1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Tican, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tican

    Tican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tự sự

    Chạy đôn chạy đáo mãi rồi cũng kiếm được cái việc làm ở nhà hàng. Kể ra thì vẫn còn may mắn lắm khi mà kinh tế đi xuống dốc thê thảm đến như thế này. Chỉ có điều vẫn rất cực. Lúc đi làm thì không sao, khỏe khoắn lắm, nhanh nhẹn lắm...về đến nhà rồi mới hay cả người ê buốt, miệng khô khốc, chẳng nhai nổi một miếng cơm. Nơi nào đụng đến cũng thấy đau. Buồn mà chẳng có lấy một bóng ma để tâm sự...
    Đã thế, nhận được tin nhắn của hắn với một câu hỏi thật vô tư lự: " Em có log in vào YIM của anh không?" Trời ơi...chỉ muốn khóc điên lên được, vì buồn, vì tủi, vì giận, vì hờn... Mà giận hờn chi được khi chẳng là gì của nhau, khi hắn đã phá vỡ niềm tin vào tình yêu trong ta để nỗ lực vun bồi xây đắp cái niềm tin ấy cho người con gái khác. Đau lắm mới có cái can đảm bỏ đi và trốn chạy như vậy, thế mà vẫn dằn vặt ta bởi những nghi ngờ vị kỉ của họ. Đành rằng ta có thể biết được điều gì ta muốn biết, đành rằng ta có thể hack được mọi passwords của hắn(và ta cũng cho hắn biết điều ấy)... nhưng ta làm thế để làm gì một khi ta muốn quên tất cả về con người hắn, quên cả sự hiện hữu của một cái tên mà đã từng rất đỗi thân quen. Mỗi khi máy móc hay meo miếc của hắn có vấn đề, nghi ngại đầu tiên thì vẫn cho rằng ta là kẻ phá hoại...Trời ạ, hơn 3 năm trời nói tiếng thương yêu mà khi chia tay, một chút tin tưởng về nhau cũng chẳng còn... Đau cứ như ai xé thịt phanh gan thành trăm mảnh. Thất vọng quá, anh ạ!!!!

    Tican
  2. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    giời ạ, thằng nào mà rã man thế ? lói anh nghe rùi anh trị tội nó cho, khổ em quá !
    ...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông

Chia sẻ trang này