1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỰ SỰ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Màu trắng.
    Tự nhiên dạo này lại yêu cái màu trắng đến kỳ lạ. Sẵn sàng đi ra đường giữa trời nắng, chỉ để có một chiếc áo màu trắng. Chẳng thấy mình hợp với cái áo nào ngoài cái áo trắng ấy.
    Màu trắng- cảm giác trong sáng và ngây thơ, tinh khiết và thanh cao tựa thiên thần.
    Màu trắng - dường như mình quay trở lại cái thời học sinh phổ thông ngây ngô, với tình bạn cũng ngây ngô...Nhớ biết bao cái ngày chia tay lớp hôm ấy, N. nhỉ, hai đứa chúng mình đã đi dầm mưa dưới sân trường, một đứa áo dài trắng, một đứa - vẫn ngang bướng với những quy định của nhà trường, vẫn quần xanh, áo trắng như bình thường. N. có biết rằng đó sẽ là những hình ảnh về một tình bạn mà tôi không thể nào quên , cho dù bây giờ, chúng ta...
    Màu trắng - tự nhiên hiểu tại sao đồng phục của các y sĩ lại là màu trắng, cái sắc màu ấy sao mà gợi lên nhiều an ủi, sao mà mong manh nhưng cũng bình yên đến thế...
    Mong manh và bình yên? _ Đã mong manh thì làm sao mà là chỗ dựa cho người khác được ? Ấy vậy mà có đấy, có những con người với trái tim mong manh yếu ớt ( trừ những người bị bệnh đau tim ) , dễ bị tổn thương, nhưng lại có thể là nơi yên ổn cho bất kỳ con tàu nào tránh bão...
    Nhưng con tàu kia , trôi dạt nơi nào có nhớ bến bờ...
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
    Được nguoidepcodon82 sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 18:53
  2. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại qua. Đêm dài cũng trôi qua một nửa.
    Không ngủ được. Những đêm tháng bảy là những đêm mất ngủ không lý do.
    Giờ thì lặng lẽ ngồi đây như bao đêm trắng khác. Ngoài kia tiếng mưa âm thầm rơi trong đêm...Mưa đêm , chỉ đơn giản là những hạt nước được mây gửi xuốn trái đất, mà sao đem lại nhiều cảm xúc đến vậy???

    Từng đêm mưa rơi mãi
    Tiếng mưa bên thềm....
    Trời lạnh nghe tiếc nuối..

    Cảm giác. Một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp len lỏi nhẹ nhàng trong lòng. Có phải nỗi nhớ không?....
    Hình như là đã lâu lắm rồi không có cảm giác ấy , cảm giác có thể mix up vào một thế giới khác, không hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chưa hẳn là quen thân...
    Hình như chưa bao giờ được hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Chưa bao giờ thấy mình quá tin vào điều gì đó. ĐI kèm với sự vui vẻ luôn là sự hoài nghi. Hạnh phúc luôn song hành cùng nỗi sợ hãi. " Một ngày nào đó..."
    Afraid to love so fast
    Coz everytime I fall in love, it seems to never last...

    Một ngày nào đó bỗng thấy mình nghĩ nhiều hơn tới một ánh nhìn, một nụ cười...Một ngày nào đó bỗng thấy mình mong chờ điều gì đó mà chính mình cũng không hiểu nổi. Đó phải chăng là điểm bắt đầu?
    Một ngày kia bỗng thấy mình thay đổi. Làm lại bài trắc nghiệm ngày xưa thấy kết quả khác nhiều. "_ Hãy viết một tính từ để miêu tả con chó " - cái này vẫn thế, không thay đổi - "Trung thành " . Nhưng "_ Hãy viết một tính từ miêu tả con mèo ", bỗng nhiên quên bẵng mất là với mình, ngày xưa, con mèo luôn gợi nghĩ đến sự bạc bẽo, vô tình, khó nắm bắt....
    Hiểu rằng sự thay đổi ấy có thể sẽ đem lại những hy vọng cho một trái tim yếu ớt, một tâm hồn đã bị những đổ vỡ làm cho băng giá...
    Cuộc đời này quả thật nhiều bất ngờ. Có những điều tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra, một ngày kia bỗng hiện ra rõ ràng trước mắt. Có những mối quan hệ mà điểm bắt đầu là sự chán ghét, xa lạ, chẳng ai ngờ giờ lại thành một niềm an ủi nhỏ nhoi...
    3 h rồi, là sớm cho một ngày mới , nhưng là quá muộn với một giấc ngủ.
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tình về trong đêm vắng cho lòng thêm buồn
    Ta ước mơ gì?
    Tình về trong mưa gió cho đàn gieo khúc ca oán than
    Kỷ niệm nào vội tan...
    Từng giọt mưa gọi nhớ
    rồi giọt mưa buồn bã
    Chiều nay không còn nữa giấc mơ ân tình êm ái
    Từng giọt mưa trầm lắng
    rồi giọt mưa sầu đắng
    Hợp rồi tan,.....
    thôi đừng mộng mơ khi tình dở dang...

    Lại một đêm đang trôi qua.
    Lại nỗi niềm ấy, những điều mà nghĩ đến đã thấy phát ngán, nhưng lại tồn tại như một cái gì đó không thể thay đổi.
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Trong con người bé luôn ở hai thái cực khác nhau giữa ngày và đêm. Ban ngày thấy cô bé luôn luôn cười, cười một cách thoải mái nhưng về đêm cô bé lại trở về tâm trạng cũ của mình đúng như cái Nick của cô bé.
    Anh tưởng rằng cô bé đã từ bỏ cái nick Nguoidepcodon rồi chứ.
    Khi anh đi bao người đưa tiễn
    Khi anh về có tám thằng khiêng
    Trên quan tài tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí​
  5. Vit_gia

    Vit_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Commandos nhầm rồi, bé đâu có phải là luôn ở hai thái cực khác nhau đâu. Bé vẫn luôn là thế mà, luôn cô đơn, luôn sầu muộn. Chẳng qua, ban ngày ngồi giữa bạn bè, được nghe những câu chuyện những câu nói vui vẻ của mọi người, bé bớt đi được phần nào nỗi cô đơn, buồn phiền của mình thôi. Khi đêm về, ngồi một mình trước computer, cái tâm trạng ấy lại quay về hành hạ bé.
    Ban ngày còn có bạn bè xung quanh, còn ban đêm thì... Ước gì cho tháng bảy qua mau, bé nhỉ?

    Vịt già
  6. don_phuong_ub

    don_phuong_ub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    TÌNH LÀ GÌ , TÌNH LÀ CHI MÀ NGÀN NĂM TRƯỚC NGÀN NĂM SAU THIÊN HẠ VẪN KHỔ ĐAU VÌ TÌNH
    Được don_phuong_ub sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 24/07/2002
  7. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tham gia công việc với bọn anh đi, nếu như em có thời gian. Một chút thay đổi, và có thể em sẽ tìm thấy một điều gì đó...
    Meet us at : http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81777
    FD.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá. Ước gì được đi đâu đó thật xa nhỉ....
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    up lên cho anh em đóng góp nào.

Chia sẻ trang này