1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Sự Về Tình Yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Biên lỗi lầm, sóng vẫn ở đó đợi chờ Biển ,mong BIển lại là động lực của Sóng, để sóng lại vui vẻ đùa với gió..
    Tôi đã từng yêu Biển, yêu nhiều như chưa bao giờ được yêu,vì thế có lẽ ra BIển tôi thích ngắm nhìn BIển hơn là đùa giỡn với Biển, tôi thích cảm giác nghetiếng Biển hát ban đêm, và đã lâu tôi ko còn nghe giọng của BIển,Có lẽ Biển đã quên tiếng sóng, và đang vui cũng những con Thuyền đi xa..MOng Biển luôn vui ..
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vô Cảm ?
    ( Reck à, khi một người tự kể về Một (hay Những) TY Người đã có,
    Thì hoặc Người đang Tột cùng HP ?
    Hoặc đang Đau trong sâu thẳm lòng mình ?
    ...................
    .....................................
    Và Tháng - Ngày qua trong mắt Buồn tênh,
    Người đã thấy : Mình Không còn Cảm xúc ? )

  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi chuyện đi qua, khi người ta dần vượt qua nỗi đau, người ta sẽ lại cười, lại vui, lại hạnh phúc, và tất cả những gì tốt đẹp nhất còn đang đợi ở phía trước, nhứng điều tồi tệ nhất đã lùi lại phía sau rồi... You see !!!!!!! Dù sao những gì là kỉ niệm đều đáng quý và đáng trân trọng, Lose a friend, get more experience... I don''t want to lose a friend, never, but it happened, and Be happy, my OLD friend !!
    You think that I can''t live without your love
    You''ll see,
    You think I can''t go on another day.
    You think I have nothing
    Without you by my side,
    You''ll see
    Somehow, some way
    You think that I can never laugh again
    You''ll see,
    You think that you destroyed my faith in love.
    You think after all you''ve done
    I''ll never find my way back home,
    You''ll see
    All by myself
    I don''t need anyone at all
    I know I''ll survive
    I know I''ll stay alive,
    You think that you are strong, but you are weak
    You''ll see,
    Somehow, someday
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn là Dớp Bão
    Hay Mùa Thu heo may
    Đã nhẹ lướt qua đây
    để đêm dài se lạnh
    Gối tóc Em nồng say

    ______________--
    VII - NGƯỜI TÌNH
    Đối thoại​

    Nắng Hạ hỏi :
    Anh đỏ mặt, anh khô khát vì tôi, vậy anh là ...?
    - Người Tình của Nắng !
    Chiều Thu khẽ nói : Anh sinh ra với Mùa Thu, với hanh vàng, hoa sữa, ....Thế Anh cùng tôi đã ...?
    - Là Người Tình Heo may !
    Mùa Đông gõ cửa : Anh ở đâu ? Sao làm tôi lạnh lẽo thế này ? Sao Anh nỡ ...?
    - Bởi Ta là một Tình nhân của Băng giá !
    Mùa Xuân : Người ơi, tôi cho đất nở Hoa mỗi khi Người bước tới, tôi cho Mưa ấm áp ru cây vút chồi non, ... Vậy chúng ta ...?
    - Cũng chỉ là cặp Tình nhân vội vã, bởi Hoa sẽ tàn thôi ....

