1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự tuổi 18 - Hồi ký

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tit_te, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tit_te

    Tit_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tự sự tuổi 18 - Hồi ký

    When you lost your soul

    Nó fải trải qua chuỗi ngày đen tối. Những căng thẳng những mệt mỏi dường như chẳng ai có thể sẻ chia cùng nó. 1 ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nó. Nó cầm giấy , bút và bắt đầu viết . Nó chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nó ngồi cắn bút. Ơ rê ka . Nó đã nghĩ ra . Nó cắm đầu vào viết như điên . Nó viết 1 câu chuyện, về ai... nó cũng chẳng biết nữa . Nó viết xong đọc lại . Dường như nó thấy hình ảnh của nó trong đấy :
    " Mệt mỏi . Cuộc sống tẻ nhạt . Nó cố gắng gượng sống qua từng ngày. Nó sống ko fải vì nó . Mà vì mọi người .Cao cả thật đấy . Nó còn nhớ như in lời mẹ dặn : " Con sống ko fải chỉ vì con mà là vì mọi người. Con fải sống . Fải sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình và với mọi người . Mọi người luôn yêu thương con . Con hiểu ko??? " . Đó là những gì mẹ nói khi fát hiện ra nó tự huỷ hoại nó. Nó yêu mẹ lắm . Và nó cố nghe lời mẹ dặn . Nó đã cố hết sức nhưng sao nó rệu rã thế . Nó chẳng còn gì nữa . Tình bạn, tình yêu như 1 giấc mơ hoang tàn . Nó muốn khóc thật to nhưng nó ko biết fải khóc như thế nào . Nó đành mỉm cười cay đắng . " Những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất. Vì nụ cười là những giọt nước mắt khô mà nhân loại cố tình che giấu nó đi " . Một người bạn đã từng nói với nó như thế . Nó chán nản . Nó lặng lẽ như 1 cái bóng. Đôi mắt to tròn 1 thời giờ đây thâm quầng , mệt mỏi và vô hồn. Nó chán cả những trò nghịch ngợm chọc phá người khác. Giờ đây nó thích ngồi 1 mình, 1 xó . Nó ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi . Nó mở nhạc . Liệu âm nhạc có giúp nó tìm ra lối thoát??? Tiếng nhạc cất lên réo rắt....." Life is seem so fade away.....Emtiness is filling me...." Nó cười thích thú trước bài hát. Sao mà giống nó đến vậy . Cầm ly coffee trên tay, nó lẩm nhẩm theo lời bài hát. Nó ngước mắt nhìn quanh và dừng lại ở 1 bức tranh. 1 bức tranh thu . Lá vàng rơi lả tả , nắng thu hiu hắt. Một sự lụi tàn . Bây giờ đã là gữa mùa đông rồi .Nó ước gì có thể quay ngược dòng thời gian. Có lẽ nó sẽ ko đánh mất nhiều thứ đến vậy. Nó nghĩ về quá khứ. u ám quá . Nó hướng tới tương lai. Mù mịt và tối tăm . Nó chẳng thấy gì cả . Không khí bỗng đặc quánh , chực bóp ngạt nó . Nó vã mồ hôi, tim đập loạn nhịp, chân tay bủn rủn. Choaangg . Ly coffee nó cầm trên tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Long lanh như những giọt nước mắt . Nó lao ra ngoài ban công . Gió rít từng cơn, táp vào mặt nó, rát buốt. Cái vị rét ngọt của gió dường như làm ko khí loãng ra. Nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nó muốn bay. 1 ý nghĩ điên rồ lươt wa đầu nó . Nó trèo lên tầng thượng. Hít 1 hơi. Nó thả mình vào không gian. Đã bao lần nó tìm cách tự giải thoát mình , nhưng đều thất bại. Nó mỉm cười mãn nguyện. Lần này nó đã thành công. Nó trở thành 1 phần của đất trời , như thế là bất tử.... Nó nhẹ nhàng bước vào cõi vĩnh hằng... mãi mãi... Trời đông vẫn u ám, gió vẫn rít từng cơn, cuộc sống vẫn tiếp diễn ... "

    Viết đến đây . Nó dừng lại . Nó băn khoăn ko hiểu có nên kết câu chuyện tại đây.... Có lẽ là ko . Nó cần 1 cái kết mở . Nhưng nó chẳng biết fải viết thế nào ......" I need some help ....."

