1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tự thú!!!

    Tôi không yêu anh, đã bảo thế rồi vậy mà anh vẫn khăng khăng chờ đợi tôi làm gì. Anh làm tôi mệt mỏi với sự thể hiện tình cảm của anh.
    Ừ thì, đi chơi, ừ thì hôn hít, nhạt nhẽo, chán ngán.

    Đôi lúc trở về nhà mệt mỏi, lại hối tiếc giá như mình đừng đi còn hơn. Nhưng một mình trong căn phòng trống vắng, nhiều lúc tưởng chừng như không chịu nổi sự im lặng, cô đơn. Lại đi với anh.

    Tôi biết tôi không yêu anh nên thỉnh thoảng lại nói những câu vô tình làm anh buồn.

    Anh đừng nên yêu tôi mới phải.
  2. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi cũng hơi mạnh tay với một người. Cũng thoảng qua một chút lưỡng lự vì anh ta là người đa tài. Dù là thế nhưng không biết anh ta sẽ hại mình lúc nào. Người này tốt nhất là không nên dùng.
    Vậy là hôm nay tôi làm 2 việc không tốt với hai người. Nhưng mà tốt với tôi. Chừng này thì chưa phải xuống địa ngục!

  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bản lĩnh đàn ông (à quên, phụ nữ) thời nay khiếp. Khuyên:
    -Đừng nên đi chơi với người thứ 1 nữa
    -Tìm người thứ 3 đa tài hơn người thứ 2.
  4. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không kiếp chút nào đâu bạn nuocmatquy!
    @maulanh30. Giống cách nhìn người thời Tam Quốc quá. Thấy cũng khá thú vị. Thường thì những người tự nghĩ, tự ý thức là mình làm điều tồi tệ (cũng không hẳn là tồi tệ như người đó nghĩ), không phải là người có máu lạnh. Hơn nữa, cũng vì còn biết nghĩ đến người khác - nên là người tốt chứ. Có thể là tự phủ định bản thân hơi nhiều.
    Có một điều thế này, nếu trong tình cảm cứ so đo thiệt hơn ấy mà thì lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Tôi tốt với anh thế này anh phải tốt lại như vậy chứ. Tôi tồi tệ với anh thì tôi bây giờ phải tốt để bù lại? Để có được sự công bằng đơn giản vậy sao? Anh yêu tôi thật lòng liệu tôi có phải yêu anh thật lòng cho công bằng?
    Làm một việc tốt rồi cứ mong muốn người ta đáp lại thì có hẳn là hoàn toàn tốt không. Hoặc nhiều người chỉ chịu giúp người khác khi người khác giúp mình trước. Như vậy thì mình nắm đằng chuôi không thể nào bị thiệt được. Tính toán, nghi ngờ, so đo thiệt hơn sẽ làm đổ vỡ những mối quan hệ (thường là tình cảm) tưởng như là vững chắc hoặc sâu sắc.
    Thường thì làm một việc gì thì sẽ không thấy ngay được kết quả. Việc tốt hay việc xấu cũng vậy. Phải lâu lâu mới nhận thấy. Kết quả nó cứ dồn lại thôi, rồi đến một ngày nào đó sẽ thật hạnh phúc hoặc rất bất hạnh. Lúc đó sẽ cảm thấy cuộc đời thật ưu ái hoặc quá bất công. Đó là quy luật nhân quả của đạo Phật.
    Cái anh bạn ở bài post phía trên đó, có thể là cao thủ giấu mình. Sử dụng khổ nhục kế. Đánh vào lòng thương thì phụ nữ dễ mủi lòng. Phụ nữ mà đâu có phải lesbian (không bao giờ băn khoăn về đàn ông). Nếu anh bạn đó đúng là người tốt thì thí chủ là người may mắn vì kiểu gì cũng không làm gì tổn hại đến thí chủ.
    Nhưng tình yêu ý mà, nó thường bao gồm nhiều sắc thái. Người ta tới với nhau thường vì duyên và cả nợ nữa. Nếu chỉ nợ không thì chán là đúng, có ơn thì phải trả ơn, có oán thì phải báo oán. Oan oan tương báo nó là cái vòng tròn luẩn quẩn sẽ không thoát ra được. Trái lại, chỉ có duyên mà không có nợ thì cũng chẳng ai nợ nần ai cả, ai cũng đúng không ai bị thiệt cả cho dù có chia tay đi nữa - mối quan hệ sẽ không vững chắc. Theo bần tăng, các đôi yêu nhau sâu sắc thực sự thường thấy tình yêu của mình dành cho người còn lại vẫn chưa đủ, chứ không so đo tính toán là ai yêu ai nhiều hơn, ai thiệt hơn ai, và người đó có xứng với tình cảm của mình hay không?
    Mọi cái đã có duyên phận hết rồi! Hãy làm những việc tốt dù là nhỏ nhất rồi bạn sẽ có được tất cả những gì mình mong muốn.
    Địa ngục là dành cho Bùi Tiến Dũng, hay Năm Cam v.v... không phải cho những người vương vấn nợ trần như chúng ta.
    Nam Mô Adi Đà Phật
    Thiện Tai Thiện Tai
  5. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thank a lot, EL_ESTADO!
    Tối nay tôi gọi điện cho anh chàng giám đốc. Anh chàng này có cô người yêu làm giáo viên, rất xinh xắn. Vậy mà mỗi lần tôi gọi điện cho anh ta là anh ta lại quýnh lên, vội vội vàng vàng chỉ sợ tôi bỏ máy. Tôi cũng chẳng tỏ thái độ gì với anh ta, chỉ gọi điện hai ngày một lần, gọi vào một giờ nhất định và nói những câu chuyện bâng quơ. Mỗi lần tôi tỏ ra yếu đuối và trông chờ lời khuyên của anh ta, thấy anh ta cảm động lắm. Tôi biết giờ anh ta đã có thói quen chờ điện thoại của tôi rồi.
    Tạm thời là thế đã, cũng chưa biết được anh chàng này giả vờ bao nhiêu phần trăm. Nhưng cũng không có gì phải nghĩ nhiều vì hiện giờ công việc chưa thực sự liên quan đến anh ta lắm.

