1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ SỰ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ngớ ngẩn ! thật là ngớ ngẩn ! có đôi lúc đi giữa bạn bè và những người thân thương mà lòng bỗng chợt thấy ...xa lạ,vẫn cảm giác đấy ,vẫn tràn ngập một nỗi buồn ko thể diễn tả ,cười đấy ,nói đấy ...nhưng nghe sao vô hồn ?,sao nhạt nhẽo ? chỉ biết chắc trong đám người kia chẳng ai hiểu đuợc mình ....!!! nhưng rồi lại fì cười ,cười chính bản thân mình ! thât đáng buồn cười khi chính mình còn chả hiểu nổi mình nữa thì ai mà hiểu cho nổi ...?!? đó chính là khi ta tự cười vào sự mâu thuẫn của mỗi chúng ta .Con người là như thế : là một nhưng ko fải một ,tưỏng bình thưòng mà ko hề bình thường ! như đại dương kia _hiền hoà nhưng trong lòng chứa đầy những bất trắc ,những sóng ngầm dữ dội và mãi mãi muôn đời rì rào những câu hỏi ko có câu trả lời !....

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cảm giác cô đơn thật là tuyệt vời, nhất là cái cảm giác đi bên cạnh người yêu mà vẫn thấy cô đơn!!!
    Cô đơn muôn năm.

    Alone in the light
  3. BabyTiger

    BabyTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy một em gái vừa đi trên đường vừa cười khành khạch một cách vô hồn.. . Bây giờ đọc bài của em Soul mới hiểu em gái đó là ai
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ơ BÁc Wc đã được về rồi đấy à ?lại suốt ngày đi lang thang trên đường rồi ,khéo rồi lại fải lên xe ca sang quá Gia Lâm mất thôi iem thấy bệnh bác chưa khỏi hẳn đâu ?
    cười được khành khạch thì đã sướng quá !chả fải là vô hồn ! cũng đang muốn cười khành khạch mà học mãi chưa xong ,hôm nào fải học hỏi thêm bác WC mới được !


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  5. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy. Lại rơi vào những rắc rối do chính mình tạo nên.
    Ý thức được những gì mình đang làm, nhưng lại không thể kiểm soát nổi nó...
    Trong một giây thôi, lại để cảm tính chế ngự. Lại đồng ý, lại thế... Căm ghét bản thân mình vì điều đó. Chỉ một cái nhấn tay, một cuộc hẹn đã được quyết định, với bao nhiêu ngổn ngang dằn vặt, với bao nhiêu chua xót và cay cú. Cay cú vì không thể điều khiển nổi cái cảm xúc chết tiệt của mình.
    Có gì như thể....như là.....
    GIá như mà....
    .................................giá như mà...
    .................................................giá như......

  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống nếu để lý trí ngự trị, có lẽ sẽ chẳng còn là cuộc sống, và chẳng còn hứng thú để sống. Đôi khi cần và nên làm những điều mình không hề muốn, nhưng chỉ nên đôi khi, bởi mọi cái đều vô tình, và không phỉa cứ vô tình đã là có hại.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ai mới quen cũng hỏi "Sao lại lấy cái nick này???"
    Cười buồn..._ Bởi đó chính là em mà...
    Biết rằng mình không đẹp, nhưng "cái đẹp trong mắt người ngắm" cơ mà. Chẳng dám nhận rằng mình đẹp, đó chỉ là mơ ước - người con gái không đẹp có quyền muốn mình đẹp hơn lắm chứ . Và ai sẽ thấy tôi đẹp đây?
    Còn cô đơn...Nó như là một phần không thể tách rời, nó như là bản thể...
    Chiều nay đi thi về muộn, trời chạng vạng, đầy mây, không khí không oi bức quá như mấy hôm trước nữa mà mát mẻ và dễ chịu...Bỗng nhớ những chiều mùa đông ảm đạm, gió bấc vi vút...Sao thế nhỉ? Sao lại thích mùa đông và giá rét đến thế? Có phải những người sôi nổi , lạc quan và yêu đời thường thích cái rực lửa của mùa hạ, cái nồng nàn của mùa xuân???
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm như những gì mình muốn và khi không còn muốn điều mà mình làm thì hãy thôi làm như những gì mình muốn.
    cuộc sống là của ta vậy nó hãy nên do ta quyết định. đôi khi cảm giác cô đơn lại thật sự vui sướng và đôi khi vui sướng thì thực sự lại cô đơn.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  9. hoahana

    hoahana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy đôi khi sẽ có những chuyện như vậy thôi, dù có gì đi chăng nữa chỉ co mỉnh mới tạo ra cho mình một cuộc sống như thế nào thì vẩnchỉ là mình.
    hân
  10. Half_Moon_Day

    Half_Moon_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn sao? Đó là cảm giác mà bất kỳ ai trong chúng ta đều gặp phải đúng không các bạn, nhưng làm thế nào mà chúng ta có thể vượt qua được cảm giác đó mà thích nghi được với nó , cùng nó chung sống thì hay biết mấy
    TH

Chia sẻ trang này