1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Sự Về Tình Yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tự Sự Về Tình Yêu

    I - Biển và Tình Yêu của tôi
    Tôi Yêu Biển !
    Biển cũng Yêu tôi và thường dịu dàng đón tôi trở lại.
    Một ngày kia, tôi trở về sau nhiều nhiều xa cách, vẫn với những nụ cười trắng xoá, Biển ôm tôi vào lòng ấm áp, mặn nồng: "Có chuyện gì sao ?"
    "Vâng, nên tôi tìm về với Biển !"
    "Bị Núi Đồi cào xước ?"
    "Không, tại tôi, tự tôi làm tôi đau !"
    "Vậy hãy để cho Biển này xoa nỗi đau cho Bạn !"
    Tôi buông thả hết mình với những xót xa, dưới chân sâu là một làn nước tối, Biển đã dành cho tôi chút dịu dàng của một đời Dông - Bão ...để bồng bềnh, bồng bềnh tôi trôi trong bình yên; những con tầu quanh đó cũng yên ả lắc lư in bóng dài trên lấp lánh ánh Mặt trời lặng lẽ ...
    Đã có Bình yên ?
    Đã có Yên bình ?
    Hỡi Biển ?
    Chợt trong cơn mơ tôi cảm nhận tiếng thở dài của Biển và nỗi ấm ức cuộn sâu trong những đợt sóng ngầm,
    Chợt lại thấy mai sau là Bão - Dông
    Chợt lại thấy cả lòng mình cũng vậy , mai khi đã chia xa với bao dung lòng Biển,
    Sẽ
    Lại

    DÔNG
    BÃO

    Biển ơi !

    ----------------------
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Anh Túc Vàng ​
    Anh đã thất bại liên tiếp, không kịp ngẩng đầu lên, liên tiếp; Anh chán nản, tuyệt vọng. Tôi là thư ký, bạn tôi là kế toán nên tôi biết hết.
    11h đêm, anh gọi tới nhà kêu đi công chuyện gấp, Bố Mẹ lắc đầu, anh trai lo lắng, tôi dắt xe ra đi, lòng còn lo lắng hơn nhiều...
    ...............................
    ..........................................
    Vậy dó, anh đang say, anh bắt toi uống cùng mà không biết rằng những ly rượu anh rót tôi đều đổ vào xô đá lạnh để rồi sau khi gọi xe đưa anh về tôi mới biết, đôi bàn tay mình dã nhợt đi vì lạnh, thương anh biết mấy.

    Anh không thể gượng dậy, C.ty của anh cũng vậy và thế là chúng tôi mất việc
    Tôi tự cho mình quyền được tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tìm một công việc mới và về quê thăm cô bác, trên đường đi đôi lúc tôi bất giác quay đầu trở lại, lo lắng mơ hồ ...
    Rồi cũng chỉ được gần 2 tuần, tôi đã vội vàng trở lại, vào tới thành phố xe tôi rẽ lúc nào mà chẳng hay, về phía nhà anh.
    Cổng không cài, cửa không khoá nhưng sao dèn tắt hết, tôi bấm chuông nhừ cả cánh tay, tôi ĐT không có người nhấc máy, đành cố tự trấn tĩnh và đinh ninh rằng mình là một cô em gái nhỏ, tôi mở cửa ...
    Đèn bật sáng, anh nằm đó, cong queo như 1 chiếc lá khô, chiếc gạt tànđầy ứ, giấy bạc thuốc lá vương vãi khắp sàn, ánh sáng đèn hắt vào một tờ như thế làm mắt tôi hoa lên, tôi hiểu, anh đã gục ngã ....
    ..................................
    .........................................
    Chà, thế là xong, không ngờ don dẹp có một căn phòng mà cũng mệt ra phết, chắc anh cũng mệt lắm và đã ngủ lâu rồi, còn tôi thì đã đói ......Tôi ra phô ăn quáng quàng chút phở và xách căplộng cháo trở về ......Anh ngồi trên ghế, đôi mắt quầng thâm,
    "Em xin lỗi đã đường đột ...!"
    Anh ngước nhìn : "Em ngồi xuống chờ anh !"
    Tôi xếp những tờ giấy bạc đã sém đen một phía và để lại trên bàn, cầm sắc bước ra cửa ...
    Một bàn taylạnh, ướt kéo tôi trở lại :
    "Sao em bỏ đi ?"
    "Anh đã thức dậy, cháo em để trên ban, xấp giấy bạc thuốc lá cũng ở đó ...."
    Tôi định quay đi nhưng lại ngước mắt nhìn, anh mệt mỏi nhung đôi mắt đã sáng lên đôi chút, mái đầu ướt cũng đã ngẩng cao : "Anh sẽ trở lại ngay ngày mai và anh sẽ QUÊN nếu được ngày ngày gọi tên em là ANH TÚC VÀNG - anh sẽ gọi tên để NHỚ và QUÊN ...!"
    Và như thế, như thế, anh đã trở lại, nghèo khó hơn nhưng trong sáng và mạnh mẽ hơn ...
    Còn tên tôi không phải là như vậy, nhưng tôi đã là ANH TÚC VÀNG của anh, của người tôi yêu cho đến trọn cuộc đời này .......
    ****************************************
    Dtrekable1, anh là Ai ???


