1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Honey_Queen, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự sự...

    Giấc ngủ chưa khi nào đến với em dễ dàng,nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai...Thèm quá 1 bàn tay...nhớ quá 1 lời nói.....Anh chỉ mãi như cơn gió lướt qua em rồi biến mất....Con tim ta tê dại....thân xác ta đóng băng.....Anh góp nhặt sức mạnh của mình để trở thành 1 cơn lốc cuốn sạch lý trí trong ta.....Anh uống cạn những giọt máu con tim ta,đem theo cả nghị lực,lòng nhiệt huyết trong ta.....Giờ ta là 1 kẻ nghèo hèn với 1 trái tim khô héo và 1 linh hồn lạnh giá....

    Anh ngồi ngay đây mà sao ta chẳng thấy gần.Tâm hồn anh còn đang ở 1 nơi nào đó,nó chẳng để cho ta gần 1 giây nào dù rằng ta đã cố gắng.Ta mải miết tìm 1 ánh mắt yêu thương mà anh chỉ nhìn ta như 1 ng` xa lạ.Ánh mắt anh vô hồn rồi lặng lẽ quay đi.Ta thận trọng và rụt rè nắm lấy tay anh......Hơi ấm lan truyền mạnh mé khắp thân thể.... rồi ẩn mình tận sâu con tim.Ta tự cười thầm gặm nhấm giây phút ngắn ngủi ấy.Nhưng rồi ta chỉ thêm hụt hẫng khi anh tự rời bỏ bàn tay ta.Thế thôi là ta đã hiểu,ta hiểu....anh có yêu ta bao giờ đâu....

    Hôm nay đã 6 ngày ta kg đc gặp anh.6 ngày ta chỉ chờ 1 cú điện thoại.Mỗi lần nhấc máy ta chỉ mong giọng nói đầu dây bên kia là của anh.Nhưng kg...anh đã chẳng gọi lần nào.Con tim ta luôn thúc giục cái diều mà lý trí ta kg muốn làm.Ta luôn nhớ anh....muốn gọi cho anh.....Có lẽ niềm kiêu hãnh vẫn còn ở trong ta,vẫn chưa bị anh tước đoạt.Hai tháng,trọn vẹn anh gọi cho ta 4 lần. " Anh bận! " phải, anh bận.....ta mong là thế

    Ta muốn là gió để xoa dịu những ưu phiền trong anh....

    Ta muốn là nắng để sưởi ấm đến từng ngón tay anh....

    Ta muốn là hương thơm vây quanh anh suốt cả cuộc đời...

    Và cuối cùng,ta muốn thành 1 ng` điên để nói ra tất cả.
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của em rồi sẽ qua nhanh, vì theo chị thấy giữa 2 người chưa có gì là sâu sắc cả. Em đang thần tượng hoá người đó lên, nhất là khi anh ta đối xử với em lạnh lùng, em đã hiểu gì nhiều về người đó chưa? Đứa bạn chị cũng đã từng có thần tượng như vậy, nhưng sau đó chợt thấy buồn cười vì rõ ràng là người đấy chả hợp gì với mình cả, mình không thuộc tuýp người của họ. Chị tin là em sẽ nhanh overcome. Good luck.
  3. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết là có rất nhiều người si tình nhưng đến mức như vậy thì NF này thật không thể hiểu nổi... có một chút mù quáng trong tình yêu... Tự hỏi xem người ta có đáng được mình quan tâm, mong mỏi đến như vậy không? Rõ ràng bạn không phải là đối tượng của họ, nếu ngược lại thì, mọi việc đã hoàn toàn khác (ví dụ: mỗi ngày 1 vài cú điện thoại..) nhưng có thể bạn lại không thích những người như vậy... Con gái thật khó hiểu quá..
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  4. Huong_money

    Huong_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ tết một thời gian dài, lên vô tình bóc được bài của bà bạn thân mến, đọc mà thấy ảm đạm làm sao, yêu mà mệt mỏi thế thì theo tôi nên stop đi, không yêu nữa thì thôi việc quái gì mà phải theo đuổi cái không đáng để mình theo đuổi, thiếu gì con trai mà phải khổ sở thế, bỏ qua đi, tìm cho mình một mối tình khác, biết đâu người kia kô phải là người hợp và dành cho bà, biết đâu bạch mã hoàng tử đang đợi bà ở một nơi nào đó thì sao, cứ nghe tôi đi bạn thân mến ạ
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì buồn mà yêu thì mệt
    Nhưng nhìn chung mà yêu mà đau khổ thì nên đi tìm một sự lựa chọn khác. Rồi trái tim sau khi hết đau sẽ lại rung động trở lại ý mà...
    Chúc mọi người sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình !!
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này