1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước bình minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi garii, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm bạn ạ
  2. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    rõ ràng
    nhớ
    hình như
    yêu
    rõ ràng
    em
    không hiểu
  3. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    đằng sau nhà mình có một khu vườn nhỏ, nằm bên một con mương. ở đó có rất nhiều chim. chúng thường hót líu lo vào buổi sáng, rất vui tai. ngó qua mấy lỗ thủng, có thể thấy những chú sẻ nhỏ xíu, những con quốc chân dài màu đỏ, và cả họ nhà chào mào với những túm lông trắng trên đầu duyên dáng.
    sáng nay, mình đang mơ thì bị tỉnh giấc bởi tiếng choang choác của lũ chào mào.
    dậy và ...tiếc...nhớ...
    lũ chào mào
    cứ hét toáng lên
    chẳng để ta say trong giấc mộng

    theo các nhà tâm lý học, giấc mơ thể hiện những mong ước của bản thân. thường thì ta sẽ quên đi khi tỉnh dậy.
    lũ chào mào đã làm mình tỉnh giấc giữa giấc mơ, và những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn đọng lại. cảm ơn nhé, lũ chim đã giúp ta gặp lại những tình cảm mà ban ngày ta cố tình quên lãng. cho ta được là chính bản thân mình. cho ta biết rằng ta đã là như vậy, thực sự như vậy và sẽ như vậy dù cuộc sống luôn thay đổi.
  4. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    hôm nay, có lẽ tôi đã trở về trạng thái bình thường.
    chẳng biết là vui hay buồn vì điều này nữa.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    điên
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 03/03/2006
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chết
    có sự ghen tị nhen nhóm đâu đó khi thấy họ tình cảm với nhau
    he he
    khẳng định lại một lần nữa
    mình
    điên
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tuần qua lên kế hoạch, rõ ràng, tỉ mỉ, chi tiết đến hàng giờ, rồi cuối cùng lại...làm ngược lại, ha ha, project week cuối cùng của năm hai. Vẫn giống như bao lần project week khác,,,không bao giờ hoàn thành chỉ tiêu đặt ra...Thật đáng thương cho bố mẹ mình, khi sinh ra một đứa thiếu ý chí và nghị lực thế này...Biết sai mà vẫn không thể sửa, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tập trung,nhưng....damn thật, thời đại in-tờ-net cũng là thời tàn lụi cái ý chí của mình...bao giờ mới khá lên được ?
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    đa tình
    đa sầu
    đa đoan...
    ta là ta.....thật ư???
  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    mưa. hôm nay mưa dầm dề. nhưng lòng mình nhẹ nhàng thư thái vô cùng. bận rộn với bạn bè, xem xe cộ, uống cafe, và cả sửa xe nữa. cái xe lâu quá không mang ra đi nên tậm tịt. cũng tốt. lâu lắm mới có ngày chủ nhật nhẹ nhàng như hôm nay.
    lại còn nhận được mail. nói chung là vui.
  10. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    đêm yên tĩnh
    những hạt mưa
    thoảng mùi hoa bưởi

Chia sẻ trang này