1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Sự Về Tình Yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ( .... KHOẢNG CÁCH NHÌN DẶM XA )
    ...Họ chợt dừng lại, Tương lai Ở Phía Nào ? ...Đâu nhỉ ? Năm tháng vẫn dần trôi ...Một Tình Yêu Trong Hư Vô ? Đích đến vẫn Xa mờ, Vô định ?
    Lúng túng, hoang mang ...
    Một khoảng lặng, một khoảng chơi vơi,
    để rồi lại chợt thấy Họ bước đi bên nhau,gần gụi hơn, đời thường hơn, thương nhớ hơn ...
    Và cứ thế, lại mỗi ngày Hò hẹn lúc cuối chiều,
    Lại buồn tủi mỗi lần Mạng lỗi,
    Lại hờn ghen khi ĐT báo nghe : "Chờ đợi !"
    ............
    Họ vẫn đang đi bên nhau, hướng về phía nhau dù đường còn những chông gai đang trải dài phía trước,
    Từng Giây, từng Phút ngắn, quãng Nghìn Dặm Xa cũng sẽ rút lại gần - Tình Yêu sẽ lấp đầy Xa cách và lòng người cũng sẽ bớt Cách xa hơn,
    Và giữa Triệu Triệu những dòng Tin nhắn đang lan xa, xa hút vào Bao la và Thẳm sâu,
    Họ Vẫn Gần Bên Nhau .....
    Năm tháng ...
    ___________________________
    Đã Cạn Lắng Lòng Tin Yêu Cuộc Sống,
    Bỗng Đâu Ta Gặp Một Tình Yêu .................................

