1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị đã thành công!
    & Xin chia sẻ với chị những tháng ngày còn lại trống rỗng!!!!
    Mong rằng bóng ma hận thù ám ảnh chị sẽ mờ dần và tan biến hẳn!
    Chỉ thương cho những đứa trẻ vô tội kia ....
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc là sự khởi đầu mới. Chúc cho mọi chuyện từ giờ an bình và tốt đẹp đối với chị. Nỗi đau của họ sẽ dai dẳng suốt đời, chị hãy ra tay cứu giúp họ chút để bản thân ra đi được thanh thản. Sự hận thù đem lại cho chị những thứ của ngày hôm nay, khi mọi chuyện kết thúc, cũng nên từ bỏ nó. Giữ lại sự nghiệp là giữ lại nỗi day dứt không thể nguôi đối với câu chuyện này. Từ bỏ mọi thứ, làm lại từ đâu ở một nơi mới, với những con người mới là điều đem lại sự thanh thản lớn lao nhất sau tất cả mọi chuyện, sẽ không có gì gợi lại chuyện cũ trừ ký ức của chị. Hy vọng chị hiểu tôi. Tôi gợi ý chị chú ý đến những đứa trẻ cơ nhỡ, những làng trẻ mồ côi, chị có thể làm điều gì đó cho họ vì tình yêu thưong chị dành cho con và sự thanh thản của chính bản thân chị. Tình yêu của chị đã gây ra quá nhiều mất mát (bố, mẹ, con cái, và những người này người khác), giờ thì để cho nó giúp ích cho xã hội đi. Chị là người thông minh nên tôi tin chị có thể sống một cuộc sống có nhiều ý nghĩa trong phần đời còn lại. Có rất nhiều cách, gợi ý của tôi chỉ là 1 lựa chọn mà thôi. Chúc chị hạnh phúc.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Heee đọc cũng vui. Vui nhất là kẻ uất ức chửi làng xóm là có lề thói suy nghĩ "độc ác, ấu trĩ" mà lại thể hiện rõ cái sự độc ác và ấu trĩ của mình.
    Zời nóng vãi. Đi làm vại bia cho mát cái đã.
  4. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem film hay vãi.
    1 cô gái quê lên thành phố học ĐH và rồi bươn chải giữa dòng đời tìm kế mưu sinh. Giữa cuộc sống bon chen nơi thị thành, nàng gặp chàng. Họ mê man cùng nhau chia sẻ những tháng ngày lập nghiệp. Chàng và nàng đều là người có chí hướng, giỏi giang. Rồi nàng có mang, chàng vì chí lớn không quan tâm đến nàng. Nàg rơi trong cảnh khốn cùng, đứa con sinh ra trong đk thiếu thốn đã.... Rồi trả thù.... Rồi.....
    Ặc ặc
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng như những gì bạn viết thì sự trả thù của bạn chưa thấm vào đâu so với những gì hắn đã gây ra cho gia đình bạn.
    bạn phải trả một giá quá đắt cho một kẻ không ra gì- nhưng như thế cũng đủ rồi
    và bây giờ bạn phải sống cho chính bạn
    tôi ngĩ thế
  6. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi để lại toàn bộ công ty cho người quản lý. Người đó đã cùng tôi lăn lộn từ những ngày khó khăn nhất, đã nhiều lần bỏ quên gia đình riêng vì công ty, tôn trọng tôi, chưa bao giờ thắc mắc vì bất kỳ điều gì tôi làm. Đấy là người chủ xứng đáng của công ty.
    Tôi để lại cho mối tình đầu căn hộ mà anh ta đang cầm chìa khoá. Chắc chắn anh ta sẽ cần đến nó. Vợ chồng họ sẽ ly hôn khi nào đứa bé được ra viện. Ly hôn trong cay đắng, thù hận và sẽ không bao giờ tha thứ cho nhau.
    Ngôi nhà tôi đang ở đã nhờ anh chàng giám đốc bán.
    Tất cả tài sản còn lại, tôi đưa Anh, xin anh hãy sử dụng nó và toàn quyền làm bất kỳ điều gì Anh muốn với nó.
    Tôi giữ lại một chút để về với ba mẹ tôi và con tôi. Tôi đã dời mộ 3 người về một nghĩa trang rất đẹp, yên tĩnh, quanh năm lộng gió. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một chỗ cạnh đó. Tôi thuê một ngôi nhà gần đó để tiện chăm sóc những ngôi mộ đến khi có bạn tôi dến đưa tôi đi.
    Tôi không định đi đâu xa. Tôi hẹn Anh và người quản lý của tôi đến thăm tôi vào rằm này. Tôi cần có họ làm hậu sự cho mình. Từ nay cho đến lúc đó, tôi sẽ được chăm sóc ba mẹ và con tôi, được nhổ cỏ trên mộ họ, thắp hương và trò chuyện.
