1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ SỰ...

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi flo_pa, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hic, giá như mình có được ai iu như thế
    Tuy nhiên, nếu người con gái yêu nhu thế thì >90% đàn ông sẽ né ngay. Trong không có có, trong có có không, muốn được người khác iu thì trước hết mình phải iu chính mình (còn iu chính mình như thế nào thì tùy người), phải là chính mình.
    Hãy kiêu hãnh 1 chhút, hãy làm thế nào để người đó khâm phục bạn 1 chút.
    Hãy để người đàn ông tự do 1 chút, hãy để khoảng không cho họ.
    Đến 1 lúc nào đó, người đó sẽ tìm đến bạn.
    Đàn ông có là cái quái gì đâu mà phải 100% suy nghĩ dành cho họ, còn nhìu thứ khác nữa chứ (sorry anh em nhá, tui cũng là đàn ông).
    Khi tư vấn chúng tôi là chuyên gia, khi tâm sự chúng tôi là tri kỳ (quảng cáo í mà)
  2. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không sai anh à! yêu một ai đó chân thành cũng không sai! Em vẫn sống cuộc sống của mình và vẫn yêu anh! Chỉ đơn giản một điều là em không thể yêu một ai khác ngoài anh! Yêu anh, em không những không huỷ hoại cuộc sống của mình mà còn cố gắng sống tốt hơn, sống bằng chính mình và để một ngày nào đó, em được thấy kết quả của chính mình!
    Trên đường đời còn dài, ai dám nói với em là em sẽ không còn được gặp anh, ai dám cược với em là anh sẽ không bao giờ yêu em lại như những ngày trước anh nhỉ! Chính những điều đó làm cho em luôn tin tưởng vào tình yêu của mình, tình yêu em dành cho anh!
    Thời gian vẫn trôi qua, tình yêu con người dành cho nhau dường như đã phai nhạt quá nhiều để người ta có thể thấy tận sâu trong chính trái tim mình, còn em, giờ đây, em may mắn được thấy trái tim đang rộn ràng của em, thấy tình yêu cháy bỏng trong em, chính bản thân em cũng không cho phép em đánh mất nó! Em còn phải trân trọng, giữ gìn điều đó đúng không anh, cũng giống như em trân trọng và giữ gìn chính mình, chính tình yêu của mình! Và em sẽ mãi yêu anh!
  3. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh! Trời đã khuya lắm rồi! Mưa! Tự dưng em oà khóc! Em nhớ anh! Phải làm sao để nguôi ngoa nổi nhớ trong em đây anh!
    Em cố ru mình vào giấc ngũ, em gặp anh, trong giấc mơ! Anh cười với em, đến bên em, ôm em vào lòng và hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa em!
    Anh! Trong đêm tĩnh lặng, hình bóng anh chợt ùa về trong trái tim em, ngưng đọng và sâu lắng! Trong trái tim mình, em khẽ gọi tên anh!
    Anh! Khi màn đêm biến mất, em mở mắt ra, anh không còn bên cạnh em nữa, nhưng anh vẫn ở trong trái tim em!
  4. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cầm điện thoại, nóng rang, nhìn về nơi xa ấy, em phải tự quyết định sao, một việc đơn giản như vậy sao lại bắt em phải quyết định một cách khó khăn đến thế? Có nên điện thoại cho anh không, chỉ cần nghe giọng nói của anh, nghe thấy hơi thở của anh, nhưng vẫn khó quá anh à! Em không thể phá bỏ lời hứa của mình! Em không thể liên tục điện thoại cho anh! Thế là em đành...! Thời gian vẫn trôi qua! Em cũng phải để mọi chuyện dần dần lắng xuống phải không anh! Rồi một ngày anh sẽ hiểu được sự việc thật sự là như thế nào! Quyền lựa chọn vẫn là của anh vì em hết quyền rồi, anh nhỉ! Nhưng em vẫn cứ hi vọng, chỉ nghĩ thôi em đã thấy vui rồi! Cuộc sống vẫn còn khó khăn với em lắm, chỉ có yêu anh là em cảm thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa thôi!
  5. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Năm nay, sn em, em tự tặng một món quà cho mình anh à! Anh có biết đó là món quà gì không? Có lẽ anh cũng chẳng thể nào ngờ được nhỉ!
    Em nhớ! Ngày hôm đó! trên một đoạn đường khá vắng, anh đã tặng cho em một gói quà! Nó nhỏ, xinh, và rất bí ẩn, em đã cố gắng đoán nhưng vẫn không ra! Thật không ngờ! Món quà đó thật tuyệt anh à! Nhưng giờ đây, chính em lại tặng cho mình món quà đó! Một món quà y hệt! Em đã tìm quanh thành phố, đã cố gắng tìm thấy cái bóng dáng quen thuộc mà anh đã từng dành tặng em! Ngay lúc này đây anh ạ! Em đã tìm được nó, và cố gắng để đeo nó vào tay! Đau lắm, cảm giác như 6 năm trước vậy! Đau, nhưng em thấy hạnh phúc vô cùng! Em tìm lại được cảm giác ngày nào rồi! Em đã đeo vào được rồi, đau thật đấy, nhưng không còn khó khăn như 6 năm trước nữa! Cảm giác được sở hữu lại nó thật tuyệt anh à, dù vật này không phải là vật của 6 năm về trước nhưng như vậy là quá đủ với em rồi anh à! Em mong gặp anh lắm! Mong nhiều lắm! Nếu cho em một điều ước trong ngày sn của mình! Em ước được gặp lại anh! Ước gì điều đó xảy ra! Em nhớ anh!
