1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước bình minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi garii, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi đã đi theo người đàn ông tôi yêu .
    Thật buồn cười , trong những mộng mị của những đêm đã qua , có lần ngủ mơ thấy mình đi sau hắn . Hắn thì đi cùng với một người phụ nữ khác.Cũng chỉ tình cờ và bất ngờ cho những sự ác ý hay vô ý của cuộc sống, tôi theo sau , không dưới danh nghĩa của người thám tử , không là gì trong con người ấy .
    Thế mà bây giờ , dưới ánh sáng của ban ngày , điều ấy trở thành sự thực, tâm trí tôi bảo đừng làm thế , và tay phải vẫn kéo ga theo sau . Hắn tìm được gì ở người phu nữ sau hắn , tôi không biết . But chắc chắn đó vẫn không phải la người cuối cùng .
    Giờ thấy xấu hổ ,vì đã làm trò trẻ con ấy , mà chắc mình vẫn chưa lớn được , nhưng lại va vấp vào cái trò người lớn này. Tưởng là đã rũ bỏ xong ,tưởng là không vướng bận , thế mà lại thấy vài phút bối rối .
    Cũng may , mình đi thẳng khi thấy họ rẽ vào một cái nhà nghỉ ven đường . Chỉ nhớ , có lần , hắn bảo , giờ đang yêu một cô gái trẻ .. .
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 03/06/2005
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    ! ! !

  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi Không Tin Người Nữa!
    Điều Không thể đã trở thành Có thể,
    Tôi đâu nào muốn thế,
    nên giờ tôi Tự Thú Trưóc Bình Minh !
  4. ruoutaomeo

    ruoutaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vo^ tinh` vao box cuoc song'', tu thu truoc binh minh , cai te^n nghe that hoi khien '' cho minh co cam giac dang la 1 ten toi pham , minh co bao nhieu toi. lam sao ma viet duoc het day?Doc bai cua ban garri, to'' cu'' co cam giac ban nho'' den nguoi dan ong do'' nhu 1 cai tôi ây nhi?Ban biet ro vê nguoi dan ông nay nhu vây? Sap lai nang long dên the?
  5. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết rằng chuyện sẽ chẳng đến đâu. Chỉ là con nai đi qua đồng vương vào hoa huệ. Chỉ là ngọn gió mùa thu làm rơi chiếc lá. Sẽ có gì ở phía trước hai ta? Nhưng ánh mắt ấy, cái miệng ấy làm sao tôi quên được. Giọng nói ngọt ngào, nụ cười ấy đã trao tôi . . .
  6. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chà, còn lâu mới đến bình minh. Nhưng ta không thể đợi đến lúc bình mình lên ... Hoặc là bây giờ hoặc sẽ chẳng bao giờ .
    Ta xin thú tội trước người, vì ta đã không đau khổ được như người mong đợi. Ta đã quên mất người rồi. Ta sợ rằng đó là sự thật. Ta đã viết 1 lá thư cho người để nói vì sao ta không thể trở về. Nhưng ta chưa gửi, bởi ta viết không phải vì người mặc dù là để gửi cho người. Ta viết nó vì anh, vì ta, vì tình yêu của chúng ta người ạ. Mặc dù anh hiểu ta...Nhưng ta vẫn cảm thấy 1 điều bất an ... từ phía người. Giá như ngày nào người cũng vui vẻ như hôm nay. Và đừng bao giờ gọi tên ta...Ta sợ anh sẽ buồn..anh lại nghĩ..ta không muốn...
    Ta xin thú tội trước người. Và cũng xin người 1 đặc ân: Hãy mãi vui vẻ như hôm nay. Điều đó tốt cho người, cho ta, cho tất cả mọi người. Hãy vẽ ra tất cả những gì có thể khiến người dễ chịu ... ta rất sẵn lòng. Miễn anh được bình yên ...
    ---------------------------
    Em về đây
  7. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bình minh!nếu bình minh là một cha cố để nghe những lời thú tội của con chiên thì tôi muốn nói :tôi là một kẻ thất bại đáng nguyền rủa vì niềm tin ngớ ngẩn của mình.
    nếu bình minh là một người bạn thì tôi muốn ôm lấy những giọt nắng,tôi muốn khóc....
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xin tự thú: Đã lừa khá nhiều em! Và cũng bị khá nhiều em lừa! Hic!
  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    tôi nhớ người ấy. nhớ giọng nói nhẹ nhàng, tiếng cười trong trẻo. tiếng cười giống như những nốt nhạc ai đó vừa ném vào bầu trời trong một ngày tươi sáng. nhớ một điều gì đó nữa, từ bên trong người ấy, giản dị nhưng mơ hồ. tôi không đủ tinh tế để nhận biết và nói ra bằng lời. nó lan tỏa ra từ người đó, bay lượn, vương vấn trong không gian, bao trùm lên những người xung quanh. cả tôi trong đó. chết lặng tự bao giờ.
  10. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    lại nhớ người ta rồi.
    nhưng nhớ thì làm được gì đây!!!
    làm sao để quên được nhỉ???
    nhưng tại sao lại phải quên??? khi mà mình luôn nhớ tới người ta, và thời gian nhớ tới người ta là khoảng thời gian vô cùng dễ chịu . . .

Chia sẻ trang này