    Thời gian :
    Ồ năm tháng trôi nhanh mang cho anh Tuổi tác, Thâm trầm, ...để Anh biết Yêu thật nồng nàn, đằm thắm ....Anh sẽ là ai đây ?
    - Là Người Tình theo Năm Tháng của Ngươi !
    Con Đường Dài thổn thức : Anh bước qua đi nhưng rồi khi mệt mỏi Anh lại ngồi xuống bên tôi và Kể chuyện, Anh kể nhiều, kể mãi ...nhưng Anh là ...?
    - Một Người Tình cho Kỷ niệm Đường xa !
    Rồi Gió, rồi Mây, hay Cỏ Cây, Rừng, Biển ...đều đã hỏi :
    Có phải , Anh là Một Người Tình ? Anh
    Thanh Minh [/size=4]
    Nàng cũng thế, từ Sóng Mobile nghẹt thở bởi một trời Dông Bão những ngày qua Nàng thảng thốt :
    Em ? Người Tình của Anh ?
    Không, không chỉ là như thế, Em Là Một Tình Yêu !
    Em thấy không, khi trắng trời Hoa Vải Mùa Xuân, trên đường dài mỏi mệt, tôi Kể Chuyện Bên Đường ... rồi tôi gặp Em, cũng đường dài như thế, Em như con chim bị đạn, như cánh diều chao đảo rơi rơi ...
    Và Anh đã ...?
    Đã trải lòng mình đón Em nhẹ bỗng ...để chợt nhận ra rằng : Mưa Xuân và Hạ cháy đã tặng cho tôi Một Tình Yêu Đích thực trong thân xác của Em ,
    Em hãy xem : Con đường kia cũng đang ngậm ngùi nép bên từng mốc đo Năm Tháng nhìn Chúng ta bên nhau ...
    Rồi kia nữa, Thu dịu dàng và Đông dài se sắt cũng đang đợi ở phía trời xa ....
    Có vậy thôi Em,
    Trên Đường dài mỏi mệt, sau bóng những Người Tình thoáng qua như Mây bay và Gió, như Xuân, Hạ, Thu, Đông, như những tháng năm đang ra đi mãi mãi ngoài kia ....
    Và khi tôi hoảng hốt ... vì Đã Cạn Lắng Lòng Tin Yêu Cuộc Sống, Bỗng đâu Tôi Gặp Một Tình Yêu ...
    Và như thế, như thế ....
    Em thấy không, Người Yêu ?
    Tự Hỏi​
    Nào Em, Giờ Ta cùng bước đi Về Phía Cuối Con Đường ?
    Hay Em còn Đợi Ai ?
    Và rồi ?​
    ( Xin bỏ ngỏ )
    Năm tháng rồi sẽ qua ....
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    anh cười,nụ cười mọi khi em vẫn thấy.anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn mong manh và vội vàng như những bước chân của anh ngay sau đó,và cũng vội vàng như những hình ảnh ấy lướt qua trong tâm trí em.chỉ còn một màn sương trắng.........
    ...........................
    thì ra là một giấc mơ.
    tất nhiên đó phải là một giấc mơ rồi.bởi vì thực tại em không là một cái gì của anh.chưa bao giờ cầm tay.đừng nói đến một một nụ hôn,dù nó mỏng manh và lướt qua khẽ khàng như một làn sương.em chỉ là một người bạn rất bình thường của anh.
    nhưng nụ hôn trong mơ ấy,nó vẫn hiển hiện một cách rõ àng trong tâm trí em.nụ hôn đầu tiên...nụ hôn trong mơ...cả ngày hôm đó em luôn tự hỏi "tình yêu là gì?"
    em không có câu trả lời.nụ hôn ấy,nó đúng là một màn sương,mỗi lúc một mờ ảo trong kí ức của em,nhưng lại đọng lại trong em một vệt sáng mà có lẽ em sẽ mất rất nhiều thời gian để quên..cũng như để quên anh...
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay,
    Khi Tình yêu đi qua,
    Em tìm kiếm ánh mắt xưa
    Giờ đã khác rồi,
    Khi tình yêu đi qua
    Thật nhanh em tự hỏi
    Giờ này anh thế nào
    Thật nhanh em bảo mình
    Và chúng mình đã xa nhau
    Có khi nào nhìn lại
    Thấy nhớ nhau trong đời...
    Có khi nào ta hiểu hết
    Vì sao lại có tình yêu
    Có khi nào ta hiểu hết
    Vì sao Em chạy trốn
    Có khi nào anh biết
    Vì Em ghen..
    Vì sao và vì sao ........
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Là Mùa Thu rồi hả ...?
    Chuyện Của Mùa Thu

