1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự .... !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi future08, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 năm kể từ ngày chúng ta ko còn là của nhau.
    thời gian xa cách đã bằng 1/2 thời gian mình từng gắn bó với nhau. Nhiều đêm anh vẫn mơ về em. Trong mơ, em quay lại với anh, chúng ta lại có nhưng giay phút bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng cũng trong giấc mơ ấy anh lại thấy tiếc nuối cái tự do của mình, trong giấc mơ anh lại muốn rời xa em. Em ạ, anh rất sợ cái cách yêu của em. Anh biết em rất yêu anh, nhưng xin lỗi em vì anh ko thể sống theo cách sống em áp đặt cho anh. Chúc em tình được hạnh phúc định thực của mình.
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    1 tối thứ 7 lặng lẽ .. Ngồi nhà 1 mình ? Buồn ?
    Cảm giác cô đơn trống trải cứ lan dần lan dần ? Mình ớn lạnh ? ! Lâu lắm rồi mình mới biết đến cái cảm giác này ?.
    Mấy ngày nay cứ tối đến lại giam mình ở nhà .. sao lạ nhỉ .. Bình thường ntn mình sẽ đi chơi cho quên ngày tháng .. Quên cả những j đang diễn ra .. Nhưng lần này mình ko còn cảm thấy hứng thú ?
    Ở 1 mình thì buồn .. Động tí lại khóc .. Yếu đuối thật ? Chán lắm !
    Lũ bạn giờ này chắc đang tung tẩy, hay lại tụ tập ở 1 xó nào đấy .. Có thể sẽ là đi lang thang cùng người yêu ? Nhiều điều có thể xẩy ra lắm .. Có 1 điều là mình thì ngồi đây.
    Chiều nay T7, vẫn fải cắm mặt ở cty để làm. Nhìn cái cảnh ng ta đưa đón nhau mình vừa làm lại vừa khóc .. Cũng có 1 ngày khác .. Mình đc như thế đấy chứ ?Nhưng nhạt nhoà rồi ?
    Có lẽ mình đã già , chẳng còn sức mà gượng dậy nữa . Chẳng còn sức hay niềm tin để nghĩ đến việc bắt đầu lại . Mà muốn bắt đầu mình fải quên đc đã . Điều ntn mình đã làm đc đâu .
    Người ta buồn ng ta tìm thú vui để giải toả, còn mình thì lại chọn cách ngồi gặm nhấm ?
    ước mơ bgiờ là đc đi thật xa? Xa hết bỏ hết lại tất cả mọi thứ . Bỏ lại quá khứ, bỏ lại những giấc mơ ngày xưa ?Đến 1 nơi để ko ai biết mình là ai, mình sẽ sống 1 cuộc sống khác . Chứ cứ ngột ngạt thế này mình ko chịu nổi .
    Anh có nhớ mình ko ? Mình cũng chẳng biết ? Nhưng mình cảm nhận 1 điều anh ko yêu mình nhiều như anh nói . T/c cũng chỉ như sự đam mê và thói quen .. Những thứ cao đẹp hơn để gắn kết nhau lại có lẽ còn thiếu . Thế nên mọi việc mới diễn ra như thế này.
    Cũng chẳng làm j để nó khác đi, Thà chấp nhận chia tay chứ ko học cách chấp nhận. Cay đắng thật . Chỉ là những lời nói sáo rỗng.
    À ! Mình là 1 con chẳng ra j . Chắc là thế ?. Một con trơ tráo ko có tí sĩ diện nào , Một đứa con gái ko biết xấu hổ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện mà đáng nhẽ fải dành cho ng đàn ông nói ra .
    Nên nhiều khi khóc cũng vì thế .. Tủi thân mà ! Cứ nghĩ ngợi lung tung là sao mình ko đc như ng ta ? Sao cứ dồn mình vào những tình cảnh như thế . Con người mình chẳng còn tí giá trị nào nữa .
    ?oSao anh ko đến bên em 1 chiều thu, để nói rằng anh cần có em trong đời ? để nói rằng anh ko thể xa em ?? Nhưng mà sự thật nó lại ngược lại? Anh có cần em đâu và anh chấp nhận xa em đấy chứ ??Thế nên em sẽ chẳng bgiờ nói được câu ?oem sẽ thay đổi,em sẽ ngoan và nghe lời bởi em cần có anh và luôn muốn anh bên cạnh?
    Và thế là chấm hết ! Chấm hết 1 tình yêu ? Chấm hết tất cả mọi thứ ?.

  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn ...
    Được moondy_eye sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 10/09/2007

Chia sẻ trang này