Tụ tập lâu ngày Lâu nay anh e ko tụ tập cho vui sao Làm ăn cũng vừa thôi. Phải có thời gian đi chơi nữa chứ.
Tụ tập đê, tui cũng đang thèm giao lưu với anh em đây. Lâu quá rồi. Moon ơi, ViThanh ơi, Cyclo ơi, Sax ơi, v.v. ơiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mi lăn ở đâu như 1/2 năm nay mới lọ mọ lên đây nói cấy chi Hoàng Anh hề.Anh em Nghệ vẫn tụ tập đấy thôi. Thịt Chó đê! heeeeeeee. Dạo nay bỏ ăn lẩu Dê rồi vì vào các quán thịt chó thấy chân chó quán nào cũng nhiều.mỗi lần mình xơi khảng 4 chân. tính ra chân chó nhiều thế kg biết thịt chó còn lại ai ăn cho hết.hỏi ra mới biết là Dân Nghiện thịt dê nó xơi cả! Nên đi ăn thịt chó cho chắc cú mà đúng khoái khẩu nữa. Các em Nghệ dao này nghe nói cũng Thiếu vitamin Cờ.các bác ơi kêu gọi các em đi kìa,...............hố.....hố....
Kiểu ni là biết mấy cái dự án mần xong hết rồi. "Dù sông có cạn, núi có mòn nhưng bản tính và ham muốn của con người thì không bao giờ thay đổi" - Trích mà không biết của ai ! Thịt chó ở mô đó, cho ké một ghế với ?
Dũng Milo xác định ngày đi. Tổ chức ăn uống gặp mặt ko thường xuyên thì khó mà gặp nhau lắm. Dũng gọi tập hợp anh e đi
Tưởng o ni lấy chồng mất xác mô rồi chớ. Thi thoảng vẫn còn mò vô đây được thì tốt rồi. Mà anh mất điện thoại nên mất số của em rồi. PM cho anh cái số đi, khi mô có chi vui thì anh phím cho mà trốn nhông đi nhởi.