    Lẽ ra tôi đã kết liễu cuộc đời mình từ ngày con tôi bỏ ra đi, nhưng vì trả thù, tôi đã nhẫn nại sống cho đến giờ này. Bây giờ, khi đã xong mọi việc, tôi không còn lưu luyến gì thế gian này nữa. Đám tang của tôi sẽ chỉ có 2 người đưa tiễn. Hai người thực sự thương yêu tôi.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hãy đến nơi mà chị cảm thấy bình yên, ấm áp và thanh thản , cho dù lựa chọn là sự sống hay cái chết .... Và luôn luôn,gia đình vốn là chốn nghỉ chân yên ổn, thanh bình nhất ...
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tin những gì chị viết là có thật cho đến cái đoạn có lẽ là cuối cùng này. Nó làm cho tôi thấy giống như đang đọc 1 tiểu thuyết Đài Loan rẻ tiền.
    Tôi biết nhân vật hư cấu của chị được dựa trên 1 sự thật trong cuộc đời chị nhưng chị đã mê mải và đẩy mọi chuyện đi quá xa. Mong chị hãy trở về thực tại, chị đã quá xâm nhập vào nhân vật chị vẽ ra đến không còn biết mình là ai.
    Hãy sống như một con người đúng nghĩa.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Nhất trí! Duyệt! Tán thành nhiệt liệt!
    Mãi mới thấy ý kiến đáng giá của một ngươì khiến mình muốn tham gia tử tế.
    Ý kiến của đồng chí gái này rất xác đáng, tôi hoàn toàn tâm đắc. Tuy nhiên tôi khác với đồng chí ở một điểm, đó là tôi đã không tin ngay từ đầu còn đồng chí thì lại tin từ đầu cho đến mấy dòng cuối đó của maulanh30.
    Quả thật lúc đầu maulanh30 viết khá là thật, nhưng càng về sau càng lộ liễu ra mục đích "sáng tác", đó là vì các câu chữ được chau chuốt hơn hẳn, lối hành văn ngày càng lậm theo "tiểu thuyết Đài Loan rẻ tiền". Điều này cho thấy kết luận của RoseQueen rất chuẩn: maulanh30 đã "mê mải và đẩy mọi chuyện đi quá xa" cũng như " quá xâm nhập vào nhân vật chị vẽ ra đến không còn biết mình là ai".
    Bản thân tôi, một kẻ có thể tự cho mình là "thổ dân TTVNOL", rất hiểu maulanh30 đang làm gì. Chính tôi đã lập nhiều topic, hoặc tham gia nhiều topic, viết ra nhiều câu chuyện với 1 phần sự thật của mình và 1 phần hư cấu. Trong nhiều trường hợp, số % sự thật ngày càng giảm đi, và tôi mải mê với số % hư cấu tăng lên. Tôi đã tưởng rằng mục đích của maulanh30 giống như của mình khi làm như thế, song, bài cuối kia của maulanh30 lại cho thấy sự khác biệt. Sự khác biệt rất buồn cười!
    Thông thường, khi tôi post gì, tôi đều tính toán gần như để "thử" mọi người xem họ ý kiến thế nào về nội dung mình post. Kết quả là 90% đạt theo mong muốn của tôi, nghĩ là phản ứng của mọi người không ngoài khả năng mà tôi đã dự đoán. Khi đó tôi sẽ lựa lựa để phát triển hay kết thúc topic để hoặc mọi người thoả mãn hoặc bực tức đến cùng theo ý mình. Mỗi khi vào topic này của maulanh30, tôi thường nghĩ đồng chí này cũng có mục đích giống mình. Tuy nhiên khi đọc mấy dòng cuối thì rõ là không phải.
    Thật ra tôi rất sung sướng khi đọc được cái khiến cho RoseQueen cảm thấy "rẻ tiền". Bởi vì chính posting đó của maulanh30 chứng minh cho sự rẻ rúng của tôi trong những bài mà tôi chọc ngoáy ở topic này. hehhehhehhe Đã quá!!!!!!!!!
    Ôi chết rồi, đáng lẽ người ta đã chuẩn bị hậu sự thì mình phải tôn trọng chứ nhỉ? Nghĩa tử là nghĩa tận mà lị. Trời ơi! Phải tội quá! Phải tội quá!
    Chị nhân vật gì có thác xuống xin từ bi bỏ qua cho tui, đừng làm hồn ma báo thù tui vì tui đã khinh rẻ chị nhe!!!!
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    May quá, nhờ có mấy đồng chí không thì....!
    Tớ đã dự định phát động một cuộc tìm kiếm rộng rãi, bắt đầu bằng cách loan báo trên các trang web của VN, post thêm đường link tới top Tự Thú này, để mọi người biết mà còn đi tìm cái cô máu lạnh này. Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa!
    Thế mà!!! Khi người ta muốn bi kịch hoá một chuyện nào đó của mình, người ta nghĩ tới phim Hàn Quốc. Khi người ta cố nhại theo phim Hàn Quốc, thường người ta lại biến chuyện bi thành chuyện hài.
    Mà có khi cứ phát động cuộc tìm kiếm này, loan báo khắp nơi. Để xem có bao nhiêu Anh, từ phó phòng tới tổng, sếp nọ sếp kia, bỏ việc để lao đi tìm ngôi nhà nhỏ êm đềm bên cạnh cái nghĩa trang xinh xắn nào đấy.

Chia sẻ trang này