1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ SỰ...

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi flo_pa, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TỰ SỰ...

    Em đã rất buồn khi nhìn thấy điều đó, em đã cố gắng thật nhiều để tặng cho anh, nhưng rồi giờ đây em lại thấy nó ở một nơi mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quay lại. Tuy buồn, nhưng em vẫn không giận anh đâu! Anh à! Không biết đã từ bao giờ em không còn giận anh nữa. Em biết, nhưng gì anh làm cũng chỉ để em hiểu rằng, với anh em vẫn là một cô bạn gái thân thiết hay một cô em gái mà thôi, đúng không? Nhưng, như vậy cũng được, vì em chỉ cần biết trong lòng anh, vẫn có nghĩ tới em, vẫn còn nhớ tới em, nên dù em ở vị trí nào đi chăng nữa, dù bất cứ vị trí nào ở trong lòng anh em cũng rất vui rồi!
  2. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em không còn nghĩ đến quá khứ của em và anh nữa, những kỷ niệm đó sẽ là kỷ niệm đẹp về mối tình đầu của em, những kỷ niệm mà em chôn chặt trong tim và đôi lúc lấy ra để xoa dịu lòng mình! Nhưng những ngày đó không còn là bây giờ nữa phải không anh, người ta bảo bao giờ cho đến ngày xưa mà! Với em, anh bây giờ như một người mới đến, như tình yêu thật sự mà em đã tìm kiếm bấy lâu, và giờ đây em phải cố gắng có được và giữ chặt lấy nó như giữ chặt những kỷ niệm mối tình đầu của mình! Những gì em đã từng trải qua chỉ là những tiền đề, những bước ngoặc để cuộc đời đưa đẩy em đến bây giờ, đến giờ phút này, đến giờ phút mà em nhận ra rằng, em đã yêu anh, yêu anh còn hơn chính bản thân mình. Giờ đây em mới thật sự hiểu được anh quan trọng với em biết nhường nào.
    Anh à! Mỗi buổi sáng thức dậy là thêm một ngày em được nghĩ đến anh, đó sẽ là một ngày tuyệt vời, xung quanh em toàn một màu hồng và những nụ cười hạnh phúc! Trong em như đang mang một khối năng lượng khổng lồ muốn thoát ra và làm bất cứ việc gì có thể! Em bắt tay vào làm tất cả mọi việc và trong lòng em lúc đó đầy ấp hình ảnh của anh! Em yêu thật rồi! Em tự nhủ với mình như vậy đấy! anh ạ!
  3. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết em yêu anh từ bao giờ không? Có lẽ là bắt đầu từ lúc chúng ta mới gặp nhau, nhưng nó không tại đến bây giờ đâu anh,em cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, rất nhiều sự thay đổi, và rồi sau 6 năm quen nhau, tất cả được đánh dấu bằng những nụ hôn vội vàng, rát bỏng, đó cũng là lúc em bắt đầu yêu anh, yêu anh thật sự. Có lẽ những năm tháng qua, những lúc em quan tâm đến anh, những giờ phút hồi hộp mong gặp anh, nhưng em vẫn chưa nhận ra rằng anh thật sự quan trọng đối với em như thế nào, và em đã để mất anh! Giờ đây, những giây phút bên anh ngắn ngủi cũng đã qua, những ngày xa anh đã gần kề, em có xa anh mãi mãi không anh? Nhưng em vẫn yêu anh, vẫn mong trái tim anh sẽ quay về bên em, vẫn mong dù là hi vọng mong manh. Vì yêu anh, con tim em được thật sự sống lại, tình yêu đó đã cho em tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc đời em, và em được sống thật với chính mình! Giờ đây, em biết trước mắt mình sẽ là rất nhiều khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua, cố gắng đến hơi thở cuối cùng để vượt qua, để được ở bên anh, mãi mãi!
  4. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao đây? Làm sao để anh tha thứ cho em, làm sao để anh đón nhận em quay lại, làm sao để em có thể ở bên anh, như trước kia? Em phải làm sao? Em đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều nhưng lời giải đáp vẫn còn là ẩn số. Giờ đây, em chỉ biết làm tất cả dành cho anh bằng tấm lòng của em, chỉ biết làm để anh hiểu được anh chính là cuộc sống của em, là không khí quanh em, là ý nghĩa tuyệt vời và là hạnh phúc tràn ngập! Em phải bắt đầu từ những gì nhỏ nhất, em sẽ không để mình phải nhụt chí, em cũng không làm cho anh có cảm giác bị phiền toái mà em sẽ làm cho anh thấy những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em, để một ngày nào đó, chính anh phải nói, anh cần có em trong cuộc đời này, mãi mãi!
