1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Sự Về Tình Yêu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DTRekable1, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Reck đã im lặng lâu quá rồi nhỉ ?
    im lặng, lắng nghe, yêu thương và Sống ...
    những đắng cay đã trải,
    những chua chát đã từng,
    và bực dọc thì thôi rồi, hết biết ...
    "Im lặng là Vàng"
    vẫn im lặng, lắng nghe, yêu thương và Sống ...
    Reck hôm nay vẫn chính là tôi
    Sâm_Cầm_Nhỏ bây giờ là Vợ Reck

    bao ngày tháng đã qua rồi thế nhỉ ?
    Reck đã sống hết mình''
    Làm việc đến kiệt sức,
    Yêu đến rực lửa trời
    và để rồi Hạnh phúc !
    Kẻ sẵn lòng cho đi mà không chờ nhận lại,
    Kẻ học cách lấy yêu thương để vùi lấp hận thù, thì đã và sẽ được đền đáp đủ đầy
    rồi đây, khi đã được bình yên bên Sâm Cầm bé nhỏ, hắn sẽ lại viết tiếp, hắn sẽ viết về những phần đời đã trải, với một phần Khổ đau, một phần Hạnh phúc, một phần Nụ cười và một chút màu cuộc sống mới bảng lảng qua đây, bốc cháy lên và vấn vương mờ khói phủ ...
    chỉ có điều không thể nào khác được, rằng câu chữ sẽ chẳng còn bồng bềnh, chao đảo, chống chếnh không bến bờ neo đậu như xưa ...
    Thế nhỉ,
    Hãy yêu thương cuộc sống này,
    và hãy sống bằng một trái tim bao dung cùng cuộc sống, bởi vì ..
    bởi vì ngươi chỉ được sống có Một lần thôi, Reck ạ !
    Cảm ơn Cuộc sống !
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    " Khi ta đang tận cùng đau khổ,
    mầm hạnh phúc đã bắt đầu mọc chiếc lá đầu tiên "

    Không cố ý Spam, thấy câu này hay quá, đúng quá., thấy Tình yêu kỳ diệu bởi những sự hồi sinh xanh non trên khô cằn chết chóc ...
    thấy Khổ đau và Hạnh phúc chỉ trong một kiếp người.
    Cuộc sống vốn mang theo Tình yêu
    Cuộc sống cũng diệu kỳ như thế !
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Đêm biển nhớ...
    Biển rực rỡ trăng. Sóng cồn cào nhớ
    Cát mịn màng phủ dụ thịt da
    Em hiển hiện giữa muôn trùng sóng vỗ
    Một nửa nào xưa bị thất lạc của ta.
    Trăng sóng sánh. Biển và em sóng sánh
    Đôi mắt em rực sáng biển đêm
    Ôm chặt em trong vòng tay ảo ảnh
    Sợ tan đi, em cơn mộng êm đềm
    Gió thủ thỉ lời em mật ngọt
    Phi lao run hơi thở dập dồn
    Ào ạt sóng to đè sóng nhỏ
    Anh oằn mình chịu cấu xé càn khôn
    Biển giận dữ ý tình anh thố lộ
    Ghen điên cuồng gào thét dưới chân anh
    Trời cũng tức, tối sầm. Trăng khuất biệt
    Một mình anh lặng lẽ một mình anh.
    Đêm ở biển nhớ em da diết
    Cám ơn đời cuộc hạnh ngộ chiêm bao
    Ngàn năm nữa chỉ mình anh thấu hiểu
    Ôi tình yêu, em mầu nhiệm thế nào !
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn trước biển
    Thuận Hữu
    Bởi biết người vui nên biển đẹp vô cùng
    Ta làm chủ ta - những cuộc đời bình dị
    Chỉ vậy thôi mà bao la vũ trụ
    Xao động hoài trong tầm mắt của ta.
    Đất đá cỗi cằn mà đất đá kết hoa
    San hô nở như hoa trong phòng cưới
    Biển bồi hồi như điều gì định nói
    Trời hiện ra bàng hoàng, vợi một sắc xa xanh.
    Sao trăm nghìn cô gái lại là em?
    Điều em hỏi đến bây giờ anh mới biết
    Hồn biển mênh mông có trong từng giọt nước
    Có trăm nghìn cô gái ở trong em.
    Đất chắt chiu cho biển máu của mình
    Sông hòa biển quên mình và hào phóng
    Người đến với nhau phải mở hồn vô lượng
    Đừng có bao giờ toan tính trước tình yêu.
    Sóng vỗ khôn nguôi như khát vọng nghìn điều
    Những ham muốn chẳng bao giờ mệt nhọc
    Giữa cao cả và thấp hèn mong manh như sợi tóc
    Nên người ơi cảnh giác với chính mình.
    Ta biết ơn suốt đời những tấm áo nâu
    Tấm áo thấm muối mồ hôi, muối biển
    Có nắng gió đại dương quyện trong từng sợi dệt
    Người dân chài vất vả quanh năm.
    Thiếu niềm tin, biển sẽ hóa hãi hùng
    Người sẽ hóa cô đơn và rợn ngợp
    Những người dân chài ngực đầy sóng cuộn
    Đạp trên đầu ngọn sóng để ra khơi
    Thì dưới chân người biển cũng dịu hiền thôi.

