1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả, mà nếu nói nỗi bực tức trong lòng ra thì ta nên nói gì-ko nên nói gì? Cũng ko biết nên nói gì hết, nói ra sao? Nói với ai và nói cho ai nghe? Và liệu nói được ko khi mãi mãi vẫn một cách thức đó ko bao giờ hiểu nhau cả?
    Mọi chuyện diễn ra đến nực cười ko chịu nổi. Có phải vì cái tôi của ta quá cao? Nhưng nhìn lại mọi chuyện đi nhỉ, nhìn lại xem mọi thứ như thế nào. Nhiều khi ta cảm thấy oan uổng cho chính bản thân ta, ta có tội lỗi gì ko nhỉ mà sao ta lại bị như vậy. Ta hồ nghi kinh khủng về con người mình, ta đáng bị vậy sao? Câu hỏi chẳng biết phải hỏi ai cả.
    Ta ko hiểu nổi mình nữa đi mất nhưng thôi dẫu sao cũng là yêu mà. Có người đã hỏi ta rằng ta có nghĩ ta còn nhỏ để nghĩ nó là một tình yêu thật sự hay ko? Ta ko phải ngu ngốc đến mức ko phân định được nó. Ta đủ trưởng thành để biết rằng mình làm gì. Ta chẳng đủ lãng mạng, lại càng ko đủ trẻ con để mà theo đuổi những chuyện cổ tích. Mà cũng ko ngu ngốc để biết tự lừa dối mình đâu. MỘt vòng tròn lẩn quẩn ko lối thoát, chạy vòng vòng trong nó thôi thì cứ để vậy đi. Bao lâu rồi? Thời gian dài nhỉ nhưng thay đổi là bao nhiêu? Chẳng thay đổi là bao nhiêu cả có đến mãi suốt cuộc đời này cũng ko có cho nhau được hai từ xin lỗi. Sau bấy nhiêu lâu chắc cũng có người yêu cho người rồi. Sao cũng được cố đi vài năm nữa đem vợ về khoe ta chứ.
    Ta à, vẫn mãi mãi là kẻ bí ẩn, kẻ đáng chết trong mắt người nhưng ko chết được. Ta vẫn sống như một kẻ nhiều bộ mặt, sống như kẻ điên và sống trong thế giới của ta. Ta khó hoà hợp mà cũng chẳng cần gì hoà hợp chi cho mệt.
    Đối với người ta cổ hủ, là kẻ xấu, là người đê tiện...............sao cũng được nhưng ta ko thẹn với lòng ta. Ta sống cứ như ta mong muốn vì cuộc sống này quá nhiều bộ mặt, người nghĩ người sống được bao nhiêu trong đó? Trong ta thật sự người nhìn cuộc đời còn tươi mới quá, ta thì thấy trong cuộc sống này chỉ có hai màu đen - trắng mà thôi. Ngay cả trong tình yêu và trong niềm tin cũng chỉ có 1 màu đen mà thôi.
    Người đàn ông ko quan trọng ở những cử chỉ, cách ăn nói, vật chất của họ mà cái quan trọng của người đàn ông là cách họ hành động một việc, hành động để xoay chuyển cuộc sống mình. Và người đã chọn hành động đó cho ta. Dẫu sao cũng cám ơn nhiều lắm. Lòng tin là thế đấy.
  2. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Đáng khâm phục ý chí và bản lĩnh !
    Không phải ai cũng có bản lĩnh làm được điều đó. Hận thù làm cho con người ta trở nên thủ đoạn hơn, và nhất là một người thông minh thì thủ đoạn đó càng ít có sơ hở. Bỏ qua nhận định việc chị làm là đúng hay sai, tôi thấy không phải ai cũng có thể làm được như vậy.
    Luận về thiện ác, tôi nghĩ bất kỳ ai, khi làm việc gì cũng đều có nguyên nhân và mục đích. Cũng không thể nào có một chuẩn mực để phán xét một người là đúng hay sai. Việc phán xét đó đã có luật pháp, nếu người đó không làm sai luật pháp thì thì ta hay nói đến tòa án lương tâm. Nhưng nếu không phải là người trong cuộc thì không thể nào đưa ra một nhận định hơp lý. Vì vậy, nếu các bạn có cảm thấy chị ấy có hành động nào mà các bạn cho là tồi tệ thì tôi hy vọng các bạn đừng vội vàng kết luận hay lên án. Cái gì cũng có nguyên nhân và hệ quả.
    Điều mà tôi muốn gởi đến chị là mong cho chị có được sự thanh thản vể tâm hồn để thưởng thức cuộc sống. Bởi vì tôi sợ rằng sau khi đạt được mục đích trả thù chị không còn động lực để vươn lên nữa ngoài trách nhiệm đối với gia đình.