    Được maulanh30 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 04/06/2006
  6. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi bắt đầu một tuần làm việc trơn tru, không có chút trở ngại nào cả. Có nhiều hồ sơ xin việc rất khá, nhưng tôi thích những cô bé, cậu bé mới ra trường và trông có vẻ lành tính hơn, là người giàu tình cảm càng tốt. Đấy là những đức tính của những nhân viên trung thành. Kinh nghiệm thì có thể tích luỹ sau.
    Mối tình đầu tiên trưa nay gọi điện mời đi ăn trưa. Tôi và hắn liên lạc lại với nhau đã mấy tháng nay. Hắn tưởng tôi còn yêu hắn. Đợi đấy. Vợ hắn đang hàng ngày ủ rũ vì lão chồng đi đêm về hôm. Cứ từ từ thôi, mọi thứ đang diễn ra đúng như tôi muốn.
    Đêm hôm qua giật mình vì một cơn ác mộng. Thực tôi còn không sợ nữa là mộng. Ít nhất, cho đến ngày xuống địa ngục, tôi cũng phải làm xong những việc định làm.

    Được maulanh30 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 05/06/2006
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, gớm đây. Đàn bà dễ có mấy tay
    Việc gì bác fải vào đây tự thú thế cho mệt.... Nhỡ ra...
    Anyway, đời nh ng tài mah ta chưa gặp hết...
  8. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết cái gì cũng có giới hạn của nó. Trong đầu tôi có quá nhiều thứ mà nếu tôi không thả ra một chút thì sẽ không tốt cho tôi, nặng thì stress mà nhẹ thì sẽ trở nên lầm lì, cáu bẳn. Như thế rất có hại cho công việc.
    Vừa kín đáo lại vừa công khai, nơi này là thích hợp nhất.
    Nhỡ ra ư? Không có cơ hội nhỡ đâu.

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này làm tôi nhớ đến một câu chuyện của nhà Phật mà tôi được nghe kể lại trong lúc tay thì đang viết hoá đơn giao hàng, mắt thì kiểm tra chất lượng, còn tai thì đang nghe kể chuyện nên không nhớ rõ từng chi tiết cho lắm, chỉ nhớ đại khái rằng ở một ngôi chùa nọ,sư cụ một hôm làm cái gì đấy thì tôi chẳng nhớ rõ ( vì lúc ấy không tập trung nghe câu chuyện cho lắm ! ) chỉ biết rằng ông đã biết được chú tiểu chỉ còn 1 tuần lễ nữa là phải từ giã cõi đời, nên ông bảo chú tiểu nên về nhà thăm lại gia đình của mình, nhưng ông không nói rõ lý do vì sao, chỉ bảo chú tiểu về thăm nhà thôi. Trên đường đi, trời bỗng đổ mưa, chú tiểu nghỉ chân tại một ngôi nhà hay gì thì cũng chẳng nhớ rõ, chú thấy một tổ kiến nằm ngay cạnh một dòng nước chảy do mưa , chú tiểu bèn cởi chiếc áo của mình ra để ngăn dòng nước ấy mà cứu tổ kiến thoát nạn. Nhờ công đức ấy mà 1 tuần lễ đã trôi qua, chú tiểu đã thoát khỏi định mệnh của mình và đã thọ rất lâu.
  10. boyconzin

    boyconzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ! Bạn càng viết mình càng thấy bạn yếu đuối hơn thôi. Người đàn bà bàn lĩnh thì không xem tình yêu là trò đùa để rồi tự làm khổ mình, khổ người khác.

Chia sẻ trang này