1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ SỰ...

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi flo_pa, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhìn lại quá khứ , tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất... Nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày em đến bên tôi vì sự hiểu nhầm ý của tôi!
    Qua chuyện hôm qua ! Tôi nhận ra rằng " nếu tôi và em bỏ qua được những tự ái cá nhân, quá khứ đau buồn, và cùng nhìn vào nhau những mặt tốt thì tôi tin rằng không những hai đứa tôi sẽ tìm lại tình yêu đã mất mà còn có một tình yêu nồng cháy hơn, thắm thiết hơn và sẽ đẹp hơn cả tình yêu của tôi và em đã trải qua.! Tôi mong em hiểu rằng tôi mong chờ ngày ấy đến với hai chúng mình !
  2. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đã cảm thấy đau đớn vô cùng khi nghĩ về anh, về những gì em từng trân trọng! Có lẽ nổi đau lần này đã quá lớn để em có thể mạnh mẽ bước qua và tha thứ cho anh! Từng đó thời gian quen nhau, em đã nhận nhiều những lần anh đối xử rất tệ với em, em là cô gái nhạy cảm mà nên em có thể cảm nhận được đến từng chi tiết! Do em, do tính nhạy cảm của em hay là do anh muốn làm như vậy hả anh! Nhưng em đã vẫn tin anh, tin một cách chân thành, để rồi em đã nhận được sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh, em đã không mong anh nhận lời nếu anh cảm thấy khó chịu, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi anh từ chối, còn hơn là anh vẫn cứ nhận lời rồi bỏ mặc sự chờ đợi của em! Giờ đây, sâu thăm trái tim em còn thốt lên, sao anh lại tệ đến như vậy! Em đã rất tin anh mà! Không lẽ những hình ảnh tốt đẹp của anh trong em không có giá trị nào đối với anh sao! Anh có biết dù chỉ là một chút thôi, 1 chút quan tâm như 1 người bạn thôi cũng làm cho em có cuộc sống tốt hơn, dũng cảm hơn! Vậy mà chút mong manh còn sót lại anh cũng nở dập tắt sao!
    Giờ đây, khi em thật sự không còn những cảm xúc yêu thương, khi em thật sự không cầm cái đt đến nóng rang, khi em thật sự không lưỡng lự trước việc nên nhắn tin cho anh hay không, em mới dám nhìn vào sự thật! Em biết, trong mắt em, em luôn muốn tình yêu sẽ mãi là màu hồng! Hình ảnh người con trai em đã từng yêu vẫn sẽ mãi ở trong trái tim em, vì người đó không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa! Vì chỉ có người đó mới chẳng bao giờ dám làm em tổn thương, vì cho dù đôi lúc vô tình làm em buồn người đó cũng cố gắng ở bên em chỉ để cho em biết là người đó luôn có mặt bên em, vì người đó luôn lặng lẽ bảo vệ em, chia sẽ những khó khăn trong cuộc sống của em dù là khó khăn về tinh thần, vì trong mắt người đó em như một đứa trẻ con và em đã được sống bằng chính mình! Người đó quá hoàn hảo anh nhỉ, hoàn hảo thật sự trong mắt em đấy! Em chỉ mong được yêu người đó, dù chỉ là trong những cơn mơ của riêng mình! Duy nhất giờ đây, em hiểu được một điều, người đó sẽ mãi mãi không là anh! Đó chính là lí do để em chẳng bao giờ làm phiền anh nữa!
  3. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đã không ngờ, không ngờ đến lạ lẫm, đến ngẩn ngơ! Biết trách ai bây giờ, biết trách gì bây giờ! Khi anh đã rời xa thành phố này, rời xa em thật rồi mà! Khi mà trong lòng em, hình ảnh của anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn hiện hữu ở thành phố này nữa!
    Có độc ác quá không anh, cái độc ác mình chính em gây ra cho mình đấy, vậy thì em còn trách ai được nữa! Ước mơ! Giờ đây em thấy nó thật tầm thường và vô vị, em xót xa phải không anh, em cảm thấy mình sao đáng thương đến vậy!
    Gặp em, anh sẽ nghĩ gì, nghĩ gì về em hả anh! Anh có nghĩ đến ngày hôm nay không, hay vô tình gặp lại em giữa thành phố này? Anh có mong gặp em không?
    Em đã không dám ở đó lâu, em như muốn bỏ chạy thật nhanh như bỏ chạy chính sự sợ hãi của mình, em không dám nhìn vào mắt anh, không dám cười đùa như mọi lần chúng ta gặp nhau, và em đã bỏ chạy, bỏ chạy khi còn có thể!
    Ngày mai! Em sẽ lên nơi đấy, nơi mà lần cuối cùng em đã được ở bên anh thật sự! Em ước gì có thể nói với anh rằng: Ngày mai em sẽ đợi anh ở đấy! Em nhớ anh!