  5. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em thật là ngốc nghếch khi yêu anh phải không anh? Em như đang chìm đắm trong vòng xoáy tình yêu mà chính em tưởng tượng ra và đặt em vào chính giữa! Để làm gì anh biết không? Dạo này em phải đối mặt với tất cả những khó khăn mà trước kia em nghĩ là em sẽ phải phó thác cho người khác, điều đó thật không đơn giản, nhưng trong những lúc như thế này, em đã thấy được hình ảnh của em trước kia, thấy được sự tư tin trong con người mình và quan trọng là em thấy được chính em như những ngày em quen anh! Em biết, điều này đã trở nên quá muộn, nhưng không phải là không thể nào sữa chữa! Embiết giờ đây anh ở quá xa em nên có thể những gì em mong ở chúng ta chỉ là viễn vong, nhưng em vẫn mong anh à, nếu anh biết rằng, dù chỉ được yêu anh thôi, em có thể sống bằng chính mình, thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình để em có thể sống tốt hơn và đương đầu với những khó khăn của mình!
  6. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em buồn nhưng vẫn không khóc anh à! Em biết mình không được may mắn là đã yêu người không còn yêu mình nữa,nhưng điều đó cũng không ngăn được tình yêu em dành cho anh! Em vẫn cứ yêu, vì chính bản thân em cũng không ngăn được điều đó, vì nếu em ngừng yêu anh chẳng khác gì em phải ngừng thở, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Em không chờ mong ở tương lai, cũng không mong anh sẽ cưới em nữa vì sự thật đã quá hiển nhiên rồi, nhưng em vẫn yêu anh, em vẫn mong chờ dù chỉ có 0,01% hi vọng hay anh có đối xử với em tệ hơn thế nữa! Em thật ngốc phải không anh, nhưng quan trọng là em thấy vui rồi, sẽ không ai có thể làm thay đổi tình yêu em dành cho anh đâu!
  7. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây em biết được anh à! Anh biết điều gì kô, đó là em càng bị tổn thương em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa! Em chẳng trách anh gì đâu, em có nặng lời với anh cũng chỉ để anh cảm thấy thoải mái, để anh nghĩ là em đã ghét anh và em sẽ quên anh, và anh vẫn sẽ sống cuộc sống của mình và không còn bận tâm về em nữa! Em biết, anh không đủ can đảm làm em tổn thương, những gì anh làm đã là cố gắng hết sức rồi! Anh đâu có biết, anh càng như vậy em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa! Cuộc sống trớ trêu với em quá phải không anh! Nhưng em lại thích như vậy! Em thoải mái với chính mình là được mà! Và em vẫn được yêu anh! Tương lai vẫn còn xa mà, phải không anh!
  8. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu một người nào đó, chỉ cần người ta hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi phải không anh! Trên đường đời anh đi, có lẽ em sẽ không được đi bên anh, nhưng em sẽ luôn dõi theo bước chân anh và cầu mong anh luôn hạnh phúc! Em đã sai khi cứ ích kỉ cố giữ anh lại bên cạnh. Em vẫn bước đi trong cuộc đời này, cùng với hình bóng của ạnh, dù anh có ở phương trời nào, hình ảnh của anh vẫn mãi ở trong trái tim em và đi cùng em đến suốt cuộc đời này! Em chỉ biết yêu anh như vậy thôi anh à! Em không nên làm anh khó xử! Em yêu như vậy đấy anh à! Em chỉ ước gì lâu lâu được nghe giọng nói của anh, nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh thôi, vậy là em vui rồi! Nhưng bây giờ cả điều đó cũng không còn nữa! Em vẫn yêu anh! Chỉ yêu mình anh thôi!
  9. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, nếu bây giờ này mà được gặp anh thì tuyệt nhỉ! Em chỉ mơ mọng thôi, hơn 600 cây số thì làm sao có thể gặp được anh nhỉ! Tối nay anh sẽ làm gì đây? Có đi chơi riêng với ai không nhỉ? Anh có nghĩ tới em không nhỉ? Nhiều câu hỏi quá, chẳng biết trả lời sao nữa! Nhưng chỉ cần nghĩ tới anh sao em cảm thấy vui ghê! Giờ đây, ngay cả những lời yêu thương em dành cho anh em cũng chỉ biết viết ra để em đọc, anh sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng nếu anh đọc được anh sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Anh sẽ tránh thật xa em hay sẽ đến bên em mà ôm em vào lòng! Mọi việc vẫn chỉ là dấu hỏi, cứ để như vậy vẫn hơn anh nhỉ, vì dù chưa có đáp án em mới có hi vọng anh sẽ quay về bên em.
  10. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn rất đẹp trong mắt em, ở nơi đó, có anh, có những kỷ niệm đẹp của hai đứa mình! Em nhìn thấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, em bỗng bật cười! Đã lâu lắm rồi, em mới thấy mình cười đến thoải mái như vậy! Đôi lúc em phải mượn một chút men để có thể bày tỏ tình cảm của mình, không phải là bày tỏ với anh, mà chỉ là qua những lời hát, những vần thơ em có thể viết ra,và em cảm thấy hạnh phúc, mình em! Dạo này em thích phóng xe thật nhanh trên đường, em thích chen giữa vào những đám đông và suy nghĩ về anh, thật nhiều! Anh, giờ đây, thật lạnh lùng với em, lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng em vẫn chẳng còn biết đau lòng nữa, vì chỉ cần nghe được giọng nói của anh, em đã rất hạnh phúc rồi! Đến giờ em vẫn chẳng thể quên anh! Yêu anh!

Chia sẻ trang này