1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước bình minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi garii, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    lông mi rất dài và rợp. đôi mắt cũng dài, cười đến là duyên.
  2. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nghe người ta biểu mình là đồ đểu <-- chả bít đểu chỗ nào ?
  3. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi không yêu người ta???Nhưng tôi đang yêu???Làm sao để sống như chính mình muốn....ôi......những tháng ngày buồn....
  4. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    nếu là bạn gái của mình thì hay biết mấy ---->một lời tự thú
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đang vô cùng trống rỗng và cô đơn
  6. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chiều đông
    em
    tôi
    gốc sấu già
    quán cóc . . .
    mi mắt
    nhoè
    mưa giăng mắc
    tơ lòng
    vương vấn . . .
    bàn tay ai
    xương xương
    thèm hơi ấm
    chở che . . .
    Được wolfht sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 28/12/2005
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    run lập cập khi cầm cái kim tiêm
    đã phải mím chặt môi để k ngoác mỏ cãi lại khi bà giáo hát cho nghe bên cạnh
    hôm nay mệt và hơi sợ
  8. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Nhạc : Thuận Yến & Thanh Lam
    Phỏng thơ Hà Minh Đức
    Giữa vườn cây xanh tươi em chào đón mặt trời
    Em đợi anh đôi cánh **** chập chờn bay qua tháng năm
    Người con gái sợ nỗi cô đơn
    Vội vã đi tìm giấc mơ
    Bàn tay em trong đêm giá rét
    Đau trong đôi tay một người trai trẻ
    Trái tim em như tìm thấy lửa trong mắt ai yêu thương
    Giờ này em ở lại nơi đây
    Cầm trên tay một nhành lá đã nhạt màu
    Chẳng còn gì thiêng liêng
    Chẳng còn gì nguyên vẹn
    Để nối lời hò hẹn khi mùa thu sắp tàn
    Chỉ còn trái tim em rực lửa
    Theo chân trời lang thang, lang thang
  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    trời u ám
    lòng ta cũng vậy
    nhớ
    có làm phiền
    chấm dứt ư
    sẽ đi đến đâu
  10. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng em thức dậy và choàng tỉnh, ko nhận ra mình trong gương nữa. Em không còn như cô bé ngày xưa của mẹ, mệt nhoà với những ước mơ và ảo vọng để trở về trong một buổi chiều tàn tạ mùa đông không có thật của riêng mình. vậy đó, dẫu biết trong đời đôi lần phải cố tình ko nhớ, nhưng em ko nhớ gì ngày mẹ khóc tiễn xa em, em ko nhớ đôi mắt sầu hanh hao nắng, ko nhớ đôi tay gầy in vết xước của thời gian, em đã cố tình quên nhớ....!

Chia sẻ trang này