  4. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mưa làm em thật dễ chịu anh à, dễ chịu đến lạ kỳ, trong nước mưa tự dưng em thấy có vị mằn mặn, em thầm cảm ơn mưa, đã giúp em che dấu những nổi niềm thầm kín! Ai bảo em khóc, em chẳng thể nào khóc nổi nữa, chỉ là những giọt nữa mưa vô tình đọng trên gương mặt của em, chỉ là những giọt nước mưa làm mắt em cay xè và phù lên trông thật đáng thương! Nhưng điều đó đâu còn quang trọng với anh nữa phải không anh! Em, cho dù thế nào đi nữa, cũng là một cuộc sống riêng hoàn toàn đối với anh rồi nhỉ, cho dù em có như thế nào, anh cũng vẫn nhìn em với anh mắt vô tâm ấy! Em không còn đâu nữa anh à!
    Nếu nói rằng em tránh anh, em không tránh anh, em chỉ không dám nhìn anh nữa, điều đó làm em buồn. Nếu nói là em yêu anh, em vẫn yêu anh, nhưng chỉ yêu sâu thẳm trong tim vì lý trí em không cho phép em yêu anh nữa! Nếu nói rằng em muốn gặp anh, em chỉ muốn được thoáng thấy bóng anh, thoáng thôi, chứ chẳng muốn nói chuyện với anh đâu! Nếu một ngày nào đó, em tìm gặp anh, thì có nghĩa là hoặc em gửi thiệp hồng cho anh hoặc em dự lễ cưới của anh, em hứa đấy, sẽ có ngày đó, dù biết là rất khó, nhưng không biết nó còn xa không!
    Em đã nói những điều em muốn nói, để ngày mai, khi gặp anh em sẽ không còn nhìn vào mắt anh nữa, để ngày mai khi gặp anh em có thể thật sự xem anh là người dưng, để rồi có ngày em nói với anh: em cảm ơn vì đã quen được một người bạn như anh! Vì đến giờ, chúng ta vẫn là bạn phải không anh!!
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh sinh nhật vui vẽ, thật sự vui vẽ và trọn vẹn vui vẽ!!! Một ngày lại đến và lại qua! Bình yên nhá anh, em, ...! Em sẽ đi tiếp đây! Em sẽ đi đây! Thật sự mong anh hạnh phúc, em cũng vậy!!!
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Không còn buồn nữa, cuộc sống vẫn trôi qua, thanh thản, tự cười với cuộc sống, với theo công việc và thả mình theo dòng thời gian! Nếu có một ngày xuất hiện nếp nhăn đáng yêu trên khuôn mặt đáng ghét của nó, có lẽ nó sẽ vui hơn bây giờ nhiều hơn nữa! Nó đã biết chấp nhận cho thời gian trôi đi mà, và nó thấy dễ chịu, còn gì hơn thế hả! Đi đi nó nhé! Chỉ có nó mới đi được với nó đến cuối con đường thôi! Chúc nó sẽ tìm được niềm hạnh phúc bên gia đình, với bạn bè và trong công việc! Cố lên nó nhé, vạn sự khởi đầu nan mà, từng đó thời gian là cái giá nó phải trả, còn bây giờ là lúc nó dành riêng cho nó, vậy nhé! Đừng chờ nó nữa, nó mất rồi!!!
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Vui len nèo SM iu gấu .. hé hé
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nhận được nhiều lời chê mới có thể trở thành một doanh nghiệp thành công! vậy nhận được nhiều lời trách có thể trở thành một con người hoàn chỉnh không? Hãy sống để nhận thật nhiều lời chê nhưng ít lời trách thôi nhé! Trưởng thành rồi mà!!
  9. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thứ 7!!! Khi mà tất cả mọi chuyện bây giờ thật khó khăn cho ai đó đưa ra một quyết định.!!! Hãy làm việc thật nhiều nhé em. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bước qua những ngày tháng đen tối thế này mà thôi em à!
    Anh biết em đang rất buồn, em đau khổ, em bối rối và khó nghĩ lắm. Nhìn em hàng ngày thì anh càng thương em nhiều hơn em có biết không? Nhưng mà anh phải làm sao bây giờ khi trong lòng anh cũng đang rối bời, không suy nghĩ ra được điều gì, không biết phải làm sao cho đúng...Anh chỉ biết lao vào công việc để tìm chốn bình yên cho ngày tháng này mà thôi em à! Đầu anh quá mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều, chân anh quá mệt vì phải đi quá xa, tay anh quá mệt vì phải chèo kéo những gì đã có, đã làm. Thật sự anh đã quá mệt mõi và muốn mỗi ngày ngoài giờ làm việc anh chỉ cần một nơi để anh nghĩ ngơi, một nơi được chơi môn thể thao anh đam mê, một nơi để được nghe những bài nhạc hoà tấu anh yêu thích. Có khó quá không em???
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hãy để mọi thứ được yên nào, hãy lau khô nước mắt và bước đi một cách mạnh mẽ hơn nữa nào! Đừng làm vướng bận nhau nữa, rồi một nữa sẽ được lấp đầy thôi, khoảng trống rồi sẽ biến mất và cánh cửa hạnh phúc sẽ che lấp những khổ đau. Hãy để cho nhau được bình an nhé, đừng làm khổ nhau nữa, mệt quá! Lại nhác ăn rồi, ốm rùi còn làm eo! Đến khổ!! huhu!

Chia sẻ trang này