1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tử tế or not?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tử tế or not?

    Ừm, em đọc thấy cái này bên HNC, câu về bên này buôn bán tý.

    Đầu tiên có câu này: ''Hãy tử tế với người tử tế & tử tế hơn với người không tử tế''.

    Tuy nhiên lại có câu: ''Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy''.

    Thế tóm lại là, chúng ta nên tử tế ở mức độ như thế nào mới được nhỉ?
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Một người, mà đối với người này thì tỏ ra tử tế, đối với người khác lại không, thì không phải là tử tế.
  3. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng 1:
    Con sói ăn thịt con thỏ, nhai ngấu nghiến cho đến cái xương cuối cùng!
    Vấn đề
    Con sói không "tử tế" với con thỏ, hay con thỏ đã "tử tế" với con sói?
    Dữ kiện
    - Nếu con sói không ăn thịt con thỏ => sói sẽ chết đói.
    - Nếu con thỏ thoát được con sói => nó sẽ nuôi sống được những con thỏ con ở trong hang.
    - Sói sinh ra là để tìm thỏ để ăn thịt và thỏ sinh ra là để chạy trốn con sói. Sói phải dùng sức mạnh, dùng trí khôn, và tất cả những gì được chúa ban tặng để tìm và diệt, còn thỏ sẽ phải dùng những thứ tương tự để chạy trốn và sinh tồn
    Suy đoán
    - Trong cạnh tranh tiêu diệt, không có vị trí của từ "tử tế".
    Hiện tượng 2
    - 10 con sói và chú thỏ con cuối cùng của khu rừng.
    Vấn đề
    - chắc chắn sói sẽ ăn thịt thỏ, nhưng thỏ sẽ rơi vào tay con sói nào?
    Dữ kiện
    - Chỉ duy nhất 1 con sói ăn thịt được con thỏ sẽ tồn tại được qua mùađông khắc nghiệt.
    - Nếu chia đều thịt thỏ cho 10 con sói, cả 10 con sói sẽ cùng chết. Nếu 1 con ăn hết thịt, tất cả 9 con còn lại sẽ chết.
    - Sói sẽ phải dùng %$^&%# vừa để tiêu diệt thỏ, vừa để cạnh tranh với những con còn lại.
    Suy đoán
    - khi chỉ có 1 con thỏ, sự tử tế đơn giản chỉ là 1 cuộc đấu fair play. Nếu bạn là 1 con sói, đừng mong những con sói khác sẽ nhường cả con thỏ hay 1 phần cho bạn. Làm như vậy, con sói đó đã không tử tế với chính nó mà còn không tử tế với cả 9 con còn lại, tức là cả với bạn nữa đó. Vì sao ư, hãy cùng nhau lắc cái đầu một chút sẽ hiểu mà thôi. Còn nếu bạn là con thỏ "may mắn" bạn chỉ có 1 lựa chọn "tử tế" nhất: chạy!
    Hiện tượng 3:
    Thay sói bằng người thợ săn vào 2 trường hợp trên.
    Tuỳ bạn suy đoán!
    Hiện tượng 4:
    ...
    Vậy tử tế bao nhiêu thì đủ?
    - Không khoan nhượng với đối thủ, vậy là đủ!
  4. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    À quên, câu đầu của bạn Venus viết còn thiếu đó, viết đầy đủ phải là: ''''Hãy tử tế với người tử tế, tử tế hơn với người không tử tế và tử tế nhất với bản thân mình". Đấy mới là câu đầy đủ. Từ đó mới thấy, đi với bụt mặc áo gì, đi với ma mặc áo gì, suy cho cùng, cũng chỉ nhằm để "tử tế" với bản thân mình đó. Ngẫm vậy, thì hai câu nói trên cũng đã đi đến điểm chung rồi còn gì nữa?!?

Chia sẻ trang này