    Yêu là chết trong lòng 1 ít --- Mấy khi yêu mà được người yêu

    Được Tit_te sửa chữa / chuyển vào 03/01/2003 ngày 22:49
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Wait.
    ...
    ặ rê ca,nhặng mà không thỏằf giỏằ'ng nhặ nhà bĂc hỏằc 'ặỏằÊc,'úng không nào?vỏôn còn có mỏằTt thỏằâ gơ 'ó bên cỏĂnh nó.

    Trỏằi u Ăm,gió vỏôn rưt tỏằông cặĂn,nó nhơn xung quanh,'ôi mỏt vô hỏằ"n,nhặng trỏằÊt sĂng lên tỏĂi mỏằTt góc không xa,có nhỏằng tiỏng kêu nho nhỏằ,nó nhơn kỏằạ lỏĂi,ỏằY trong mỏằTt lỏằ- trỏằ'ng ỏằY bỏằ sÂn thặỏằÊng có mỏằTt tỏằ. chim nhỏằ,có ba con chim con 'ang hĂ to miỏằ?ng kêu mỏạ,gió vỏôn thỏằ.i,nó bỏằ-ng nỏằ.i lòng thặặĂng 'ỏằ'i vỏằ>i nhỏằng chú chim con,nó muỏằ'n che cho chúng,nó tơm quanh nhặngkhông thỏƠy có cĂi gơ ỏằY quanh 'ó cỏÊ,tỏƠt cỏÊ 'Ê bỏằt kêu,nó ngỏm nghưa lâ chim,mỏằTt lúc sau,chim mỏạ quay vỏằ,nó hiỏằfu và lĂnh 'i mỏằTt chỏằ- khĂc.
    Lúc này,nó nghâ gơ nhỏằ??ĐặĂn giỏÊn thôi,trên 'ỏằi này,nó vỏôn còn có ưch,nó mỏằ?m cặỏằi,'i vỏằ phòng,chạm chfn kưn,run rỏây,thiỏp 'i vơ mỏằ?t.Trên môi nó,vỏôn còn nỏằY mỏằTt nỏằƠ cặỏằi.
    KTĐ
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Cô tit_te thì anh không nói làm gì ,nhưng cậu Glutton thì quá chán .Trai tráng gì mà sầu não còn hơn đám quần hồng(hay hồng quần thì cũng thế ) nữa .
    Trẻ măng ,khổ cho nó quen ,chưa gì đã kêu váng lên
    Nên nhớ còn rất nhiều người khổ hơn các bạn đấy
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Nó phải làm gì bây giờ?Nó không phải là người lớn,vì vậy nó không thể biết cách bảo vệ chính mình.
    Trước hết,nó hãy cố gắng nhìn vào hiện tại,cái tác động trực tiếp tới nó.Cố gắng làm từng việc một trong từng ngày một.Khi nó làm được một việc gì đó,nó sẽ thấy vui hơn.
    Tại sao nó lại cứ phải nhìn vào những cái làm nó buồn,chán thêm nhỉ?Hãy tranh xa những thứ đó đi,trên đời thiếu gì cái để nhìn cơ chứ.
    Nó có thể tự nói với mình vài câu như thế này:
    1,Ai tốt với mình,thì mình tốt lại.
    2,Mình tốt với ai đó,sẽ có người khác tốt với mình(không tin tưởng lắm,hihi)
    3,Không nên tin hoàn toàn vào một người,hãy cập nhật tin tức từ nhiều người.
    4,Không nên dựa vào một người,hãy dựa vào mọi người,mỗi người một ít,sẽ chẳng có ai thấy nặng nề cả.
    5,Hãy nghĩ đến mình,trước khi nghĩ đến người khác.
    6,Luôn luôn có nhiều phương án cho một vấn đề.Như thế sẽ chủ động hơn.
    7,Tìm ra vài lý do xấu để đổ lỗi cho nhứng thất bại của mình,lý do khách quan càng tốt,như thế,cuộc sống sẽ bớt căng thẳng.
    8,Hãy cố gắng hiểu câu:Cái gì cũng có giá của nó.
    Chúc thành công.
    Có gì thắc mắc,xin cứ gửi mail cho glutton.
    Boythichtamsu@yahoo.com.
    KTĐ
