1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ thất bại của Croatia: thiếu may mắn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thethaovn, 20/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethaovn

    thethaovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2016
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Tạo ra thế trận lấn lướt cả về tỷ lệ cầm bóng cho tới những cú dứt điểm nhưng Croatia vẫn để thua Pháp với tỷ số 2-4. Nhiều người cho rằng đội chơi hay và cống hiến hơn đã thua, nhưng đó chỉ là... cảm giác.
    >> Cập nhật tại link vao 188bet

    [​IMG]
    Croatia rồi sẽ được nhắc tới nhiều ở World Cup 2018 với lối chơi cống hiến và tinh thần không bỏ cuộc. Đó là những vũ khí đầy sát thương đã giúp họ tạo nên bất ngờ thú vị nhất trên đất Nga hè này. Nhưng ở ngưỡng cửa của thiên đường, từng ấy là không đủ để thầy trò Zlatko Dalic có một cái kết trọn vẹn.
    Croatia đã để lọt lưới 4 bàn ở trận đấu mà họ vượt trội Pháp về tỷ lệ cầm bóng (65,8%) và số lần dứt điểm (14, gấp đôi Pháp). Đặc biệt, ở hiệp đấu thứ nhất, NHM bóng đá thế giới đã được chứng kiến điều oái oăm nhất của bóng đá, đấy là việc đội chơi hay hơn đã thua. Croatia dâng lên ào ạt, tung ra 7 cú dứt điểm và có 1 bàn thắng. Còn Pháp ư? Họ chỉ cần 1 cú dứt điểm để có 2 bàn, 1 đến từ tình huống phản lưới nhà và 1 đến từ quả phạt đền gây tranh cãi.
    Từng ấy là đủ để Pháp tạo ra lợi thế lớn trước giờ nghỉ! Nó mang tới cảm giác rằng Pháp đã quá may mắn. Nó mang tới cảm giác bất công trong bóng đá, cái kết có phần đáng tiếc cho Croatia sau cả hành trình lịch sử mà họ đã tạo ra trên đất Nga.
    Nhưng đấy chỉ là... cảm giác!
    Không thể nói rằng Croatia đã trả giá vì sự ảo tưởng ở trận tranh chức vô địch. Nhưng quả thực, họ đã tiếp cận trận đấu một cách thiếu thực tế. Sai lầm của Croatia có thể không phải thuộc về chiến thuật mà nằm ở cảm xúc khi họ bước vào trận chung kết lớn đầu tiên trong lịch sử, khó kìm nén nổi cảm xúc và sự khát khao. Nó ít nhiều tác động tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ Croatia, đẩy họ vào thế trận phủ đầu.
    [​IMG]
    Chơi tấn công trước đội bóng sẵn sàng nhún mình của HLV Deschamps là lựa chọn quá mạo hiểm. Bỉ với hàng công rất mạnh đã từng phải trả giá ở vòng bán kết và Croatia cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Có khác là đội quân của Zlatko Dalic như một thói quen đã thể hiện được bản lĩnh với bàn gỡ hòa nhanh chóng. Nhưng nó không thể xóa bỏ một thực tế rằng Croatia đã tự biến mình trở thành “con mồi ưa thích” của Deschamps.
    Từ vòng bảng tới nay, Pháp có rất ít trận đấu thăng hoa đúng nghĩa. Họ vượt qua nhiều đối thủ với vẻ xù xì, thô ráp. Hai bàn thắng ghi được trong hiệp 1 ở trận chung kết đêm qua cũng vậy, không xứng với đội bóng sở hữu hàng công rất mạnh của Deschamps. Nhưng điều quan trọng là sự hiệu quả thì đoàn quân áo lam đã thể hiện quá tốt trước Croatia.
    Pháp có thể không quá vượt trội Croatia về mặt con người, nhưng họ hơn đối thủ vì biết cách chế ngự cảm xúc. Deschamps đã hiểu quá rõ nỗi đau của thứ bóng đá cống hiến khi để thua Bồ Đào Nha một cách cay đắng cách đây 2 năm (ở chung kết EURO 2016).
    Cách chế ngự của Pháp càng đẩy Croatia lún sâu vào sai lầm. Và cũng chỉ cần như thế là đủ để Les Bleus tạo lợi thế cho dù nó không đẹp và cũng chẳng hào nhoáng. Croatia nhìn thì chủ động nhưng thực tế lại bị động. Pháp thì ngược lại! Họ lại tạo ra thế chủ động rất đáng sợ kể cả khi lùi sâu.
    Ở World Cup 2018, đâu chỉ ĐT Anh mới lợi hại ở những tình huống cố định. Đây cũng là ngón nghề sở trường của Les Bleus. Nếu nghiên cứu kĩ đối thủ và chuẩn bị kĩ lưỡng các phương án đối phó, Croatia hẳn phải hạn chế tối đa những pha phạm lỗi trước vòng cấm hoặc không để đối thủ xuống cánh và tạo ra những quả phạt góc có độ rủi ro cao.
    [​IMG]
    Oái oăm thay, 2 bàn thua ở hiệp 1 mà Croatia phải nhận đều xuất phát từ những tình huống cố định. Nó cho thấy sự chuẩn bị chưa tốt của thấy trò Dalic cho trận đấu lịch sử của mình cho dù họ đã được cảnh báo.
    Croatia chơi tốt chẳng qua chỉ là cảm giác về thế trận mà họ buộc phải vùng lên để ghi bàn. Họ kiểm soát bóng vượt trội, lấn lướt Pháp ở những con số thống kê nhưng số cơ hội rõ rệt mà đội bóng của Dalic tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về tuổi đời bình quân, Croatia cao hơn Pháp nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm ở những khoảnh khắc quyết định.
    >> Thử tài cá độ 188bet qua mobile mới nhất.
    Pháp từng rơi vào tình cảnh tương tự trước Bồ Đào Nha. Những kẻ đứng lên sau thất bại vốn rất lì lợm. Nếu tiến sâu ở EURO 2020 hoặc World Cup 2022 trong ít năm tới, có thể Croatia cũng sẽ khác. Nhưng dù sao, đội bóng của HLV Dalic đã để lại nhiều kí ức đẹp trên đất Nga. Họ có thể không giành cúp vàng nhưng đáng được ngưỡng mộ bởi thứ tinh thần không chịu từ bỏ...

Chia sẻ trang này