1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước bình minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi garii, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tự thú trước bình minh

    Cuộc sống trôi đi , từng ngày từng giờ , từng phút giây không đợi chờ ai . Có ai đó đã đi qua mọi chuyện suôn sẻ, cũng có người còn mắc kẹt trong rối rắm của nhân tình thế thái..
    Một lần tự thú truớc bình minh , đã bao lần bạn mắc lỗi trong đời, vô tình hay cố ý , chủ quan hay khách quan, đã là quá khứ hay còn ở hiện tại và tồn tại mãi đến tuơng lai .Không ai bắt bạn phải tự thú trước một ngày mới , nhưng với phương châm hãy để mọi thứ tốt hơn, hãy thử thành thật , hay một chút thành thật ,
    cho tôi xem vết chân của ban để tôi còn tránh đi sang bên cạnh nữa chứ nhỉ.
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường tự thú trong đêm khuya hơn vì chẳng khi nào tôi dậy trước 7 giờ để đón bình minh cả Vệ sinh, ăn sáng rồi quay theo guồng quay của nhịp sống mỗi ngày...không còn thời gian cho việc xét mình nữa.
    Công việc của tôi khá nhàn, có thể ngồi trước CP cả ngày, nhưng mệt mỏi...
    Chỉ khi đêm về, gác tay lên trán tự vấn mình đã làm được gì cho ngày đã qua. Rồi cầu nguyện về 1 cuộc sống bình yên cho ngày hôm sau (ích kỉ quá, chỉ nghĩ đến mình thôi).
    Sau đó thì có thể yên tâm , kiếm lại sức lực và tinh thần để bình minh tiếp theo tiếp tục cày
    Hành quân xa không có tiền ăn phở
    Đi ngang qua đường xin bố vợ vài xu
    Tiền đâu ra ơ cái thằng con rể
    Tiên sư ******* tao có đẻ mày đâu
    ----------------------------------
    Vài câu thơ vui, mỗi người tự lo cho bản thân mình chứ đừng trông chồ người khác lo lắng.
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường tự thú trong đêm khuya hơn vì chẳng khi nào tôi dậy trước 7 giờ để đón bình minh cả Vệ sinh, ăn sáng rồi quay theo guồng quay của nhịp sống mỗi ngày...không còn thời gian cho việc xét mình nữa.
    Công việc của tôi khá nhàn, có thể ngồi trước CP cả ngày, nhưng mệt mỏi...
    Chỉ khi đêm về, gác tay lên trán tự vấn mình đã làm được gì cho ngày đã qua. Rồi cầu nguyện về 1 cuộc sống bình yên cho ngày hôm sau (ích kỉ quá, chỉ nghĩ đến mình thôi).
    Sau đó thì có thể yên tâm , kiếm lại sức lực và tinh thần để bình minh tiếp theo tiếp tục cày
    Hành quân xa không có tiền ăn phở
    Đi ngang qua đường xin bố vợ vài xu
    Tiền đâu ra ơ cái thằng con rể
    Tiên sư ******* tao có đẻ mày đâu
    ----------------------------------
    Vài câu thơ vui, mỗi người tự lo cho bản thân mình chứ đừng trông chồ người khác lo lắng.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và con người luôn có những lỗi lầm ... Có những lỗi lầm chúng ta nhận thấy nhưng có những lỗi lầm cả đời chúng ta ko thể biết đc !
    Mỗi ngày mình có rất nhiều lỗi lầm .... Lỗi lầm vì mỗi sáng dậy muộn để việc nhà mẹ làm hết ... Có lỗi khi mà chỉ biết ăn rồi rời khỏi nhà ..... Mình có nhiều lỗi lầm lắm hic hic có kể thì cũng chẳng hết !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và con người luôn có những lỗi lầm ... Có những lỗi lầm chúng ta nhận thấy nhưng có những lỗi lầm cả đời chúng ta ko thể biết đc !
    Mỗi ngày mình có rất nhiều lỗi lầm .... Lỗi lầm vì mỗi sáng dậy muộn để việc nhà mẹ làm hết ... Có lỗi khi mà chỉ biết ăn rồi rời khỏi nhà ..... Mình có nhiều lỗi lầm lắm hic hic có kể thì cũng chẳng hết !
  6. Mecghi_vn

    Mecghi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trong cuộc sống ai chả có lúc mắc phải sai lầm. Nhưng có một câu nói trong bộ phim Những cô gái chân dài mà tôi thấy đáng giá nhất trong phim, đó là " Tôi muốn được yêu thương, cho dù tôi có nhiều lầm lỗi"
    Tôi cũng vậy, tôi muốn được cảm thông, được tha thứ, được tin yêu vì đấy chỉ là sai lầm, là một tai nạn chứ không phải bản chất con người tôi, mà sao khó quá người ơi???!
    Hãy tha thứ và yêu thương để cuộc sống này bớt đi nước mắt và muộn phiền!
  7. Mecghi_vn

    Mecghi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trong cuộc sống ai chả có lúc mắc phải sai lầm. Nhưng có một câu nói trong bộ phim Những cô gái chân dài mà tôi thấy đáng giá nhất trong phim, đó là " Tôi muốn được yêu thương, cho dù tôi có nhiều lầm lỗi"
    Tôi cũng vậy, tôi muốn được cảm thông, được tha thứ, được tin yêu vì đấy chỉ là sai lầm, là một tai nạn chứ không phải bản chất con người tôi, mà sao khó quá người ơi???!
    Hãy tha thứ và yêu thương để cuộc sống này bớt đi nước mắt và muộn phiền!
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mecghi_vn có tâm sự mà không muốn tự thú à? Có liên quan đến cha Ralph không đó? . Đùa chút thôi.
    Bạn hãy trải lòng ra thử đi. Mình tin là đời vẫn còn nhiều những tấm lòng bao dung lắm. Bạn đừng vội nản chí. Bạn như thế nào, bản chất ra sao thì thời gian sẽ chứng minh. Ngay cả khi người ta không tha thứ cho mình thì đó là do họ không nhận ra được viên ngọc quý bên trong lớp vò xù xì của đá mà thôi. Và như vậy, họ đánh mất mình chứ không phải mình đánh mất họ.
    Chúc bạn tự tin.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mecghi_vn có tâm sự mà không muốn tự thú à? Có liên quan đến cha Ralph không đó? . Đùa chút thôi.
    Bạn hãy trải lòng ra thử đi. Mình tin là đời vẫn còn nhiều những tấm lòng bao dung lắm. Bạn đừng vội nản chí. Bạn như thế nào, bản chất ra sao thì thời gian sẽ chứng minh. Ngay cả khi người ta không tha thứ cho mình thì đó là do họ không nhận ra được viên ngọc quý bên trong lớp vò xù xì của đá mà thôi. Và như vậy, họ đánh mất mình chứ không phải mình đánh mất họ.
    Chúc bạn tự tin.
  10. Mecghi_vn

    Mecghi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Text nhiều lắm vì những lời tốt đẹp bạn dành cho mình . Thực lòng mình, Mecghi mong mọi người trước khi phán xét một người nào đó hãy đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của họ và hơn hết hãy sống với một tấm lòng bao dung để không bao giờ phải hối tiếc.
    Thân.
    Được Mecghi_vn sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 21/09/2004
    Được Mecghi_vn sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 21/09/2004

Chia sẻ trang này