  5. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi_cũng là 1 nó,1 nó giống như Tit_te,hơ hơ " Những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất. Vì nụ cười là những giọt nước mắt khô mà nhân loại cố tình che giấu nó đi " .Nó cũng hay cười,rất hay cười,và để rồi mỗi lần cười,nó quay mặt đi,nước mắt của nó chảy.......Chẳng ai biết nó cũng khóc,Nó sợ mọi người đánh giá nó yếu đuối.Nó là người mạnh mẽ.Đâu phải cứ khóc là yếu đuối,sự thất bại,nỗi đau trong nó,nó cần giải toả.Nó không thể không khóc qua những gì nó đã phải trải qua,nó nhìn lại về quá khứ,nó mỉm cười,nụ cười được nếm qua bao lần nó khóc.Nó phải cảm ơn,cảm ơn người đã cho nó biết,đã dạy cho nó biết cuộc sống là thế nào bằng hành động của người ấy mà bấy lâu nay nó chỉ biết trên lí thuyết.Nó cười.Hôm nay là Noen,tối nay,nó sẽ cười,nó chẳng cô đơn,nó chỉ mất 1 người mà nó không đáng có.................
    Vẹt già
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi của tôi trôi qua như thế nào nhỉ? Noel 18 tuổi của tôi như thế nào nhỉ? À, nhớ rồi, đi cùng thằng bạn , đến 2 hay 3h sáng ý ... Bạn thôi đấy nhé, chẳng yêu đương gì đâu !
    Thằng bạn đấy kể cũng buồn cười, chơi với nhau gần 5 năm rồi mà những gì dành cho nhau từ lúc ban đầu cho đến bây giờ vẫn y nguyên.
    Tuổi 18 của tôi gắn liền với thằng bạn thân đó. Lúc đầu thì gọi nó bằng anh ngọt xớt, ai bảo lúc đầu nó thích mình , mà hình như lúc đấy mình cũng thích nó hay sao ý nhỉ ? Nhưng mà xong rồi lại không yêu nhau được chỉ vì con bạn thân nó thích thằng đấy, xong con đấy lại quyết tâm chiếm bằng được thằng cu bằng cách bỉ ổi nhất của 1 đứa con gái : hiến thân ! Lúc đó 18 tuổi, biết gì mà tranh giành chứ, với lại, tranh giành với những dạng như thế chẳng đáng tí nào . Hình như thằng bạn thấy ngại vì chuyện đó hay sao ý, thấy nó đối tốt với mình hẳn lên .
    2 năm liền chỉ đi chơi với nó, chẳng thiết chơi với bất cứ một đứa con trai nào nữa cả. Nó hỏi : "sao anh với em không yêu được nhau nhỉ ?" . Yêu thế nào được cơ chứ khi mà tao chứng kiến mày yêu rồi bỏ đến tận 3 đứa liền .
    Nó có con người yêu kém mình một tuổi, con bé ngoan ngoãn, xinh xắn phết. Yêu nhau được nửa năm thì thằng đấy bỏ con bé mà không đưa ra một lý do nào . Mãi sau này nó mới nói với mình rằng : "tao bỏ nó là vì mày đấy !" . Ôi xời, tao cần quái gì mày vì tao cơ chứ ! Mày cứ yêu đi, tao có nói gì mày đâu, tao với mày vẫn chơi với nhau cơ mà ! Nói thì nói vậy, nhưng nghe lý do của nó cũng thấy khoái khoái !
    Thằng bạn thân, 3 năm vừa rồi, năm nào cũng nhận được một bó hoa to đùng từ nó ! Nhớ nó thật !
    Bây giờ thì khác rồi, tuổi 18 đã qua cũng khá lâu, giờ đã đang nhích từng bước của tuổi đầu 2. Thằng bạn giờ đi làm bận rộn và vất vả lắm, nhưng lại được cái kiếm ra tiền. Trông nó dạo này ăn chơi ác ! Nhưng gặp nhau thì vẫn không khác gì xưa cả, có bao nhiêu chuyện mà chưa kể cho nhau nghe, nó cứ liến thoắng như kiểu sợ không đủ thời gian kể hết . Từ chuyện ở công ty có nhưng người như thế nào, sếp nó đẹp trai trẻ khoẻ ra sao, đến chuyện nó đi chơi bời gái mú với bọn này bọn nọ, con hàng này con hàng nọ .... nó kể hết, như sợ mình sẽ không nghe nếu nó dừng !
