1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Sự Về Tình Yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tự Sự Về Tình Yêu ư ?
    Sao không còn ai kể nữa ...?
    Ai cũng tưởng đây là ...CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜi thôi sao ?
    Hình như là vậy !
    Nên Thế này thôi nhỉ : Khi Tình yêu đã ra đi, thì những câu chuyện về Nó cũng nên "Gấp" lại và "Cất" vào góc tối, nơi sâu nhất Trong Tâm Trí của mình ...?
    Và hãy để cho vết thương khép miệng, đừng để Nó phơi ra ngoài trần trụi kẻo Nó sẽ bị nhiễm trùng, sẽ ...hoại thư, sẽ làm ta đau đớn ...và một ngày kia làm ta phải chết ngạt trong sự Ngu ngốc của chính mình ?
    Thế nhỉ ?
    Bạn đã từng nói : Hãy Để Cho Quá Khứ Ngủ Yên !
    Ừ, thôi ...Hãy Ngủ Yên Đi Nào, Quá Khứ Của Tôi !
    Ầu ....Ơ ..ơ ...ơ ....ơ ! ! !
    Reck xin được dừng "Tự sự ..." ở đây thôi,
    và chắc sẽ không bao giờ trở lại .....(Mong rằng không phải thế !)

    Cảm ơn Tình Yêu !
    * * * * * * * * * * * * * * *
    "Chiều nay,
    Khi Tình yêu đi qua
    Anh nhặt từng Dấu chân Em để lại
    Vun vào rồi đốt ...
    Chẳng ngờ cơn Gió đùa bất chợt
    xua khói vào mắt anh ...
    Khi Tình Yêu đi qua, thật nhanh
    Anh chẳng còn Em nữa
    Giữa mùa Hè Đỏ Lửa,
    Anh thấy mình Lạnh Băng
    Có còn chăng chỉ là chút tro tàn bay chấp chới ...
    Anh tự hỏi :
    Hay là mình đứng đợi ?
    Hay chạy theo Em về phía Cuối con đường ?
    Nhưng rồi anh tự nhủ :
    Đó chỉ là Hư ảo, Khói Sương ...
    Khi Tình Yêu vụt đi qua
    Cuốn tung lên những Bụi mờ, Nuối tiếc
    Sẽ chỉ còn anh, cả quãng Đời còn lại
    Chờ Bụi lắng để rồi Bước tiếp ...
    ...về một Tương lai ...Không Em
    Khi Tình Yêu đi qua
    Anh vun vào rồi ...Đốt
    Lá khô dưới vườn cây
    Để hình em xa khuất
    Sau đám Tro tàn bay ...
    Chiều nay ...
    ...................................

    08/07/2005
    R
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi này Mùa Đông,
    Kia rồi !
    ...đang trở gió ...và sẽ mưa trong những ngày sau
    Lạnh lắm !
    (Phía đó còn Nắng ấm ?
    Phía đó có còn những đêm phiêu lãng trên đường không ?)
    Se sắt rồi, đất trời sẽ co lại, xám ngắt,
    Lòng người cũng vậy,
    Ta về với Ta ...
    Người đi đi, đừng trở về nữa, ta đã mệt mỏi sau mỗi lần "Trở về" đó của Người, lòng ta rộng lắm nhưng cũng không thể đủ để chất mãi những niềm đau ấy nữa, Ta Cũng Cần Được Sống ...
    Người đi đi ...
    Để Ta còn khép cửa ...
    Ồ, góc phố ....
    Gió đang khua lá vàng Về Cội Rễ ...
    Ồ, con đuờng ...
    Ta đang trở về trốn một nơi góc khuất
    Để bắt đầu Kể Lại chuyện Tình yêu ....

  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Tim là đá..máu là tuyết lạnh băng..đã lâu ko trở lại?????????????????????????????????????????
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Lê Hiếu
    Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh.
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần.
    Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết.
    Em là giấc mơ của anh.
    Thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm mơ màng.
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa.
    Vòng tay chưa hề quen biết.
    Bờ môi chưa từng tha thiết.
    Bỗng nhiên thật gần đâu đây.
    Bỗng nhiên em muôn được bên anh mãi mãi.
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu.
    Cho anh được gần bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến.
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây!
    Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say.
    Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường.
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió.
    Thuyền anh đi về nơi em.
    Cho anh một lần được yêu em.
    Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian.
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh.
    Lòng em nuôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến.
    Anh là giấc mơ của em.
    Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E2BB/
    muốn tặng mọi ngưòi bài hát này nhưng ko bít làm thế nào đành gửi link vậy.chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc trong mùa đông này.mong những người đã và đang yêu mỗi ngày một yêu nhau hơn.mong những người sẽ yêu tìm được cánh buồm cổ tích của mình.
    chúc mùa đông trong tim mỗi người không còn lạnh nữa.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Âu thì đó cũng là cái kết của mọi cuộc tình... cho dù có đằm thắm và say mê, nhưng hư ảo thì sẽ trở về hư ảo, siêu thực thì vẫn sẽ là siêu thực, và vô thường cũng chỉ có kết cục vô thường thôi... người ta băn khoăn tự hỏi sao lại thế, nhưng rồi có tìm được ở đâu ra câu trả lời... đơn giản chỉ bởi vì đó là vô thường thôi... Tình yêu ấy như ảo ảnh khói sương, những người tình giơ tay ra nắm giữ, tưởng rằng ôm được cả sương khói trong lòng, nhưng hoá ra chỉ chớp được những giọt nước cay cay nơi khoé mắt... Người yêu tự an ủi mình: "âu thì vạn vật đều là vậy cả". Tất cả đều là khói sương...
  8. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ừ đó, Vô thường ơi ...có biết ?
  9. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Và với những đau thương, rồi sẽ gắng để trở thành ..."Kiệt tác"
    ừ Một ngày ...
    Ừ, một ngày, nơi Đây ...
    chỉ cần có một điều : TraitimVietnam ơi, xin đừng ...Vỡ nhé ?
  10. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Vô Cảm ?
    Reck à, khi một người tự kể về Một hay Những TY Người đã có, một hay những Vết chân đã từng Bước qua Đời ...
    Thì hoặc Người đang tột cùng HP ?
    Hoặc đang Đau trong sâu thẳm lòng mình ?

    ...................
    .....................................
    Và Tháng - Ngày qua trong mắt Buồn tênh,
    Người đã và sẽ thấy ...Mình Không còn Cảm xúc ?
    Gửi lúc 22:05, 15/07/05

Chia sẻ trang này