  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Đại dương
    Thái Thăng Long
    Biển nghìn đời
    Khát thèm những cánh buồm con
    Sóng nhấn chìm lô xô bờ đá
    Sóng nhấn chìm đảo nhỏ núi non.
    Biển nghìn đời, ta nghìn đời
    Vẫn là kẻ hoang sơ !
    Yêu tình yêu cám dỗ
    Mơ những giấc mơ
    Mù tít xa vời.
    Có một thời
    Đại dương hấp hối!
    Có một thời
    Vũ trụ chói lòa
    Có một thời trống rỗng
    Có một thời em đến với anh
    Yêu một tình yêu như đại dương cuồng nhiệt
    Yêu một tình yêu như chưa có bao giờ.
    Biển nghìn đời vẫn vậy.
    Và em là giấc mơ.

  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Em biết không, anh yêu biển đến lạ lùng
    Biển mặn chát, ồn ào, dữ dội
    Biển cuốn vào lòng bao lâu đài cát trắng
    Ôm vào lòng bao bất hạnh đau thương
    Nhưng em có biết không
    Trước biển
    Anh ...
    Yếu đuối đến lạ kỳ
    Ngã vào lòng biển mênh mông
    Phút yếu đuối qua đi
    Anh trở lại về với đời thực
    Có em
    Cuộc đời
    Tình yêu và trăm nỗi lo toan
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay Hà nội thật đẹp, nắng và gió dịu dàng, không gay gắt như em tưởng. Trong giấc mơ màng, em vẫn cảm nhận được nụ hôn của anh phớt trên môi em và một cái véo mũi quen thuộc của anh trước khi anh đi làm. Khi em tỉnh dậy, anh đã đi làm rồi, ngôi nhà thật vắng và yên tĩnh. Em lại trèo lên sân thượng gieo những hạt dưa lê... Còn một lời hứa nữa anh nhớ không? Đó là chúng mình sẽ trồng một giàn hoa Đậu biếc, và nó sẽ nở hoa vào tháng mà em bé của chúng mình chào đời. Ngày mai anh nhé, chợ hoa Hoàng Hoa Thám...
    Tình cờ em lại lạc bước vào topic này, topic mà không phải dành cho em. Chăm chú đọc lại, đôi lúc thấy nghẹt thở bởi những dòng cảm xúc của anh. Cảm xúc không phải dành cho em, mà dành cho một người con gái khác. Người con gái anh gọi là Biển. Anh biết không? em không ghen đâu, bởi đó là một tình yêu có trước khi em gặp anh, một tình yêu khiến anh rung lên vì cả Hạnh Phúc và cả Khổ Đau...thương anh quá đi thôi.
    Quá khứ đã xa nhưng em trân trọng những cảm xúc ấy của anh...
    Đây là một topic đẹp, em mong rằng sẽ có nhiều người viết tiếp cùng anh những Tự Sự Về TÌNH YÊU ở nơi Cuộc sống này, anh nhỉ?

Chia sẻ trang này