1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú & PhuChan xấu xí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 09/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tự thú & PhuChan xấu xí

    Nhân vô thập toàn, con người không có ai là hoàn hảo. Tìm một mẫu hình lý tưởng, điều đó là vô nghĩa. Đã, đang và sẽ là bạn, hãy chấp nhận tính xấu của nhau. OK? Và tôi sẽ bỏ cái mặt nạ vốn có của mình, với các bạn - 7XHN

    1. TÔI KHÔNG HIỀN
    Ngày đại hội, Huyentrang có nói: "Anh này hiền thế nhỉ!". Sự thực, tôi có thể ngoan nhưng không hiền. Tôi nổi tiếng là Hội trưởng hội DOUBLE D & DOUBLE G (đanh đá & ghê gớm) trong Công ty và trong đám bạn bè. Quát tháo, chì chiết, phê phán người khác. Mọi người "sợ" cái tính xấu này của tôi. Tôi - một con nhím luôn chực xù lông, dường như, đã trở thành áp lực cho không ít đồng nghiệp và bè bạn.

    2. TÔI BẢO THỦ VÀ HIẾU THẮNG
    Tôi, người của Đảng bảo thủ. Tôi sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình dù đã phải trả giá không ít. Khó mà bỏ được tính hiếu thắng từ khi còn đi học. Tôi có thể chỉ nể mặt chứ không phục, nếu như người khác không đưa ra được một "cái gì đấy" có tính thuyết phục. Rất may, tôi chưa trở thành một kẻ cực đoan.

    3. TÔI NANH NỌC VÀ NGOA NGOẲT
    NANH thì tôi có sẵn rồi, những 02 cái. Còn NỌC, hình như, lúc nào cũng sẵn trong lời nói của tôi. Tôi có được cái vốn ngôn ngữ khá phong phú và biết cách vận dụng nó. Tôi thích trêu trọc mọi người. Thêm cái trí tưởng bở luôn to đùng. Người khác, kể cả các sếp, thường phải đỏ tai vì tôi. Đừng cho tôi cơ hội nghe thấy bạn lỡ lời. Nếu không sẽ có những chuyện cười để đời ngay.

    4. TÔI NHẠY CẢM
    Sống thiên về tình cảm, tôi khó có khả năng làm lãnh đạo. Tôi nhạy cảm trước phản ứng của người khác. Và tôi luôn muốn tìm ra cái nguyên nhân đó. Biết như vậy là không tốt nhưng rất hay nhức đầu vì những chuyện không đâu vào đâu. Hiện giờ thì cũng khá hơn. Gì thì cũng hơn 04 năm trong ngành Da "dày". Cũng phải biết "trơ" và "lỳ" hơn.

    5. TÔI BỐC ĐỒNG
    Tôi có thể làm những việc điên rồ chỉ vì sĩ diện. Mặc quần đùi, áo phông, cầm míc hát trước cả một đám người. A dua, a tòng và ham vui. Tửu lượng thì kém nhưng lại dám dốc ngược 1.5 chai John đen trong một cuộc vui. Từ chối sự hợp tác một nhân nổi tiếng để tự mình đứng ra làm cả một chương trình trong một cuộc thi (dù là nhỏ). Cũng may, sự nhiệt tình không đi cùng với cái ngu dốt.

    6. TÔI HAM ĂN & THAM ĂN
    Trong buổi tiệc mừng đại hội vừa rồi. Tôi ăn uống nhỏ nhẹ, giữ kẽ. Hão. Thực tình tôi ăn tham vô kể luôn. Ăn khoẻ và ăn nhiều. Ham ăn uống. Cứ động đến hội họp ăn uống là OK, phi tới. Rất ít khi ga-lăng gắp đồ ăn cho người cùng mâm. Và đặc biệt, rất hay gắp trộm mâm bên cạnh

    7. TÔI - KẺ LƯỜI NHÁC
    Tôi thường đến Công ty lúc 8h30 trong khi giờ làm việc bắt đầu lúc 7h45'. Nếu cho tôi ngủ mà không phải làm gì. Tôi sẽ ngủ trên 14 tiếng mỗi ngày. Tôi thường giặt quần áo một tuần một lần. Hiếm khi là quần áo và cạo râu. Cạo đầu gần trọc vì một lý do duy nhất: lười (đỡ tốn thời gian gội đầu, chải đầu, sấy tóc và đỡ phải chọn dầu gội đầu cho phù hợp). Từng ăn mì cả một tuần liền khi cả nhà về quê.

    ...............................................................