  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Các Mod kính mến, xin sửa giúp mỗ tôi Tựa đề ở trang 3 Topic này được không ạ ?
    " ....NHÌN DẶM XA " thành " .....NGHÌN DẶM XA " đó ạ !
    Chữa giùm tôi chút ...xấu hổ này đi !!!
    Cảm ơn rất nhiều !
    Kính chúc các Mod "Bách niên Giai lão ! "
    Reck
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Các Mod kính mến, xin sửa giúp mỗ tôi Tựa đề ở trang 3 Topic này được không ạ ?
    " ....NHÌN DẶM XA " thành " .....NGHÌN DẶM XA " đó ạ !
    Chữa giùm tôi chút ...xấu hổ này đi !!!
    Cảm ơn rất nhiều !
    Kính chúc các Mod "Bách niên Giai lão ! "
    Reck
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thế .vẫn luon danh` cho em những nông` nan` yêu thương..em mỉm cươi` hanh phuc .anh co biet ko? nghin` dam xa thi co la gi`....anh va em vẫn dang cố gang hơn..em ko biet noi lam` sao ..boi vi em ko giỏi van chương bang` anh ..ong xa nhỉ..xin lỗi ong xa vi hom nay em da mê ngủ ma ko online nhu da hẹn...bé hư qua ong xa nhi...mai mot ong xa co dánh don` be ko? chac la ko dâu ..lam sao ong xa nỡ dánh be ..bé dễ thuong thế kia ma ( hi`hi` )..ước gi` giơ` nay ong xa o bên em nhi ..SG nong quá...HN thi sao ? ..dem nay ong xa lai di hoang nua ah` .. ghet thế ko bit ... co em rôi` ma van di hoang la sao ? ko chiu vê` nha ah` ..mai em goi dt mec'' me do nha ...em yeu ong xa nhieu
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thế .vẫn luon danh` cho em những nông` nan` yêu thương..em mỉm cươi` hanh phuc .anh co biet ko? nghin` dam xa thi co la gi`....anh va em vẫn dang cố gang hơn..em ko biet noi lam` sao ..boi vi em ko giỏi van chương bang` anh ..ong xa nhỉ..xin lỗi ong xa vi hom nay em da mê ngủ ma ko online nhu da hẹn...bé hư qua ong xa nhi...mai mot ong xa co dánh don` be ko? chac la ko dâu ..lam sao ong xa nỡ dánh be ..bé dễ thuong thế kia ma ( hi`hi` )..ước gi` giơ` nay ong xa o bên em nhi ..SG nong quá...HN thi sao ? ..dem nay ong xa lai di hoang nua ah` .. ghet thế ko bit ... co em rôi` ma van di hoang la sao ? ko chiu vê` nha ah` ..mai em goi dt mec'' me do nha ...em yeu ong xa nhieu
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Khi Tình Yêu Đi Qua
    Chiều nay,
    Khi Tình Yêu đi qua
    Anh nhặt từng dấu chân Em để lại
    Vun vào rồi đốt ...
    Nào ngờ, cơn gió đùa bất chợt
    Xua khói vào mắt anh ...
    Khi Tình yêu đi qua, thật nhanh
    Anh chẳng còn Em nữa
    Giữa Mùa Hè đỏ lửa
    Anh thấy mình Lạnh băng
    Có còn chăng
    Chỉ là chút tro tàn bay chấp chới ?
    Anh tự hỏi :
    Hay là mình đứng đợi ?
    Hay chạy theo Em về phía Cuối Con đường ?
    Nhưng rồi anh tự nhủ :
    Đó chỉ là Hư ảo, Khói sương .....
    Khi Tình yêu vụt qua đi,
    Cuốn tung lên những bụi mờ Nuối tiếc
    Sẽ chỉ còn anh cả quãng đời còn lại,
    Chờ bụi lắng rồi một mình bước tiếp
    .....Về Tương lai không Em ?
    Khi Tình yêu đi qua
    Anh vun vào rồi đốt
    Lá khô dưới Vườn cây
    Để hình Em xa khuất
    Sau đám tro tàn bay
    Chiều nay .......
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Khi Tình Yêu Đi Qua
    Chiều nay,
    Khi Tình Yêu đi qua
    Anh nhặt từng dấu chân Em để lại
    Vun vào rồi đốt ...
    Nào ngờ, cơn gió đùa bất chợt
    Xua khói vào mắt anh ...
    Khi Tình yêu đi qua, thật nhanh
    Anh chẳng còn Em nữa
    Giữa Mùa Hè đỏ lửa
    Anh thấy mình Lạnh băng
    Có còn chăng
    Chỉ là chút tro tàn bay chấp chới ?
    Anh tự hỏi :
    Hay là mình đứng đợi ?
    Hay chạy theo Em về phía Cuối Con đường ?
    Nhưng rồi anh tự nhủ :
    Đó chỉ là Hư ảo, Khói sương .....
    Khi Tình yêu vụt qua đi,
    Cuốn tung lên những bụi mờ Nuối tiếc
    Sẽ chỉ còn anh cả quãng đời còn lại,
    Chờ bụi lắng rồi một mình bước tiếp
    .....Về Tương lai không Em ?
    Khi Tình yêu đi qua
    Anh vun vào rồi đốt
    Lá khô dưới Vườn cây
    Để hình Em xa khuất
    Sau đám tro tàn bay
    Chiều nay .......
    -----------------------------------------------
    Bao nhiêu năm rồi ....còn mãi ra đi ....................
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều buồn... tự ta cảm thấy mình đang quên, cố tình viết một dòng status cụt ngủn trên YM rồi tự nghĩ rằng có ai đó đang nhìn nó và hiểu ta muốn gì... vô lý, chính ta cũng biết chẳng có ai nhìn, hoặc có người nhìn nó, nhưng chẳng ai hiểu, vì một điều rất đơn giản, mà ta đã từng nói với ai đó rằng : Nếu không chia sẻ sao lại muốn người khác hiểu mình ? Một đôi dòng vu vơ để tự hiểu mình, tự tìm mình.. Rồi, ta mong ngóng có ai đó đến bên lúc này, một nỗi mong chờ tha thiết, một nỗi nhớ dịu dàng... Những đám mây bất chợt giật mình, tan đi, rất vội ... ta nhận ra người ta mong chờ lúc này không phải anh, không phải người ấy, cũng chẳng phải bất kì một người nào hiện hữu có thực đã từng đi ngang qua cuộc đời ta... ta đang chờ một kẻ không có thực, một con người được tạo ra bởi trí tưởng tượng, bởi mộng mơ, kí ức, sự ghép nhặt...
    Hờ, tình yêu... mà thôi có lẽ mình tự yêu mình đi cho xong.... Ừ, thì thế !
  9. expsand

    expsand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đi qua, tôi không thấy dấu chân nào để lại, không có khói trắng để làm cay mí mắt, tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng, không cpó nỗi đau, không tiếc nuối
    Vạy thì phaỉi chăng tôi chỉ mới mất đi 1 nửa dại khờ và ngu ngốc?còn 1 nửa yêu thương tô9i chưa mất bao giờ bởi thực sự tôi đã chưa có một lần tìm thấy ?
  10. expsand

    expsand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Này anh DTRek ... ơi, Expsand tôi thấy anh là "Người Nhiều chuyện" ( Với ý khâm phục thôi )
    Vậy sao anh không thử dùng Nick là " Người kể chuyện" đi ? chứ DTR... gì đó rắc rối quá ( Làm em khó...nhớ tới anh, hihi ! )
    Hơn nữa là sao những câu chuyẹn ấy cứ buồn man mác như vậy hả anh ? sao không thử như tôi xem?vứt hét n~ nỗi buòn, ngoảnh mặt về hướng khac, cười với người khác nữa và tranh thủ một lúc nào đó nỗi buồn xao lãng, anh trốn nó mà đi ?
    ----------------------------------------
    ExpSand xin cảm ơn mọi người, nhất là Chị Dịu Dàng đã trả lời và động viên !
    Vậy là tôi đã là 1 thành viên của "CUỘC SỐNG" ?!

Chia sẻ trang này