    Tôi bỏ đi, về chơi quê hương bạn, ven Biển Thái bình
  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Của Tôi
    [/size=3]Em biết không ? Mùa Thu rồi ...
    Em nhớ không ? Những trái Bàng trước cửa đã vàng thơm ...Tôi từng hái cho Em trong những ngày Thu thơ bé của Em ?
    Em thấy không ? Hà nội đang dịu dàng và xinh đẹp như là Em vậy đó ...
    Mới thế đã 10 năm, nhanh quá !
    Sao Em vẫn không ...yêu một người trai khác ?
    Sao còn chờ đợi tôi ?
    Sao không hiểu rằng : Năm tháng trôi nhanh ...Yêu Một Mình khổ lắm đó Em ơi !
    Có đôi lúc gặp Em trước ngõ, tôi nhìn Em và xót xa : Em nặng lòng quá nhưng cứ mãi vậy sao Em ?
    Em cứ hát : " ...Anh mải mê về một màu Mây xa .........."
    Sao không nhìn trong ...mắt tôi ? Sao không biết tôi chỉ là ....trống rỗng ? Tôi ...không yêu, thật như thế mà Em ?
    Cũng đừng nói : " Em sẽ ở đây, rồi sẽ đi một mình, bên cạnh đời anh ....."
    Tôi mong ước được rời xa nơi này, để biết đâu ngày nào kia khi trở lại, tôi sẽ thấy Em Hạnh phúc, tôi sẽ được nghe thấy Em cười : " Vâng, đó là một thời khờ dại ...giờ Em đang Hạnh phúc, Hạnh phúc mà không cần có anh ! "
    Này cô gái, Em còn có cả tuổi Thanh xuân, sao Em không tận hưởng ?
    Này Em ơi, đôi môi Em không thuộc về tôi, dù Em vẫn muốn có một ngày kia ...
    Và Tình yêu nữa ... hãy trao cho một người nào đó khác, dù cho Em đã bao Năm Tháng ....chờ tôi
    Tôi xin lỗi, tôi ngàn lần xin lỗi ...
    Em đi đi, đi thôi Mùa Thu ?!
    ( Thật khó khăn khi tôi viết những dòng này,
    Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và thành đạt ....nhưng cô ấy khờ dại với Tình yêu ...
    Đã nhiều năm ...
    Và bây giờ vẫn thế ...
    Cô ấy đợi chờ...còn tôi thì không thể
    Sao cô ấy không nghe lời tôi nhỉ ?
    Và vì sao, vì sao tôi ..." ...Không ôm nổi Trái tim một Con người ...) ?
    Có những người phụ nữ chờ đợi cả một đời,
    Có những người con gái bỏ qua đi những năm tháng tuổi xuân chỉ để ...cho một người như cánh chim bay
    Em cũng thế, Em đã có 10 năm ...Vô vọng, sao em không ra đi ?
    Thương Em quá đi thôi, Mùa Thu !(?)

    * * * * * * *
    Có một người đem lòng yêu cô gái
    Nhưng cô kia yêu người khác mất rồi
    Người khác ấy lại yêu cô gái khác
    Để lại Buồn và Tiếc nuối khôn nguôi.

    (...không biết của ai ?)​
  9. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cô gái trở về sau một chuyến chơi xa, vùng Biển lạ
    Em đưa tôi con Ốc ...
    Tôi ngượng ngập,
    " Này em, Đừng Nhặt Con Ốc Vàng ... ! "
    " Anh cũng thế, nghe không ? Hãy giữ mình anh ạ ! "
    " Anh biết ...! "
    " Nhưng đây là tiếng Biển, em mang tiếng Biển về cho anh mà ?"
    "Anh hiểu em, nhưng nơi đó ồn ào ....? "
    "Không, chỉ có mình em trên ghềnh đá, với con Ốc này em đã thấy mình bớt ...nhỏ nhoi hơn ! "
    ( Trời ơi, em tôi ?! Tôi có thể nào không nhận ? .....
    Nhưng mà em vẫn thế, vẫn miệt mài mang sóng cuốn lòng tôi ...mơ hồ, xao xác...! )
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ai đi qua mùa Thu hờ hững
    Để Thu buồn, xao xác gió heo may...

Chia sẻ trang này