1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HaiAuPhiXu, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiAuPhiXu

    HaiAuPhiXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tự sự

    Ba em

    Ba em là một người đẹp trai và vui tính. Khi ông còn trẻ, nghe nói ông hay đi cưa gái. Nhưng ba em chỉ là phụ mà thôi. Trong nhà, mẹ em là chính.

    Ba chiều mẹ lắm. Yêu mẹ vô cùng, nhưng ba cũng yêu em.

    Mọi người trong nhà không thích ba lắm. Vì ba chiều mẹ quá.

    Mẹ em rất là ghê gớm. Bà hay đánh em, làm em khóc. Cách bà thể hiện tình cảm thật kỳ cục. Luôn làm em sợ hãi. Thậm chí bà còn cấu chí em.

    Em ko hiểu mẹ lắm. Mẹ hay than la mẹ buồn, mẹ hay khóc nhè, và mẹ hay đòi tự tử. Nhưng mà cứ có ba là mẹ lại vui như hội. Em cũng vui, vì lúc đó, mẹ để em yên mà không hành hạ em nữa.

    Mẹ rất là lạnh lùng. Mặc dù bà sướt mướt suốt ngày nhưng mà bà có cái vẻ lạnh lùng rất buồn cười.

    Nhưng đối với vấn đề dòng họ thì lại khác. Ba chẳng là gì, mẹ chẳng là gì và em thì lại chẳng là gì hơn.

    Tất cả vì nhà em nghèo. Nhà em nghèo lắm. Mẹ em hay xin tiền bà em, và bố mẹ ở nhà chơi với nhau. Em cũng vui, vì khi nào đói thì mẹ gửi em sang bà ngoại cho ăn.

    Hồi bé em rất ngoan, dì em bảo, em chẳng khóc nhè bao giờ. Thậm chí ai làm em đau, em cũng không khóc.
  2. HaiAuPhiXu

    HaiAuPhiXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà hôm nay thì em buồn lắm. Em nhớ lại tất cả những chuyện này mà thấy mình sao như tiếc nuối. Mình sao như ko muốn là mình bây giờ.
    Em căm ghét những gì em đã trải qua, vừa trải qua. Những đau khổ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Và những đau khổ đã lấy mất đi của em những tình cảm thân thương nhất của mẹ ba.
    Em muốn nói lời xin lỗi mà ko sao thốt nên lời. Nhiều khi lời xin lỗi cũng ko thể xoá sạch được những đau đớn mà em đã gây ra.
    Em đã lớn lên một cách ngỗ ngược. Em đã không còn ngoan và ngồi im thin thít bên cạnh dì em. Em đã biết nói hỗn và học đòi hút thuốc, uống rượu dù cho em là con gái.
    Em đã chửi bậy, em đã trốn học, em đã yêu đơn phương và em đã thức dậy vào mỗi buổi đêm để đi chơi với bạn trai em.
    Em đã không nghe lời anh ấy, em đã dại dột theo những lời ong **** khác. Và em mãi mãi mất anh ấy.
    Ba mẹ buồn em lắm. Nếu mà em dám tưởng tượng được là ba mẹ buồn về em như thế nào, em sẽ chết mất vì xấu hổ.
    Em thường nói với chính mình rằng, hay thường nói với ba mẹ em rằng. Em đã tự chịu đựng tất cả. Nhưng mà than ôi. Giờ này, em đang phát điên vì xấu hổ đây. Em đã quên lời ba mẹ một cách dễ dàng.
  3. HaiAuPhiXu

    HaiAuPhiXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh của em hay cười, ko hiểu anh có chuyện gì mà vui nhiều thế. Tiếng cười của anh giòn, và nó đập leng keng ở trong tim em.
    Em yêu anh, và em tin là anh cũng yêu em.
    Mắt của anh trông hơi giống như là một mí, can trường và yêu vô cùng. Giọng anh qua điện thoại hơi lè nhè. Nhưng về sau quen hẳn, em yêu ko thiếu một nơi nào thuộc về anh, trên cơ thể anh.
    Anh vững chãi, tự tin và trẻ tuổi.
  4. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không có ai là không mắc phải sai lầm, không có ai là không phải chịu gian khổ.
    Ai cung vậy thôi. Chỉ có khác là biết nhìn nhận sai lầm của mình và biết các vượt qua khó khăn
  5. HaiAuPhiXu

    HaiAuPhiXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các chị em thì mẹ là người có nhan sắc nhất nhà. Mẹ hiền và hay khóc. Theo lời ba kể lại , và chính em, khi được sinh ra và tận mắt chứng kiến. Em cũng hiểu mẹ hiền đến như thế nào.
    Ba lấy mẹ với hi vọng ông sẽ là một hoàng tử anh hùng đến cứu mẹ em khỏi địa ngục gia đình nhà ngoại em.
    Theo như em hình dung, ba là một thanh niên vui tính, tốt bụng, lơ đễnh và mộng mơ. Bằng chứng là đi thi ba cũng quên.
    Ba hay bênh mẹ mỗi khi mẹ bị mắng. Mà lý do mẹ bị mắng chỉ vì mẹ không thể đi ra chợ và giỏi buôn bán như các chị em mình. Và cũng bởi vì, có em rồi, mẹ vẫn không thể tự nuôi sống bản thân và con mình. Mẹ luôn phải xin tiền bà.
    Nhưng ba em đã sống một cuộc sống đầy đau khổ và gian truân kể từ khi ba bước vào trong gia đình nhà bà ngoại em. Ba đã rất rất đau khổ. Và em thì thương ba, thương lắm.
    Em còn nhỏ. Nhưng cư xử thì không nhỏ tẹo nào. Em đã biết giang đôi cánh tay nhỏ xíu ra ôm lấy mẹ và bảo rằng, bà không được đánh mẹ
    Còn ba, mỗi khi ông đau khổ quá, em hay ôm ba vào lòng, tôn trọng ba hết mực và cố gắng ko bao giờ làm phật ý ba.
    Em học giỏi, và em là điều duy nhất ba mẹ có thể tự hào. Vậy mà giờ đây, em là con cóc ghẻ mà gia đình phải đuổi đi.
  6. HaiAuPhiXu

    HaiAuPhiXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy em ba tuổi, xinh lắm, như một con búp bê, ngoan và lanh lợi. Cứ mỗi dịp Tết đến, thì em lại có thể diện quần áo đẹp và nhảy múa trình diễn cho mọi người trong nhà, hay xóm giềng xem. Ai cũng khen em nhảy hay, và dễ thương.
    Em là cái đinh của cuộc vui. Các buổi tổ chức văn nghệ hay diễn kịch, ko thể thiếu em. Em được mọi người yêu quí và ngưỡng mộ hết mực.
    Phải nói là em được bọc trong mọi nhung gấm, và những lời hoa mĩ, trong khi ba mẹ em thì lùi về phía sau.

Chia sẻ trang này