1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ SỰ...

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi flo_pa, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại em cảm thấy m
    hư mình ấy ...bùn
  2. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em lại không ngớt nghĩ về anh, mỗi lần đặt cầm cây bút là các dòng chứ cứ liên tục tuôn ra từ năm đầu ngón tay, vô nghĩa xen lẫn có nghĩa! Anh à! Cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh gia đình hạnh phúc, cảnh đôi lứa bên nhau em thật không khỏi chạnh lòng và em lại nghĩ về anh. Đâu chỉ có vậy, tất cả những gì có lên quan đến anh, con đường anh từng đi qua, những nơi anh từng ở hay bất cứ điều gì nhỏ nhặt nhất cũng làm em nhớ đến anh! Đã biết bao lần em cố gắng quên anh, em tự để mình mặc sức nhớ về anh cho thoả thích thê trong lòng rồi em có thể sẽ quên, sẽ xoá mờ hình ảnh của anh trong cuộc đời em, nhưng em đã không làm được. Em cũng đã cố gắng dành tình cảm của mình cho người khác người mà em nghĩ sẽ xứng đáng nhận được, nhưng em không điều khiển được trái tim mình anh à! Em cũng từng trách móc, giận hờn hay thậm chí tỏ ra căm thù anh vì những gì anh làm em bị tổn thương, em cũng tự cho rằng anh không xứng đáng nhận được tình cảm chân thành em dành cho anh nhưng rồi em cũng bỏ qua hết, bỏ qua không một chút ân hận. Em đã quá yêu anh, em không thể nào ngưng nghĩ về anh, về tất cả những gì tốt đẹp của anh, chỉ chừng đó thôi, cũng đủ để xoá nhoà hết tất cả những muộn phiền trong em. Đến chính em cũng không ngờ được, em đã yêu đến như vậy! Em thật hạnh phúc!!!
  3. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, em yêu, yêu đơn phương anh à! Yêu và mơ đến một tương lai viễn vong, xa vời, nơi đó có em và anh, có một ngôi nhà hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười trẻ con. Người ta bảo, ước mơ viễn vong, không có ngày mai thường làm cho người ta dễ dàng sụp đổ, nhưng em thì không vì em yêu anh theo cách của riêng em, vì nếu điều đó không trở thành hiện thực nó cũng sẽ trở thành giấc mơ cho riêng em, và nơi đó, em có anh, cho dù đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ hoàn toàn của em! Anh có biết không, chính nhờ những điều viễn vong đó đã cho em biết bao nghị lực để vươn lên trong lúc khó khăn ngập đầu này. Cứ mỗi khi gặp khó khăn, chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến tương lai đó, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản và dễ giải quyết vô cùng. Em đã lần thảo gở mọi khúc mắc, không để cho lòng mình rối bời và từ từ bắt đầu lại dù em không còn được may mắn bắt đầu từ con số 0 nữa!!!
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ của mình mà yêu mình như flo_pa thì chắc giờ này mình sắp có vợ rồi
  5. TrangJet

    TrangJet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình viết thì hay nhưng tình cảm của mình chưa thật sâu và sắc. Đôi khi phải vô tư lự để không bi luỵ cho tình cảm bớt nặng nề hơn.
    Đến với anh ấy thật nhẹ nhàng. Nhưng ra đi chắc là ... đau lắm đấy. Tình yêu mà
  6. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh, yêu theo cách của riêng em, em quan tâm đến anh, chỉ mong thấy anh vui, thấy anh thoải mái, cũng chẳng cần anh phải biết là trên đời này có một người quan tâm đến anh hơn chính bản thân mình! Giờ đây, dù anh chỉ thật sự coi em như là một người bạn, hay thậm chí cũng chưa được như vậy em cũng không thay đổi sự quan tâm em dành cho anh! Em biết, em không được ở bên anh, không được quan tâm chăm sóc cho anh từng li từng tí, em chỉ biết đứng ở một phương trời và cầu nguyện luôn bình yên ở nơi phương trời xa ấy! Em chỉ có thể làm tất cả những gì trong khả năng của em, bằng tấm lòng của em, và bằng tất cả chân tình em dành cho anh!
  7. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ rất rõ! Năm đó, anh bị đau nặng phải ra HN để điều trị! Em biết được do một người bạn của anh báo cho em! Dù lúc đó chúng ta đã chia tay, dù lúc đó em vẫn chưa nhận thức được là anh rất quan trọng trong cuộc đời của em, nhưng em cũng đã rất lo lắng cho anh. Em ước gì lúc đó có thể bay ra được HN, ước gì có thể ở bên anh, chia sẽ nổi đau với anh, tâm sự cùng anh, bầu bạn cùng anh! Vậy mà em chẳng làm được gì ngoài việc hằng ngày điện thoại hỏi thăm anh!
    Em chưa thấy được tình yêu của mình, nhưng em không hiểu sao mình lại lo lắng cho anh đến tột bật như vậy, thậm chí em đã quên cả người đang đi bên cạnh mình, em đã nghĩ rất nhiều về anh, đã mong anh sớm lành bệnh và em lại được gặp anh! Thật ra lúc đó em đã yêu anh chưa? Đến giờ em vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó anh à, cũng có thể trái tim em đã rung động ngay từ lần đầu gặp anh, nhưng cái tính trẻ con ngớ ngẫn đã làm cho em mất anh, rồi cái bản tính kiêu ngạo của một đứa con gái thành phố đã khiến em không chịu quay về bên anh! Cho đến khi em biết được anh là một phần quan trọng của cuộc đời em thì... có lẽ đã muộn rồi! Nhưng muộn không có nghĩ là kết thúc phải không anh, em vẫn có quyền được yêu anh mà, và sẽ chẳng anh ngăn cấm được điều đó cả! Đối với em, bây giờ, như vậy đã là một điều kỳ diệu rồi!!!
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thật dễ chịu khi đọc! Phải thật sự cảm ơn bạn đấy! Trên đời này vẫn còn có người nhìn thấy tình yêu màu hồng, dù theo mình nghĩ tình yêu của bạn thực sự chẳng hồng như vậy đâu!
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chỉ toàn là một màu đen xám sịt mù mờ ko 1 tia loé sáng!!
    đối với tôi là vậy.
  10. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ĐN mưa anh à! Nơi ấy có mưa không? Lang thang trong những cơn mưa vội vã,bất chợt, em thấy mình thật vui,kỷ niệm về anh lại vây quanh em! Êm đềm lắm!
    Em được bày tỏ cảm xúc của mình, được sống bằng chính mình, như vậy có đúng không anh! Em sẵn sàng yêu, yêu đơn phương, yêu mà không cần anh phải đáp lại, như vậy có đúng không anh! Em thấy hạnh phúc mà, đó mới là điều quan trọng anh nhỉ! Cuộc đời này, đâu có dễ gặp được người mình yêu chân thành đâu, vậy nên em phải trân trọng điều đó! Nếu bây giờ, có ai ở bên em, chấp nhận em yêu anh mà vẫn ở bên em, em cũng không đồng ý,em không thể nào đồng được, vì em muốn dành trọn trái tim mình cho riêng anh, em không muốn trái tim mình bị chia sẽ dù ít hay nhiều! Yêu anh, là điều hạnh phúc nhất đối với em, em sẽ tự làm mình hạnh phúc!

Chia sẻ trang này