1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ THƠ TÌNH, THƠ THẤT TÌNH TỚI ...THƠ TỰ TỬ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Julian, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Yêu em tôi vẫn thấy bơ vơ
    Yêu em tôi vẫn thấy dại khờ
    Vì sao, vì sao, tôi không hiểu
    Nên đành ôm trọn mối tình câm!
    Romantic
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Yêu em tôi thấy như mơ
    Yêu em tôi lại thẫn thờ từng đêm
    Yêu em đâu chỉ ấm êm
    Yêu em tôi lại chuốc thêm muộn phiền...

    all the rivers run...
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển
    Du Tử Lê
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    đời lưu vong không cả một ngôi mồ
    vùi đất lạ thịt xương e khó rã
    hồn không đi sao trở lại quê nhà
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi
    bên kia biển là quê hương tôi đó
    rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
    cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối
    biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
    những năm trước bao người ngon miệng cá
    thì sá gì thêm một xác cong queo
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    cho tôi về gặp lại các con tôi
    cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
    từ những mắt đã buồn hơn bóng tối
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    và trên đường hãy nhớ hát quốc ca
    ôi lâu quá không còn ai hát nữa
    (bài hát giờ cũng như một hồn ma)
    Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
    đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.
    12-77
    Lovetolive[/size=18]
  4. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chôn tình yêu
    Ta đem chôn tình yêu
    Rồi đặt bia lên mộ
    Lạy chúa thế là xong
    Cả hai cùng khẽ nói
    Nhưng tình yêu vùng dậy
    Quắc mắt nhìn chúng ta
    CÁc ngươi nói gì vậy
    Ta còn sống đây mà.
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  5. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ảo ẢnhTôi đã chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy ko một lần hương khói
    Vùi chôn anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu
    Romeo trên đời có được bao nhiêu
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
    Sao mời hoài chẳng có kẻ ăn chung
    Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi hồn lênh đênh phiêu bạt
    Để đêm về khắc khoải sống trong tôi
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những vì sao làm một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ
    Trái Đất này không có chỗ cho anh
    Thơ Đinh Thu Hiền
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bùi Giáng
    Em Mọi Điên

    Một tiếng hát giữa rừng hô hấp
    Chết trăm năm ẩn nấp khung đời
    Trời ma đất quỷ hai nơi
    Em điên từ bữa ra đời em điên
    Beo và cọp trước tiên chạy trốn
    Vượn đìu hiu nhìn lộn cây hoa
    Em về giũ áo mù sa
    Tiền trình vạn lý anh là đười ươi
    Lovetolive[/size=18]
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Đây là bài Hoa Cỏ Tương Tư mà, không lẽ toingannamdoi là tác giả này sao ? Tôi nghĩ có lẽ nhầm lẫn gì đây... Bài thơ này đã có từ lâu lắm rồi...
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Bài này cũng là của một nhà thơ nữ nổi tiếng mà. Tôi nghĩ bạn nên kiểm tra lại tên tác giả trước khi post lên đây.
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Cả bài này nữa, sao thế ? Có vẻ như nhiều người trên diễn đàn này post bài lên mà không ghi tên tác giả, khiến mọi người lầm tưởng là thơ của mình. Tôi nghĩ điều này không hay lắm đâu.
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn duong_chieu_la_rung đã góp ý. Quả thật kiến văn của J cũng chỉ có hạn nên có thể đã mắc lỗi đăng sai tên tác giả và nếu có thì đây hoàn toàn là do lỗi từ phiá J . Mong bà con thông cảm!
    Tuy nhiên như bạn thấy những bài thơ sau này J post lên đều là của các tác giả có tên ( hoặc bút danh ) cụ thể . Nhân đây J cũng xin thay đổi nội dung của chủ đề này là các TỪ THƠ TÌNH, THƠ THẤT TÌNH TỚI ...THƠ TỰ TỬ hay của tất cả các tác giả thơ chứ không giới hạn trong các thành viên TTVNOL như ban đầu.
    Lovetolive[/size=18]

Chia sẻ trang này