  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Anh Túc Vàng ​
    Anh đã thất bại liên tiếp, không kịp ngẩng đầu lên, liên tiếp; Anh chán nản, tuyệt vọng. Tôi là thư ký, bạn tôi là kế toán nên tôi biết hết.
    11h đêm, anh gọi tới nhà kêu đi công chuyện gấp, Bố Mẹ lắc đầu, anh trai lo lắng, tôi dắt xe ra đi, lòng còn lo lắng hơn nhiều...
    ...............................
    ..........................................
    Vậy dó, anh đang say, anh bắt toi uống cùng mà không biết rằng những ly rượu anh rót tôi đều đổ vào xô đá lạnh để rồi sau khi gọi xe đưa anh về tôi mới biết, đôi bàn tay mình dã nhợt đi vì lạnh, thương anh biết mấy.

    Anh không thể gượng dậy, C.ty của anh cũng vậy và thế là chúng tôi mất việc
    Tôi tự cho mình quyền được tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tìm một công việc mới và về quê thăm cô bác, trên đường đi đôi lúc tôi bất giác quay đầu trở lại, lo lắng mơ hồ ...
    Rồi cũng chỉ được gần 2 tuần, tôi đã vội vàng trở lại, vào tới thành phố xe tôi rẽ lúc nào mà chẳng hay, về phía nhà anh.
    Cổng không cài, cửa không khoá nhưng sao dèn tắt hết, tôi bấm chuông nhừ cả cánh tay, tôi ĐT không có người nhấc máy, đành cố tự trấn tĩnh và đinh ninh rằng mình là một cô em gái nhỏ, tôi mở cửa ...
    Đèn bật sáng, anh nằm đó, cong queo như 1 chiếc lá khô, chiếc gạt tànđầy ứ, giấy bạc thuốc lá vương vãi khắp sàn, ánh sáng đèn hắt vào một tờ như thế làm mắt tôi hoa lên, tôi hiểu, anh đã gục ngã ....
    ..................................
    .........................................
    Chà, thế là xong, không ngờ don dẹp có một căn phòng mà cũng mệt ra phết, chắc anh cũng mệt lắm và đã ngủ lâu rồi, còn tôi thì đã đói ......Tôi ra phô ăn quáng quàng chút phở và xách căplộng cháo trở về ......Anh ngồi trên ghế, đôi mắt quầng thâm,
    "Em xin lỗi đã đường đột ...!"
    Anh ngước nhìn : "Em ngồi xuống chờ anh !"
    Tôi xếp những tờ giấy bạc đã sém đen một phía và để lại trên bàn, cầm sắc bước ra cửa ...
    Một bàn taylạnh, ướt kéo tôi trở lại :
    "Sao em bỏ đi ?"
    "Anh đã thức dậy, cháo em để trên ban, xấp giấy bạc thuốc lá cũng ở đó ...."
    Tôi định quay đi nhưng lại ngước mắt nhìn, anh mệt mỏi nhung đôi mắt đã sáng lên đôi chút, mái đầu ướt cũng đã ngẩng cao : "Anh sẽ trở lại ngay ngày mai và anh sẽ QUÊN nếu được ngày ngày gọi tên em là ANH TÚC VÀNG - anh sẽ gọi tên để NHỚ và QUÊN ...!"
    Và như thế, như thế, anh đã trở lại, nghèo khó hơn nhưng trong sáng và mạnh mẽ hơn ...
    Còn tên tôi không phải là như vậy, nhưng tôi đã là ANH TÚC VÀNG của anh, của người tôi yêu cho đến trọn cuộc đời này .......
    ****************************************
    Dtrekable1, anh là Ai ???