    Đừng tin tôi. Tôi chỉ giả vờ ngoan đạo thôi. Thực ra, tôi là một kẻ xấu, hư hỏng.

    Còn cả một list dài những cái xấu của mình mà tôi muốn thú nhận. Cũng mong, hãy cho tôi cơ hội để tự cải tạo mình. OK?



    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC


    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 09/04/2003
  2. Guest

    Guest Guest

    Khì khì, bác xấu xa như thế thì sang địa ngục bớt đi cho nhân dân sống yên ổn.
    À, tuy nhiên bác có HÓM HỈNH và VUI TÍNH không???
    Nếu bác có thêm hai tính đó, bác sẽ được cho ở lại dương thế để phấn đấu.
    Nhân danh Quỷ sứ và Thiên lôi... Amen con gà đen
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chú này định cưa em Binh Minh thì cứ nói thẳng, cứ vòng vo, vòng vo. Hehehehe. Cám ơn tớ nói hộ đê.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Malchik: Luyên thuyên quá đấy bác ạ, cưa cẩm nào ở đây, đạp chít ăn thịt bi giờ.
    To Ông anh : em bảo anh hiền, nhưng hiền mà không lành ông anh ạ
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Vào đây góp vài lời mọn với mọi người cái nhẩy.Con người chả có ai là đạt đến sự hoàn hảo 100% được.Không gì thì gì cũng phải có mặt hạn chế nào đấy.Vậy cuộc sống mà tạo hoá ban cho chúng ta là sửa chữa những mặt hạn chế đó.Để nó tồn tại ở mức thấp nhất...Đó là một điều tôi luôn luôn tâm đắc và coi đó là phương châm của mình.Mặc dù tôi cũng là một người có đầy tính xấu....Hề hề đã xấu thì phải sửa.Một người cầu tiến thì phải như vậy.Có nhiều người hỏi tôi rằng tại sao rất hay lạm dụng dấu chấm lửng - ba chấm...Bởi vì tôi nghĩ rằng nó giống như một chỗ thừa quan trọng.Khi bạn hoàn thiện và viết tiếp vào dấu 3 chấm đó thì còn gì thú bằng.Nhưng cũng có lúc tôi hơi lạm dụng quá và mọi người bảo thái độ lửng lơ như con cá vàng lười biếng...Mà thôi điều tôi chỉ muốn kết lại: Ai cũng có những tật xấu hay mặt hạn chế.Cái được ở cuộc đời một con người là hạn chế những mặt hạn chế đó ở mức thấp nhất để không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến mình và cả những người xung quanh...That's all....
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  6. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chú tự thú tình iu thầm kín của chú với cô lebinhminh nhà anh mà mừng. Hoá ra là chú kể tật xấu của chú cho thêm phần hấp dẫn mấy cô em gái 7X. Nguoicuoicung đâu, sang đây mà xem, chiêu này anh định chỉ cho chú đấy.
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! Tay giảo hoạt này còn nham hiểm hơn mình tưởng. Lộ vở rồi. Ai có cái mo cau re rẻ tôn tốt không, sang tên cho cái nào?

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHƠ!
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    CÒN ĐÂY, MỘT TẬT XẤU TÀY ĐÌNH
    Cái thói xấu này càng nói ra lại càng xấu hổ tợn. Nhưng cũng liều mà thổ lộ với quý vị.
    Đó là mỗi khi đứng trước những em gái chị gái xinh xinh, giống như chị em 7XHN nhà mình đây, thì các tật xấu đã kể ra ở trên của tôi nó biến hết. Thay cho một yêu tinh nham nhở là một chú ngỗng (non hay già chưa biết), ngơ ngác đến bất ngờ, thật thà đến mức đáng nghi và dễ thương tàn bạo.
    Thật đấy!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  9. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, chết cười với chú em. Lại còn bày đặt đi mua mo cau hộ anh. Xưa rồi chú em ơi, khi vào đây anh đã tự làm sẵn cho mình một cái rồi vì anh biết mặt anh mỏng lắm, không dày như chú đâu. Nào nhé cho nó thông thoáng nghị định 36 CP
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Ông bác này còn nhạy cảm hơn cả tôi. Tôi xấu hổ -> tôi mua mo cau cho tôi. Bác hiểu chửa?
    Giờ đang lúc thanh bình, dân 7XHN chỉ tặng nhau hoa và một-số-cái-gì-đó ăn được thôi. Không tự nhiên biếu mo cau đâu.
    Mong bác đừng hiểu lầm nữa nhá! OK?

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này