết đoán, may tớ được đắc tứ không gì đó nên cũng đỡ hơn.
    Nghe mà sợ nhỉ, còn vài ba ngày nữa là mình cũng 30 tuổi tính theo tuổi ta. Ngày xưa các cụ bảo tam thập nhi lập, thế là mình cũng bước vào tuổi lập thân rồi, thế mà nghĩ lại trong tay hình như chẳng có cái gì cả, vẫn sống kiếp lênh đênh, trôi trên sóng bập bềnh bập bềnh, chưa biết bao giờ mới tới bờ cả.
    Năm mới chúc các bác tuổi Rồng 76 bước vào tuổi 30 vững vàng và may mắn.
  10. mechip

    mechip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, chui vào đây xem một lúc chóng hết cả mặt. Cuối cùng chẳng hiểu gì sất.
    Bác Benkai ơi, thấy bác xem hay ra phết. Hay là năm mới, ngày rộng tháng dài, bác làm ơn làm phước xem giúp tui một quẻ. Xin đa tạ, đa tạ
    Tuổi Bính Thìn
    Ngày sinh Dương lich: Mồng bốn tháng tư
    Âm lịch: Nhờ bác tra hộ chứ tui chỉ tổ chức SN vào ngày dương lịch thôi nên chả để ý âm lịch là ngày nào
    Giờ sinh: 2 giờ sáng
    Còn gì nữa không nhỉ? À, nữ chủ.
    Lại cảm ơn bác nhé

Chia sẻ trang này