1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thấy mình có lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nina06, 27/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Anh của mình cũng không đến nỗi vô tâm, đôi lúc hơi hơi, nhưng mình có quyền lên tiếng . Hôm nay ngồi với anh anh vạch ra một kế hoạch tương lai tươi sáng, cũng chẳng biết có ai như anh bênh NY chằm chặp khiến mình đã rất bất ngờ. Thấy hổ thẹn lắm....
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn xứng đáng. cu kia đũa mốc chòi mâm son rồi!
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    cám ơn, nhưng ném đá chưa đau lắm đâu
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ là tiền thì không khó, đời người âu nhiều khi cũng là duyên số. Con gái xinh thật sự phần lớn không tốt lắm, tớ hiện có tiền, tớ sẽ yêu em thật xinh nhưng xin thề là sẽ không lấy vợ xinh.
    Chủ topic: bạn không yêu người ấy khi bạn lập ra topic này, hãy để cho anh ấy yên, hãy đá anh ấy thật đau và nói cho anh ấy bạn cần vật chất. Tớ chắc chắn nếu người con trai đó thật sự bản lĩnh, anh ấy sẽ vướn lên với tốc độ đáng sợ của lòng thù hận.
    Chẳng một điều chi tự nhie^n cho ta dễ da~i Va` cuộc đời ta đa^u như cơn mơ ma~i ma~i Định mệnh buồn vui đều la` do ta giữ lấy
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    biết có lỗi là tốt roài nhưng điều cốt yếu sau khi biết thì phải sửa...........vật chất cũng đem lại hạnh phúc nhưng đồng thời nó cũng lấy đi hạnh phúc một cách tàn nhẫn
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một người chỉ có tiền thì mình sẽ không yêu. Còn xa anh ấy ư, ngớ ngẩn, anh ấy biết mình quan tâm đến vật chất thế nào (vì mình với anh cũng đủ thành thật như trên diễn đàn này), nhưng cũng biết mình yêu cá tính của anh ấy thế nào. Thực sự chẳng muốn lí giải nhiều làm gì, chỉ biết xa anh ấy 1 ngày đã khiến mình nhớ điên lên.
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi cho tớ nói thẳng nhé, bạn gái cũ của tớ cũng giống chủ thớt, thực sự chủ thớt cũng chẳng biết mình muốn cái gì cả. Khi bạn trai của chủ thớt có tiền, chủ thớt sẽ nghĩ đến cái khác và so sánh tiếp, chủ thớt có yêu anh ta không?
    Câu trả lời la KHÔNG, vì chủ thớt vẫn yêu chủ thớt nhất. Chủ thớt nên nhìn lại bản thân xem mình có gì và đã làm gì để xứng đáng với người con trai đó chưa.
    Tớ khuyên chủ thớt chia tay vì tốt cho cả hai: anh ấy sẽ có thể tập trung vào công việc mà không phải vướng bận với mấy trò trẻ con của chủ thớt. Chủ thớt cũng tự do đỡ phải dằn vặt để còn lo chuyện khác.
    Tớ quen nói thẳng nên nếu khó nghe thì ráng chịu
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi đau vì tình cũ thì phải. Việc của tớ chỉ là tâm sự, tớ là người hiểu tớ và cả anh của tớ muốn gì. Tớ không tìm lời khuyên vì người ta chỉ như đứng trên núi trông xuống, mới chỉ nghe vài lời đã đoán gài đoán non roài. Rất cám ơn vì lời khuyên của bạn không phải là không có cơ sở, nhưng cũng là không có cơ sở nào rõ ràng. Vì tớ muốn gì tớ không phải nói lên ở đây, đơn giản là tớ tâm sự.
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình gặp lại người yêu cũ, mình kể cho anh nghe (muốn anh ghen 1 tí), anh bảo chắc cậu ta đi làm xa giàu lắm đấy. Anh vẫn thường nói mỉa mình thế ............. anh đủ biết rằng vật chất có tác động đến mình, một người đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân đến thế nào. Mình cũng cười lại, anh nghĩ thế, có lẽ anh sẽ vẽ ra một cái bánh to đùng cho mình ăn no, cho mình hả hê, rồi để mình rơi xuống đất. Nhưng kì lạ, mình chẳng quan tâm, chỉ cần anh biết mình là người thế nào là đủ. Anh bảo năm nay cưới, nhưng mình muốn 1 năm nữa mới cưới, cho dù cảm xúc và những thứ khác lẫn lộn, thì cả hai cũng muốn có thời gian để hiểu nhau nhiều hơn. Anh vẫn làm việc của anh, bọn mình vẫn lo cho nhau, vẫn nói rất nhiều về tương lai. Sau này nếu chúng mình không đến được với nhau thì mình không hối hận, vì mình đã sống chân thành, đâu cần phải lừa dối nhau làm gì. Anh rất vui vẻ, lạc quan và bản lĩnh đến kì lạ. Có lúc mình tưởng chừng như có thể bỏ tất cả để theo anh, toàn những suy nghĩ ngớ ngẩn, cuộc sống đâu phải màu hồng.
    Mọi người cứ ném đá thoải mái, nhưng cũng nương tay một chút nhé
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    người yêu cũ của em cũng nghèo như thằng yêu mới thì loại là đúng rồi. em mà yêu fải cái thằng cứ nói hưu nói vượn, sẽ giàu thì vô vàn lắm, ai chả nói dc.
    có thực mới vực được đạo em à, em ko nghe anh sau này mà ko giàu dc thì chẳng khác nào hoa nhài cắm ....bãi k*t trâu.

Chia sẻ trang này