  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    II - XE BUYT (Viết thay cho một người bạn
    )
    7h sáng, cầm theo tờ báo, xách theo chiếc cặp, tôi ra bến xe Buyt và 45phút nữa là tới công sở; chợt nhớ thời sinh viên đã xa, cũng xe Buyt, những chiếc Karosa cũ rích, nóng nực, chen chúc người, quang gánh, vịt, gà ...
    Chợt nhớ một gã cận còm nhom ...
    ***********
    "Mời Bác ngồi đây đi ạ !"
    "Già cảm ơn cậu !"
    Chiếc xe ọc ạch giật mình rướn về phía trước, gã cận bị xô, ngẩng đầu lên thấy mờ mờ phía trước là Hai đôi mắt nhìn không chớp, đôi mắt đen tròn như muốn hỏi : "Anh là sinh vật lạ ? Thời này còn mấy ai nhường ghế xe cho người khác ?"
    Kệ, cận cúi xuống cuốn Tạp chí Khoa học, và lắc lư, và xô đẩy ...
    Vẫn chiếc xe ọc ạch, thêm nhiều ngày sau nữa - không có chuyện gì ...
    Vẫn chiếc xe ọc ạch, thêm nhiều nhiều ngày nữa :
    "Xin mời chị ngồi !"
    Cận vô thức đứng lên, mắt không rời cuốn sách...
    "Cảm ơn, nhưng anh cần hơn tôi !"
    "Tại sao ?"
    "Đôi mắt của anh !"
    Cận ngước nhìn và gặp lại đôi mắt ấy, đôi mắt đã không còn thấy Cận như người Hành tinh khác, đôi mắt đen đã biết : Cận là một Con người.
    Và ọc ạch, ọc ạch, chiếc xe ấy vẫn trên con đường ấy, nóng bức, chật chội cho tới hết thời Sinh viên xe Buyt ...
    Cận hôm nay là Tôi,
    Đôi mắt Đen kia là của Vợ tôi, Chúng tôi vẫn đi xe Buyt, xe Buyt thời nay đã đỡ hơn chút ít,
    Và ngày ngày, chúng tôi đi trên Hai tuyến khác nhau, về Hai đầu Thành phố.
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    II - XE BUYT (Viết thay cho một người bạn
    )
    7h sáng, cầm theo tờ báo, xách theo chiếc cặp, tôi ra bến xe Buyt và 45phút nữa là tới công sở; chợt nhớ thời sinh viên đã xa, cũng xe Buyt, những chiếc Karosa cũ rích, nóng nực, chen chúc người, quang gánh, vịt, gà ...
    Chợt nhớ một gã cận còm nhom ...
    ***********
    "Mời Bác ngồi đây đi ạ !"
    "Già cảm ơn cậu !"
    Chiếc xe ọc ạch giật mình rướn về phía trước, gã cận bị xô, ngẩng đầu lên thấy mờ mờ phía trước là Hai đôi mắt nhìn không chớp, đôi mắt đen tròn như muốn hỏi : "Anh là sinh vật lạ ? Thời này còn mấy ai nhường ghế xe cho người khác ?"
    Kệ, cận cúi xuống cuốn Tạp chí Khoa học, và lắc lư, và xô đẩy ...
    Vẫn chiếc xe ọc ạch, thêm nhiều ngày sau nữa - không có chuyện gì ...
    Vẫn chiếc xe ọc ạch, thêm nhiều nhiều ngày nữa :
    "Xin mời chị ngồi !"
    Cận vô thức đứng lên, mắt không rời cuốn sách...
    "Cảm ơn, nhưng anh cần hơn tôi !"
    "Tại sao ?"
    "Đôi mắt của anh !"
    Cận ngước nhìn và gặp lại đôi mắt ấy, đôi mắt đã không còn thấy Cận như người Hành tinh khác, đôi mắt đen đã biết : Cận là một Con người.
    Và ọc ạch, ọc ạch, chiếc xe ấy vẫn trên con đường ấy, nóng bức, chật chội cho tới hết thời Sinh viên xe Buyt ...
    Cận hôm nay là Tôi,
    Đôi mắt Đen kia là của Vợ tôi, Chúng tôi vẫn đi xe Buyt, xe Buyt thời nay đã đỡ hơn chút ít,
    Và ngày ngày, chúng tôi đi trên Hai tuyến khác nhau, về Hai đầu Thành phố.
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp, tình cờ quen, tình cờ rồi nhớ, rồi thương tình cờ.
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyện đối diện bất tương phùng.
    Hì, cuộc đời có những cuộc gặp thật thú vị.
  7. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp, tình cờ quen, tình cờ rồi nhớ, rồi thương tình cờ.
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyện đối diện bất tương phùng.
    Hì, cuộc đời có những cuộc gặp thật thú vị.
  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    III - VỀ QUÊ
  9. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    III - VỀ QUÊ
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    cam on anh da cho em hiểu ..va biêt'' nhung dieu em can biet truoc khi qua muon ..

Chia sẻ trang này