1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi potatochip, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ko yêu nữa thì thồi lăn tăn làm rì
  2. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi có thể hiểu một phần, chỉ dám nhân là một phần thôi tâm sự của bạn. Khi những hình ảnh thật đẹp bị sụp đổ thì đau khổ xiết bao. Tôi thực sự cũng chưa hiểu rõ Tình yêu, Tình yêu là gì ???
    Phải chăng "Love is one big illusion", tạm dịch là "Tình yêu là ảo mộng" . Có lẽ chúng ta đã thêu dệt, đã ảo tưởng thêm khi yêu chăng?
  3. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Những người dễ dàng đểu với người khác, liệu họ có biết YÊU không ? hay chỉ yêu chính bản thân mình ?
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời dạy người ta đểu. Đểu có nền tảng, thế nên bay h khó kiếm đựoc một tình bạn như Khúc Dương&Lưu Chính Phong hay một tình yêu như Kim Trọng&Thuý Kiều lắm lắm. Hẹ hẹ. May mà chỉ khó thôi.
  5. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vâng, may mà chỉ là "khó" thôi!!!
    Và tôi vẫn đang đi tìm nó đấy.
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    HÔm năy nhớ, ở trường phải làm bài kiểm tra nhớ, mình làm xong nhanh thứ nhì nhớ , mặc dù thời gian quy định cho bài kiểm tra là tiếng rưỡi nhớ ....Tự thấy mình giỏi quá nhở ...É nhưng mà mình làm đuợc bài vì biết rõ đề thi rồi nhớ hê hê ...Cũng tại thàng bạn ngoan ngoãn nhớ, bít là nó thích mình rùi nhớ, toàn gạ gẫm mình thui nhớ . But mình toàn giả đò điếc thui nhớ, rùi lẩn sang chuyện khác nhớ,
    nhớ nhớ nhớ
    Điên tới nơi
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm:
    TY đẹp:
    Roméo & Juliét
    Từ Hải & Thuý Kiều
    Đoàn Chính Thuần & Các bà
    Ursula Buendia & Arcadio Iguaran
    Chí Phèo & Thị Nở
    Maryuít & Fangtìn
    Hai vợ chồng Tênácđiê
    Núi & Mây
    ...
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Lấy cảm hứng từ "tình yêu đẹp":
    "Tôi soi đời tôi giữa tình anh"
    Nó gặp anh, yêu anh, ban đầu là một tình yêu trẻ con. Ngốc lém. Nếu yêu người ta thường ngốc thì nó là ví dụ minh họa kinh điển.
    Ai cũng bị thời gian là khuất phục. Thời gian khiến nó "già" đi chút, nhưng là tình cảm của nó dành cho anh lớn lên gấp bội.
    Nó đã ko còn phải tìm, tìm cái j sáng, hay hok phải trốn trong sự cô đơn nữa. Nó đã gặp được anh.
    "Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng"
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình ko thích đại đuợc 1 tên bạn cho đỡ lém chuyện nhỉ , híc híc ....chài ơi là chài, A yêu B rồi B lại yêu C, cứ luẩn quà luẩn quẩn thế này biết đến bao giờ mới ngừng đây .
    Hăy yêu đại 1 đứa Dù gì tụi con trai bạn mình nhiều đứa cũng đẹp trai và nhất lại thích mình nữa . Mình làm sao thế nhở ? Cảm giác hâm ko tả nổi,
  10. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cũng từng có thời tớ như bạn mải đi tìm câu trả lời cho nhưng câu hỏi, tìm mãi càng tìm càng rối, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một mớ bòng bong. Giờ đây tớ ko thế nữa, cái gì mình đã quyết cho qua thì để cho nó qua ko bao giờ nhắc đến nữa. Thật đau vì mất 1 tình bạn 10 năm và 1 tình yêu 2 năm. Nhưng cũng ko nên vì thế mà trách mình. Cái gì rồi cũng có thể làm lại được, biết đâu lần sau lại chẳng tốt hơn vạn lần so với lần trước.

Chia sẻ trang này