1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước bình minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi garii, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    buồn quá
    chẳng biết chia sẻ với ai
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá, nhiều chuyện khiến mình cảm thấy cuộc sống ngột ngạt. Lúc học cố gắng học để đi làm giờ thấy mệt mỏi quá. Cuộc sống của mình là chuỗi ngày vô vị
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã phóng với tốc độ 80km/h... mặc dù địa phận đó vẫn là Hà nội.... chỉ cách nhà mình 6 cây chứ mấy... cảm giác vút ga lên, và ta luớt nhẹ... đầu ko thể nghĩ nhiều đến những cái khác nếu đi với tốc độ đó... có lúc lại còn muốn tăng tôc hơn nữa, mình vốn dĩ là đưa nhát gan lắm,,, thế mà ko hiểu sao hôm nay lại them cái cảm giác mạnh về tốc độ thế...
    Thôi xin tự thú ... 1 lần.. hi vọng đừng có lần thứ 2.. mình đã có lúc chán đời nhưng cũng ko... dám phóng như thế... hơn nữa bây giờ mình ko muốn phải ân hận vì điều đó...
  4. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    phải tự tin chứ nhỉ.
    dũng cảm lên và chiến đấu.
    cố lên nào.
  5. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    không biết í bạn thế nào...
    nói với nhau như vậy thì mình buồn
    nhưng biết làm gì đây...
    hơi xuân đang thổi
    đêm nằm còn nghe thấy tiếng tí tách
    cây cối nẩy mầm
    sự sống đang bắt đầu
    côn trùng hát vang
    đất trời đang đổi mới
    còn chuyện của chúng mình...
    vẫn luôn mong rằng giữa chúng ta có một chút gì đó
    dù một chút đó rất... rất... nhỏ
    bạn ơi...
    Được wolfht sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 26/01/2006
  6. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    bạn à
    thế là ta quen nhau đã gần năm trời rồi
    bây giờ thì tớ đã hiểu bạn
    với tớ
    Tết này sẽ là những ngày rất dài
    rất dài
    chờ đợi
    ngày chúng ta gặp nhau
    và...
    neq...
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Híc thế mà mình cứ nghĩ là mình quen rồi, quen với những ngày đón tết xa gia đình. Hôm nay ngồi ở cty mà chẳng có đầu óc nào để làm việc cả, híc điên cả đầu tết nhứt gì làm mình nhớ nhà quá Thầy u ui hu hu hu............
  8. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    hôm nay mới là mồng 2 Tết
    chờ đợi
    chờ đợi
    ngày thật dài
    neq
  9. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ thương
  10. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    hơhơ,
    sao Tết năm nay lại được nghỉ dài thế nhỉ.
    chỉ muốn sớm sớm đi làm thôi
    neq

Chia sẻ trang này