  6. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nghĩ lại cũng hay. Nỗi đau nó cứ nhói vào tim gan. Một người không tôn trọng chính những quyết địn của mình thì đừng nói gì yêu người khác trọn vẹn cả trái tim mình?
    Con người mà, lấy 1 niềm vui nào đó , niềm tin nào đó để thay vào nỗi đau mà mình đang hứng chịu, cái đó chẳng thể nào gọi là tình yêu không?, mà chỉ là thứ tình cảm ich kỉ bản thân, không dám nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào chính con người mình đã sai và sai chỗ nào? đã đi và đi như thế nào ? Nếu ... thì ... cái gì chứ ? Tôi đã như vậy suốt thời gian qua, đã nhìn lại cái quá khư quá là tuyệt vời của mình, được mọi người mến yêu, được tình yêu của nhiều người con gái, và tôi đã chọn đi 1 con đường mà nó dẫn tôi đến bờ vực của sự sụp đỗ. Lời hứa, gì cũng chẳng có nghĩa lý gì khi con tim bi mù quáng !
    Tôi đã lạc lõng 1 thời gian quá lâu, khi mà xung quanh mình chỉ là hư vô thì lại cảm thấy thoã mái , cứ nghĩ rằng 1 điều khi tôi yêu ai trở lại thì tôi sẽ là người của người ấy, một cách trọn vẹn ! và làm tất cả vì người ấy, nhưng mà nó đâu đơn giản như thế đâu, ai nghĩ cũng dễ dàng, ai nói cũng hay, chỉ có viết là tệ nhất mà thôi.
    Cuộc đời có nợ nần và trả nợ 1 cách sòng phẳng. Khái niệm đủ hay chưa đủ thì không ai có thể biết trước.
  7. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điều ước thì mãi vẫn là điều ước anh nhỉ! Có lẽ quá khó khăn để thực hiện nó! Em cũng ước gì em có thể ghét anh đến vô cùng nhưng em không làm được anh ạ! Bây giờ, em thấy tim mình đau nhói! Cảm giác chẳng thể nào tả được, em biết, những gì em nhận đến ngày hôm nay đều do em tự gây ra cho mình, chẳng trách ai được cả! Nhưng! Cuộc sống vẫn đang chờ em ở phía trước, trong trái tim em vẫn luôn có anh!
    Em đang nghe nhạc, những bài nhạc mà anh thích, em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, em lại nghĩ về anh, em lại cười! Em nhớ anh!
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy trong sự bận rộn và thất vọng 1 phút giây bình yên!
  9. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không ai cấm được em khóc phải không anh? Vậy là em khóc thôi! Em cảm thấy lạc lõng vô cùng dù quanh em vẫn luôn tràn đầy niềm vui! Em không thể như vậy được phải không anh, vì nếu em yêu anh, em phải mạnh mẽ nữa chứ! Em sẽ đứng dậy và đi tiếp anh à! Em bây giờ đã biết buồn rồi, những nỗi buồn đó quá nhỏ so với tình yêu em dành cho anh, vậy nên, chẳng đáng là bao cả anh à!
    Em biết, anh đã quá nhẫn tâm rồi, nhẫn tâm trên cả nổi buồn của em, nhưng em nào có trách anh, vì lỗi là của em mà, tất cả chỉ do em quá nông nổi mà thôi! Nên, anh à, có lẽ em chẳng thể nào trách anh được, chỉ biết đón nhận nỗi đau mà thôi!
    Anh yêu! Ngày mai có lẽ là ngày đầu tiên anh đi làm! Cố gắng lên nhá! Em vẫn mong anh luôn vui vẽ! Như anh từng chúc em vậy! Em vui anh à! Vui thật nhiều, vì được nghĩ về anh, anh cũng vậy nha!
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nhất là tình cảm của Mẹ! Mạnh mẽ nhất là tình cảm của Cha! Ngọt ngào nhất là tình cảm của "người yêu" ... ^-^ Nhưng lâu dài nhất là tình cảm của người bạn!!! Cảm ơn bạn vì đã là bạn của tôi! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ là mãi mãi!!! Tôi luôn quý và trân trọng những người bạn của mình, không bao giờ muốn phải mất đi một ai cả, bạn cũng thế nhé, ( nhất là người Tôi Yêu

Chia sẻ trang này