1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước bình minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi garii, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người
    Cầm bằng như không biết mà thôi
    Lá thu còn lại đôi ba cánh
    đành lòng cho nước cuốn hoa trôi ...
    :-(
  2. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    mất em thật sao?
    còn quá nhiều điều anh muốn nói
    hãy ở lại với anh
    hãy ở lại với anh
    em nhé
    cuộc sống sẽ thế nào
    nếu em ko còn bên cạnh
    nắng có hồng
    sương có còn lãng đãng
    mưa có còn giăng mắc lối đi?
    nụ cười bâng quơ có còn xuất hiện
    khi anh đi trên đường
    hay chỉ là nỗi buồn
    trái tim tan nát
    em.
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Sắp sáng rồi, gần 3h rồi còn j. Sao cứ lọ mọ mãi thế này...Từ bao h, cứ thích đọc thơ của Vi Thuỳ Linh. Nó quá khát khao, quá mãnh liệt những cũng rất giản dị....đôi khi em cũng giật mình vì thấy mình trong đó. Là em, đã nhiều lần cố tìm đến anh; là em, buồn đến thẫn thờ, là em có quá nhiều bí mật; là em, muốn đc môi chạm môi; là em, thèm đc trong vòng tay anh.....Cả ngày cứ lẩm nhẩm mấy bài của Hà Trần trong cái album Nhật Thực cũ rích. Hồi đó nghe, k cảm thấy đc hết cái tỏ và cái mờ của nó...Hnay khác ngày hôm qua mà. Sáng rồi, em fải đi ngủ đây, anh yêu quí của em!!!!
  4. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    anh đã làm sai nhiều lần, và lần này sẽ cố gắng làm đúng
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn yêu anh lắm, nhớ anh nhiều, có khi nào mình quay lại với nhau ko nhỉ?
    Em luôn tự hỏi giờ này anh đang làm gì? ở đâu? anh có còn nhớ em nữa ko? Lúc nào online em cũng mong được gặp anh. Điện thoại đó, nhà anh đấy nhưng em ko dám gọi, ko dám đến .... mình chia tay rồi mà, nhớ anh nhưng em cũng có lòng tự trọng phải ko anh? Nỗi nhớ cứ cất giữ rồi thi thoảng lại lôi ra gặm nhấm
    Em biết rồi một ngày nào đó em sẽ tìm đc một nửa cho mình nhưng em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm
    Sắp valentin rồi, chúc anh hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành đạt
  6. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm chủ nỗi nhớ đó và đừng để nó làm chủ mình, em nhé ...
  7. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    cánh hoa run rẩy
    trong sương sớm
    hoa nhớ ai

  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Trước bình minh ( thực ra hum nay có mặt trời qué đâu ), tự thú sáng nay đã bùng 3 tiết đầu, còn có í định bùng lun 3 tiết cuối, hix.... Nhưng ko nỡ nên đành cố leo lên phòng học tận trên tầng 4. Tự thú mình đã làm một số việc điên dồ, viết một số thứ ngu ngốc trên ttvn, hic, cứ tưởng 2 ông anh bà chị ko đọc , ai dè .... bài của mình vẫn " bị đọc", may mà chưa bị "mắng",hiz. Nghĩ lại thấy sao mà mình dớ dẩn wá!!!! Lời tự thú ngu ngốc cuối cùng nào, chẳng muốn đi học , càng ko mún về nhà lúc này một chút nào hết, já như có cái xế nổ ở đây nhỉ , mình sẽ lượn, đi đâu thì ko biết , chỉ biết rằng mình muốn đi....akak!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em đang tự dối lòng rằng em đã hết yêu anh, đã hết chờ, hết đợi,,,,em nói dối đấy, em đang cố khoả lấp cái khoảng trống tự ái rộng miệng trong lòng, em đang cố thay đổi nhịp đập của trái tim khi nghĩ về anh...Em ngốc nghếch đã quá chân thành,,,em lại một lần nữa làm ngược lại con tim của mình. Xin lỗi anh, em ko muốn phải thấm từng giọt đau thương đang chảy từ tim mình nữa, xin lỗi anh, xin lỗi...
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn lời khuyên của anh, em đang cố gắng nhiều .........
    Hãy làm chủ nỗi nhớ đó và đừng để nó làm chủ mình, em nhé ...
    [/quote]

Chia sẻ trang này