1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú - cho lương tâm thanh thản hơn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi AnhHaiAnh, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tự thú - cho lương tâm thanh thản hơn

    Sự thật:
    Sáng nay mình đã ngồi ở quán cà phê và điện thoại cho sếp:"Em bị ốm lắm, đi làm không nổi, phải nằm bẹp ở nhà".
    Trưa nay mình đã đi ăn với một người và nói dối một người: "em không có thời gian để ăn cơm".
    Sám hối:
    Hối hận quá, thấy lương tâm cắn rứt làm sao ý. Cầu trời cho những lần nói dối sau được trót lọt như lần này.
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    hehe tự thú trước bình minh với sếp rằng: em đang online trong giờ mần dziệc đây ạ.
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tự thú với em là đôi lúc anh cứ muốn ấy ấy em một cái cho sướng cái em ạh...
    anh tự thú trước em để lần sau em không chống cự
    ghi chú
    (*) ấy ấy = kiss
    honghoavi
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Sự thật là mình rất muốn đánh giải đơn nữ kỳ này....
    Nhưng cũng sự thật là mình sợ thua te tua thì xấu hổ lắm
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là hôm nay không có tắm, chỉ gội đầu thôi!
  6. midsummer

    midsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Úi ! thật thế ấy hả?
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
  8. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tự thú: Hôm nay mình đã "chôm" của cô em gái cái áo nó mới mua, định đi thi hét karaoke với 7x nhưng nghe tin dời lại 2 tuần sau, mình đi uống cà phê với đồng nghiệp.
    Trưa về nhà ngó trước ngó sau không thấy em gái đâu, mình nhét vào tủ y như cũ.

Chia sẻ trang này