1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi potatochip, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadatrencat

    hoadatrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lúc này mình lại có cảm giác đấy. Đau đớn và mắt thấy hơi cay. Bây giờ thì mình có thể chịu đựng được, nhưng không biết sau này mình sẽ như thế nào.
  2. hoadatrencat

    hoadatrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai rồi nhé. Lại vào đây tự sự với mình. Ngày hôm nay mình xì trét. Không hiểu có ai như mình ngày ngày phải bắt mình đối diện với sự sợ hãi không nhỉ. Mình cũng không hiểu mình đang làm gì với mình nữa.
  3. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm đứa bạn nào đó, kêu nó đi hát karaoke hoặc đi chơi đâu đó. Đừng đi một mình, sẽ cô đơn và lạc lõng lắm. Bạn đang ở đâu, nếu ở cùng chỗ với tôi tôi sẽ rất sẵn lòng đi cùng với bạn. Tôi cũng là một đứa điên điên hay đi lung tung lắm. Tôi cũng thích tắm mưa nữa.
    Hãy cho phép bản thân Điên một thời gian và sau đó bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và dễ bỏ qua mọi chuyện hơn, bạn ạ !
  4. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm đứa bạn nào đó, kêu nó đi hát karaoke hoặc đi chơi đâu đó. Đừng đi một mình, sẽ cô đơn và lạc lõng lắm. Bạn đang ở đâu, nếu ở cùng chỗ với tôi tôi sẽ rất sẵn lòng đi cùng với bạn. Tôi cũng là một đứa điên điên hay đi lung tung lắm. Tôi cũng thích tắm mưa nữa.
    Hãy cho phép bản thân Điên một thời gian và sau đó bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và dễ bỏ qua mọi chuyện hơn, bạn ạ !
  5. potatochip

    potatochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ tiếp diễn. Ngồi trong xe nhìn ra, người và xe đi lại như nước chảy. Thật náo nhiệt. Nhưng không gian quanh mình cứ như đông đặc lại.
    Có những lúc cảm thấy thật cô đơn vô bờ bến, ngay cả khi xung quanh ta có biết bao nhiêu người.
    Có những lúc chỉ có 1 mình lại không thấy cô đơn. Chìm đắm trong màn đêm yên lặng. Chong đèn, đọc sách. Chỉ những lúc như vậy mới thấy có chút ý nghĩa trong cuộc sống.
    Tiếc là đêm rồi sẽ qua, ngày lại đến, đối mặt với cuộc sống, lại trống rỗng miên man...

Chia sẻ trang này