1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú & PhuChan xấu xí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 09/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi, à mà vẫn chưa hiểu! Thôi hôm nào anh em mình gặp nhau làm vài cho cái đầu của anh thông thoáng như nghị định 36 CP nhỉ?
    Mà chú định cưa cô nào thì nói rõ ra, chú cứ tung hoả mù thế này khổ thân các cô em. Dưa bở đang vào mùa, chú cẩn thận đấy. Khéo lại rước hoạ vào thân
    Bé Quyen_my đâu, đứng xa xa nhé, lớ xớ lại gần anh không gỡ được đâu. Tặng cho bé mỗi ngày một
    Ném đá dò đường... Nghệ thuật đến trái tim ....
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú đi quá rồi,anh vừa hỏi cô Binh Minh hoá ra chú kém anh hai tuổi .Chú sang 7x Đà nẵng xem bản tổng kết học tập của anh nhé.Còn cô Lê Bình minh ,anh đã nói với chú là lô cốt đấy nhiều địch lắm rồi.Chú toàn đưa anh vào trận địa khó ,mà anh cũng báo trước cái lô cốt chú đang nhăm nhe cũng xương xẩu lắm.
    Bây giờ chú giúp anh lọai bỏ bọn địch kia đi thì tốt hơn,đổi lại ,anh ******** báo ,cung cấp những tin tức về cái lô cốt mà chú đang nhòm ngó
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  3. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cái anh Phu Chan này làm người khác tò mò thật đấy
    Thượng đế không thể tạo ra thiên thần ở mọi nơi
    do vậy Người đã tạo nên phụ nữ.
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian thật thà kể ra những thói hư tật xấu của mình, tôi đã nhận được những phản hồi từ phía các bạn.
    Chợt thấy mình cũng đã sắp già. Nhí nhố, học đòi nói điêu mãi cũng nhàm. Vậy nên, tôi quyết định: loại bỏ những tật xấu nói trên.
    Nhưng vẫn chưa thật yên tâm, tôi còn một thắc mắc nho nhỏ: nếu tất tần tật những thói hư tật xấu trên được loại bỏ, không biết các bạn sẽ cảm thấy thế nào khi ngồi gần một kẻ từ bi, trầm lặng và nhút nhát - như cái bản thiện mà kẻ đó vốn có.
    Mong nhận được sự góp ý!
    OK?
    Rất thân!
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Bần tăng kinh nghiệm đầy mình trong lĩnh vực từ bỏ thói hư tật xấu của mình.
    Này nhé, trước kia vốn là kẻ chua ngoa đanh đá ton hót, khi đi tu quyết dạ từ bi, ghét sự chua ngoa.
    Thế nên khi có bà vãi già te te chạy lại rối rít kể tội của mấy ni cô dám ăn vụng thịt chó với lại độn quá nhiều vào trong áo cà sa, bần tăng thấy mấy bà đấy chua ngoa quá, nên vả đôm đốp cho mấy cái, từ giờ hết thói chua ngoa nhé.
    Lại nữa, trước kia nhỏ nhen lắm, cái gì cũng chỉ tính lợi cho mình thôi. Nay đi tu quyết tâm rộng lượng bao dung.
    Thế cho nên hôm nghe bà ấy tố cáo, bần tăng tức lắm, xuống bếp cho mấy ni cô một trận vì cái tội không bao dung. Có ăn vụng thịt chó thì cũng phải cho bần tăng với lão PhuChẩn một miếng chứ lại ăn hết thế à?
    Nhể lão PC nhể?????
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ặ Ăi thỏng cha 'ỏĐu trỏằc (không rfng nanh, mâi không Bu-ra-ti-no, phỏÊi nói rà không nhỏ** ) này, tôi 'ang giỏÊ nai cÂu kâo cĂc em.
    ỏÂnh hặỏằYng gơ tỏằ>i cĂi chạa ThỏƠt Tơnh LỏằƠc DỏằƠc cỏằĐa sặ hỏằ. mang Tơnh-Tiỏằn-Tạ-TỏằTi ngặặĂi.
    Bỏằc thỏưt, hỏt tên commerce vào 'Ây bóc vỏằY mơnh. Giỏằ tỏằ>i tên này bóc mỏẵ ta.
    Ta 'ỏằ" rỏng mỏƠy tên này chỏc thỏƠy ta vỏằôa thu nỏĂp 'ặỏằÊc 02 nỏằ 'ỏằ? tỏằư xinh 'ỏạp dỏằi sặ phỏằƠ cĂi nhỏằf! Nhỏằf!

    CỏÂ CÁI L?NG N?Y CHỏằ^ C" MONH EM VỏằsI CHỏằS L? THỏơT TH? NHỏÔT. NHỏằo! CHỏằS V,N DUNG NHỏằo!
  7. Guest

    Guest Guest

    em đang chờ để đọc bài "tự khen "của bác.
    mong bác đáp ứng lời thỉnh cầu của em....cám ơn bác nhiều...
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Oái zoi`....em lại tưởng anh cưa Binhminh bên 1986...hehe....
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào anh em mình offline ngoài giờ đi. Chỉ những nơi phong cảnh hữu tình. Lại văng vắng người. Thì những tính tốt của anh mới có cơ hội thể hiện. Chúng - những tính tốt của anh - vốn nhút nhát lắm.
    Không tin em cứ hỏi các chị 7XHN mà xem!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ! Đề nghị PhuChan đổi lại tên topic đê. Tai tiếng quá đi mất. Đầu tiên là lebinhminh ăn dưa bở , sau đó là nhiều người nữa mang đến mời lebinhminh . Chậc, cứ để thế này thì xốn xang lắm, nghĩ ngợi lắm. Đề nghị là đề nghị đấy
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này