  3. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thong báo
    Em máu lạnh đã bị chú Gáo dừa thủng bạn tôi ((luộc)) rồi
    Các bác nghỉ cho khoẻ >><<
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của đời chị là trả thù, vậy sau khi đạt được mục tiêu,chị sẽ sống vì cái gì?...............cầu mong chị đạt được những gì mình mong muốn mà quãng đòi còn lại sẽ không sống trong sự day dứt va ân hận............
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chị thật may mắn vì đã có thể chung kết mọi chuyện, rất may mắn.
    Chị thật giống em tôi, không biết 2 người gặp nhau thì sao . Chị có thể cũng không muốn gặp em tôi như em tôi không muốn gặp chị. Em sẽ nói rằng, ai có việc của người nấy, việc ai người nấy làm, không nên quen những người phức tạp để cuộc sống thêm phức tạp và thêm các mối ràng buộc.
    Anh phải làm sao đây khi em muốn một mình, thanh thản nấu ăn tiếp mọi ngưòi, cười vui ăn uống với mọi người, nhưng ngay sau đó lại để anh nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ của em. Ngay sau cuộc vui, ngay sau tiếng cười là những giot nước mắt, rơi và lặng lẽ. Anh xót xa cho em tận đáy hồn mình. Anh yêu em lúc em ngủ, em ngây thơ như một đứa trẻ, một đứa trẻ ngủ vùi sau một ngày nghịch mỏi mệt, thư giãn, sao những lúc thức, không bao giờ em thật thà như vậy. Anh sợ lúc em cười với ánh mắt lấp lánh, bởi anh không biết em đang nghĩ gì, anh sợ lúc em suy tư bởi em không cho phép có tiếng động làm em mệt mỏi, anh sợ lúc em nhìn anh yên lặng bởi em sẽ có thể quyết định điều gì đó mà anh không thể thay đổi. Anh luôn phải đối phó, đương đầu với chính em, và luôn không biết em đang nghĩ gì. Anh biết em yêu anh nhưng mà anh biết tình yêu đó không đủ lớn so với những thứ khác. Em có lời hứa với một số người, nhưng trong đó không có anh, ngưòi yêu em hơn bất kỳ ai. Anh đã quyết định, sẽ ràng buộc em, bé con, anh không biết mọi chuyện của em, nhưng mà anh hiểu em, con người không hoàn hảo bên trong một vỏ bọc quá hoàn hảo, em sẽ phải thay đổi từ đây. Anh sẽ ác với em, anh xin lỗi trước nhé.
  6. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà đó yếu đuối hơn tôi tưởng, cô ta gần như suy sụp hoàn toàn. Nếu hơi mạnh tay thì cả hai mẹ con cô ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không thương xót gì, nhưng tôi muốn cô ta phải lê lết đến hết tháng. Tôi đành khuyên anh ta gần vợ nhiều hơn.
    Giờ đây con mồi của tôi đã kiệt sức rồi, chỉ còn chờ đến đúng thời điểm.
    Không còn lâu nữa, tôi sẽ được về với con tôi.

  7. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngắm nhìn anh ta say ngủ, tôi chợt có cảm giác thời gian hình như chưa hề trôi qua, anh ta vẫn giống như ngày xưa: dịu dàng và nâng niu tôi hết mực.
    Nếu ngày ấy, tôi không kiên quyết giữ cái thai trong bụng thì có lẽ cuộc đời tôi đã không phải là một bi kịch và tôi đã không phải là một cỗ máy chỉ nghĩ đến việc thành đạt để trả thù.
    Anh ta sinh ra để yêu tôi. Đúng là như vậy, nếu không vì anh ta yêu tôi thì anh ta sẽ không bỏ bê vợ con để chạy theo người tình cũ. Và cho dù tôi có thành đạt, giàu có, xinh đẹp đến mấy mà không có tình yêu của anh ta thì kế hoạch của tôi có lẽ sẽ phải kéo dài thêm nhiều năm nữa.
    Anh ta đang ngủ, sự thoả mãn thể hiện ngay trên khoé miệng. Khuôn mặt của anh ta vẫn là khuôn mặt đàn ông duy nhất đọng lại trong trí nhớ của tôi, tôi thuộc khuôn mặt ấy đến mức có thể vẽ mà không cần nhắm mắt tưởng tượng.
    Nhìn anh ta, tôi nhận ra rằng chúng tôi không còn trẻ nữa, đuôi mắt đã có nhiều nếp nhăn. Chính tay tôi đã làm cho những nếp nhăn của anh ta xuất hiện nhiều hơn. Cả hai vợ chồng họ hiện giờ chỉ còn là những nhân viên quèn, không còn phách lối được nữa. Vì tôi đã dùng gần hết tài sản của mình để bóc dỡ toàn bộ những vây cánh của bố vợ anh ta. Tiền có thể làm được tất cả. Chỉ cần có thật nhiều tiền.