    Ôi thằng bạn ! Mày hơn tao đến 6 tuổi mà ! Sao tao với mày chơi với nhau tốt nhỉ ! Nhất là mày lại đang tạo điều kiện cho tao làm ăn nữa chứ . Đúng là bạn tốt . Từ bé đến giờ, có một mình mày là quan tâm, chiều chuộng và yêu thương tao nhất trong số tất cả bạn bè của tao đấy !
    Nhưng càng ngày tao càng già, mày cũng thế ! Khi tao quen mày, tao 17 tuổi rưỡi, rồi 18 ... cái tuổi 18 tao được chơi với mày tao thấy vui lắm. Lúc đó mày cũng đã 23, thế mà vẫn chơi với tao được, kể ra tao cũng có tài đấy chứ nhỉ .
    Bây giờ tao 21, mày 27 rồi.... già cả rồi mày nhỉ . Không biết đến bao giờ mày lấy vợ đây ! Còn cả tao nữa chứ !!! Ôi giời ơi, già hết cả rồi !!!
    18 tuổi và thằng bạn thân !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    18 giống nhau nhiều thế sao ....Lo nghĩ tương lai chưa nhiều lắm ... Cuộc sống bon chen vẫn chưa đủ ...Sao buồn nhiều thế nhỉ ..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  8. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    18t chưa chắc đã giống nhau. có những người làm chuyện khác. như tôi nè. 18t tôi mở tiệc ăn mừng và đi chơi bowling hic hic===> thua cháy túi ( vì tội cá là sẽ được 120đ ) hehhehhe.
    18t thì đều giống nhau. nhưng mà cách nghĩ và hành động thì nó khác chút chút thôi. ko có gì đâu hi hi!
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  9. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Tit_te: cuộc sống là những gì mà ta được hưởng ,,,, theo Phật giáo thì "kiếp trước" ta đã phải "tu nhân tích đức" như thế nào, để kiếp này ta được làm 1 con người, bình thường như bao người????
    Bạn đã bao giờ nghe Eighteen 'n' Life của SkidRow?? tôi đồng cảm với Ricky, người 18 tuổi trong bài hát. 18 tuổi và một "tai nạn" ngông cuồng, đã thiêu huỷ cả cuộc đời 1 người bạn, và thiêu huỷ cuộc đời chính mình.......
    Tit à, câu này hay lắm: " Những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất. Vì nụ cười là những giọt nước mắt khô mà nhân loại cố tình che giấu nó đi ",,,
    18 tuổi, bạn hãy sống vì tất cả những gì bạn đã, đang và sẽ có,,,,,, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này đẹp đến chừng nào.
    ...
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  10. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi ư? còn nhiều cái để mơ mộng và cố gắng lắm.... tại sao có người lại ủ dột vậy nhỉ? phải chăng vì chúng ta đang ở lứa tuổi lớn ko ra lớn trẻ con ko ra trẻ con
    tôi cũng đang 18t nè... nhưng trong đầu còn nhiều mơ mộng và cả dự định cho tương lai sau này lắm
    cuộc đời khi ta 18 thật đẹp đấy chứ

    tình yêu van xin tình yêu nhục
    cuộc sóng chui rúc cuộc sống tù
    [/size=4

Chia sẻ trang này