1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước bình minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi garii, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    nhớ, nó là cái gì mà ghê gớm thế?
    còn người ấy, người ấy là ai mà làm tôi nhớ nhiều như vậy?
  2. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    chỉ một tiếng cười của người ấy, giọng nói đầy quan tâm, tôi đã vui suốt cả ngày :))
  3. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    để quên đi một người thật là khó.
    không hẳn thế. đúng hơn là để làm cho mối quan hệ giữa hai người, mà vì một số lý do đã trở nên không bình thường, trở lại bình thường thật là khó.
  4. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    giờ này người ấy đang làm gì.
    chẳng biết có lúc nào nhớ tới tôi không? !!!
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tự thú trước bình minh , tự thú trước biển , tự thú với chính lòng mình ...tôi đã yêu anh rất nhiều hơn tôi tưởng và đã mất anh rồi , lại một lần nữa đến và đi ...như những con sóng vô tình ngoài kia , cứ ào ạt xô bờ rồi lại rời xa , sóng và bờ thật hạnh phúc vì chúng luôn được ở bên nhau ,còn tôi ...luôn cô đơn ở đây ..luôn là tôi ở đây để đợi một ai đó ...người ấy ... nhức quá cơn đau này ..đã hai đêm mất ngủ !
  6. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tự thú cho em...
    Em đã sang ngang rồi..mà tôi thấy mắt em buồn đẫm lệ...Trái tim em vẫn có chỗ để dành cho người con trai khác, người đã đến bên em nhẹ nhàng như lá cỏ, đớn đau như dao cắt, thảng có lúc bình yên, lại có lúc dữ dội phũ phàng.
    Tôi muốn nói với em, đâu phải vì tình yêu mù quáng ấy mà em đang có lỗi với chồng mình, với bé con mà em đã sinh ra...Tôi cũng biết em đủ mạnh để không trượt ngã...nhưng sao tôi lại thấy sợ cho cái thế đứng chông chênh của em...
    Làm sao ngăn cản được trái tim em, khi mà thần tình yêu cứ đưa đường chỉ lối...Tôi chỉ mong em nhận ra gót chân Asin của người đã làm em đau, em khóc, người đã làm em thổn thức biết bao đêm...để cái tình yêu ấy cũ đi, nhạt nhoà trôi vào dĩ vãng đi.....để em sẽ không còn cảm giác đau nhói con tim mỗi khi nhìn về kỷ niệm, không chạnh lòng nhức buốt những khi nhớ về người đã đi xa... Tôi làm sao có thể khuyên em đừng sống hết mình, đừng yêu hết mình người ấy.... Chỉ mong em sẽ gìn giữ được cái mà người ta gọi là mái ấm của riêng em..........
  7. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    người ấy có đôi mắt dài và đẹp.
    sao chúng ta chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau?!!
  8. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    đôi khi cảm thấy trống vắng kỳ lạ.
    đôi khi nhớ người ấy vô cùng.
    người ấy giờ này đang ở đâu, đang làm gì vậy?
  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    thật là rắc rối. đã tự nói với lòng mình rằng sẽ không làm phiền người ta nữa. biết rằng mình đã tự làm mình phiền muộn và làm người ta cũng muộn phiền. thế mà vẫn làm. buồn thế.
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    AAAAA !!! Đây là Phòng Thú Tội và Chúa là Lương Tâm.
    Thế thì tớ cũng xin tự thú 1 cái :
    "Này cô gái mà ta gập trên đường, hôm nay ta thật vô cùng có lỗi với cô, đó là khi ta thoáng gập cô đi ngược chiều, ta đã thấy rung động thật sự từ đáy lòng, nhưng ta thật là ngu ngốc khi đã không quay lại để đuổi theo cô, vì như thế, cô đã mất đi một cơ hội hiếm hoi của đời người là đã không gập và không yêu được một kẻ hay ho như ta. Amen !!!"

Chia sẻ trang này