    Lẽ ra tôi muốn cả hai vợ chồng phải chịu cảnh nghèo hèn, không một xu dính túi, không một nơi bấu víu như tôi đã từng phải chịu đựng. Nhưng tôi đã mềm lòng khi nhìn đứa con gái của họ. Nó giống anh nó đến lạ.
    Đã sắp đến đích, tôi không được phép mềm lòng thêm một lần nào nữa.

  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tôi theo dõi topic của chị từ đầu , định chẳng lên tiếng vì bản thân cũng chẳng lấy gì hay ho lắm ! Nhưng thiết nghĩ cần phải nói đôi điều cùng chị nên mạo muội gõ vài dòng nếu chị không thấy hài lòng thì bỏ qua cho tôi nhé ! Tôi có cảm giác chị là một " SIÊU PHỤ NỮ " mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới gặp là lần đầu . Câu chuyện và cách hành động của chị như một cuốn tiểu thuyết mà chị là một trong những Super tiểu thuyết gia . Nó có cái gì đó gian manh và tán tận lương tâm mà người phụ nữ VN không hề có . Nói thật với chị bản thân tôi cũng là người bị lừa tình và bị lừa một cách trắng trợn và đau đớn . Tôi cũng đã từng đi lừa tình và rồi rút ra một kết luận trong TY chẳng có ai là bị lừa hết ! Tất cả mọi chuyện xảy ra đêu do sự ngu ngốc của bản thân , họ không yêu mình bởi vì họ cảm thấy không cần mình . Có trường hợp người con trai hoặc người con gái cố níu kéo cuộc tình đang sắp rạn vỡ để vá víu lại chút tình cảm nhưng họ đã sai một cách nghiêm trọng bởi vì làm như vậy càng để đối tượng chán ngán mình hơn . Dái dòng cũng chỉ có một kết luận mà thôi : Chị nghĩ đó là sự trả thù và chị nghĩ chị sắp thành công . sai rồi chị đang sai lầm và tự biến bản thân thành kẻ khốn nạn . Chị đã từng đau khổ nên muốn người khác phải nếm cảm giác đó ? Tôi nghĩ cách trả thù là hãy hoàn thiện bản thân và tìm cho mình một hạnh phúc để đến một lúc nào đó kẻ khốn nạn mà chị nói nhìn lại và cảm thấy tiếc nuỗi về một người phụ nữ mà lẽ ra hắn đã có trong tay ! Xin lỗi vì đã nói những điều nay ! Chúc chị hạnh phúc với cái tôi thật sự của mình !!!!!!!!!!!!!
  9. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ông này, bà chị thất bại rồi, là quỷ chứ không phải là người. Đừng nghĩ rằng chị phải làm gì đó thêm người ta mới bị lê lết đến cuối tháng.... Những gì chị làm, chị không nhận thức được đó là vết thương hằn sâu khiến người ta lê lết suốt đời sao, quên được mới là chuyện lạ đấy, không ngờ chị lại nông cạn đến vậy. Đừng nghĩ rằng ngưòi ta yếu đuối hơn chị, ai cũng có sức sống mãnh liệt trong người cả, chỉ sợ là sau những chuyện này, họ có thể sống tốt hơn, có được những người tốt hơn, dành cho chị gã đàn ông kia, chị lại thấy ***g lộn, điên cuồng hơn thôi. Phụ nữ đúng là có cách trả thù rất độc, trả thù lên những người mà người đàn ông trong tâm trí họ thưong yêu, và biến những gã đàn ông trở thành những kẻ trơ trẽn, thối tha trong con mắt người khác bởi chạy theo tình nhân, ruồng rẫy vợ con. Đúng là mặt người dạ sói. (Xin lỗi nói năng hơi đàn bà một chút, mà cũng lạ, cứ mở miệng chửi người khác thì lại bị cho là tính đàn bà )
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không tin cái chuyện này nó chính xác đến bao nhiêu %. Cái gì mà dùng tiền để chặt đứt vây cánh, cái gì là kế hoạch, chỉ thấy nói chung chung ở đây.
    Bà này có thể gợi ý hoặc đưa ra 1 vài đầu mối để tui có thể lần ra dấu vết xem cái công ty hay con người mà mọi người gọi là quỉ này ghê gớm đến mức nào.
    Tôi nghĩ bà này hơi bị hoang tưởng về quyền lực và đồng tiền của mình.

Chia sẻ trang này