1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước bình minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi garii, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mecghi_vn

    Mecghi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Text nhiều lắm vì những lời tốt đẹp bạn dành cho mình . Thực lòng mình, Mecghi mong mọi người trước khi phán xét một người nào đó hãy đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của họ và hơn hết hãy sống với một tấm lòng bao dung để không bao giờ phải hối tiếc.
    Thân.
    Được Mecghi_vn sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 21/09/2004
    Được Mecghi_vn sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 21/09/2004
  2. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Lần này thì phải tự thú thôi:
    Việc đầu tiên là thấy mình lười , thấy mình thật tệ khi đã bỏ rơi sản phẩm cua mình, đứa con đầu tiên ra đời đã bị mình lãng quên rớt lại trong xó xỉnh nào đó trong thế giới của ttvnol.
    ....
    Xin lỗi mày nhé , tao lại phải đi rồi, có lỗi sẽ sửa, có tâm sự sẽ vào đây.
  3. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Lần này thì phải tự thú thôi:
    Việc đầu tiên là thấy mình lười , thấy mình thật tệ khi đã bỏ rơi sản phẩm cua mình, đứa con đầu tiên ra đời đã bị mình lãng quên rớt lại trong xó xỉnh nào đó trong thế giới của ttvnol.
    ....
    Xin lỗi mày nhé , tao lại phải đi rồi, có lỗi sẽ sửa, có tâm sự sẽ vào đây.
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    tự thú : . . . Mình là một thằng tồi tệ . . . có sao không ? Nothing .
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    tự thú : . . . Mình là một thằng tồi tệ . . . có sao không ? Nothing .
  6. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa hôm nay ở Hà Nội thật nắng .
    Mãi đến hai giờ , tôi mới uể oải bước chân ra đường , để đến chỗ làm . Bạn có thể thấy dưới 37 độ, cái nóng bỏng nhất đang của một ngày , là đây. . . Nom mặt mũi ai cũng căng ra tỉ lệ cùng với thời tiết . Tôi nhớ đến anh khoai Tây , hôm trước mới nhắn tin , tớ thích thời tiết này .
    Đèn đỏ , tôi tim đc chỗ đỗ, cạnh một chiếc otô, mà cũng chẳng hiểu sao , vào lúc đó , ánh mặt trời chiếu qua nó , tạo thành một khoảng râm vừa đủ để tôi có thể nép vào bên cạnh tránh cái nắng chói chang ....
    Tôi nghĩ là mình có may mắn , dù là một chút vào lúc này . Xe tôi tiến thêm về đằng trước , để có thêm chỗ tiếp theo cho chiếc xe đằng sau cũng đang rất muốn tiến thêm về chỗ râm mát .
    Họ chắc sẽ ko biết rằng , tôi đã tiến lên , vì nghĩ rằng người đằng sau cũng sẽ đc hưởng cái bóng mát không của riêng tôi . ..
    Tôi lại nghĩ đến anh , người chẳng bao giờ nghĩ cho người khác .
  7. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa hôm nay ở Hà Nội thật nắng .
    Mãi đến hai giờ , tôi mới uể oải bước chân ra đường , để đến chỗ làm . Bạn có thể thấy dưới 37 độ, cái nóng bỏng nhất đang của một ngày , là đây. . . Nom mặt mũi ai cũng căng ra tỉ lệ cùng với thời tiết . Tôi nhớ đến anh khoai Tây , hôm trước mới nhắn tin , tớ thích thời tiết này .
    Đèn đỏ , tôi tim đc chỗ đỗ, cạnh một chiếc otô, mà cũng chẳng hiểu sao , vào lúc đó , ánh mặt trời chiếu qua nó , tạo thành một khoảng râm vừa đủ để tôi có thể nép vào bên cạnh tránh cái nắng chói chang ....
    Tôi nghĩ là mình có may mắn , dù là một chút vào lúc này . Xe tôi tiến thêm về đằng trước , để có thêm chỗ tiếp theo cho chiếc xe đằng sau cũng đang rất muốn tiến thêm về chỗ râm mát .
    Họ chắc sẽ ko biết rằng , tôi đã tiến lên , vì nghĩ rằng người đằng sau cũng sẽ đc hưởng cái bóng mát không của riêng tôi . ..
    Tôi lại nghĩ đến anh , người chẳng bao giờ nghĩ cho người khác .
  8. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , lai một đêm không yên giấc, không ai đánh mà lại thấy đau. . .
    Tại sao lại phải như thế này ?
  9. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , lai một đêm không yên giấc, không ai đánh mà lại thấy đau. . .
    Tại sao lại phải như thế này ?
  10. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi đã đi theo người đàn ông tôi yêu .
    Thật buồn cười , trong những mộng mị của những đêm đã qua , có lần ngủ mơ thấy mình đi sau hắn . Hắn thì đi cùng với một người phụ nữ khác.Cũng chỉ tình cờ và bất ngờ cho những sự ác ý hay vô ý của cuộc sống, tôi theo sau , không dưới danh nghĩa của người thám tử , không là gì trong con người ấy .
    Thế mà bây giờ , dưới ánh sáng của ban ngày , điều ấy trở thành sự thực, tâm trí tôi bảo đừng làm thế , và tay phải vẫn kéo ga theo sau . Hắn tìm được gì ở người phu nữ sau hắn , tôi không biết . But chắc chắn đó vẫn không phải la người cuối cùng .
    Giờ thấy xấu hổ ,vì đã làm trò trẻ con ấy , mà chắc mình vẫn chưa lớn được , nhưng lại va vấp vào cái trò người lớn này. Tưởng là đã rũ bỏ xong ,tưởng là không vướng bận , thế mà lại thấy vài phút bối rối .
    Cũng may , mình đi thẳng khi thấy họ rẽ vào một cái nhà nghỉ ven đường . Chỉ nhớ , có lần , hắn bảo , giờ đang yêu một cô gái trẻ .. .
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 03/06/2005

Chia sẻ trang này