1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói ghê thế, luật nhân quả tuần hoàn ấy mà, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Nếu ai sợ sau này mình trở thành đối tượng bị trả thù như vậy thì nên tránh gây ra những mối thù như vậy. Nếu phản ứng, nên phản ứng ngay từ đầu khi mọi chuyện chưa xảy ra, chứ khi kết thúc rồi nói như vậy thì chúng tỏ bụng dạ mọi người hơi hẹp hòi đấy. Tôi biết là người cần nghe sẽ bỏ ngoài tai mấy câu nói trẻ con đó thôi.
    Còn về việc nó có tiểu thuyết hay không thì hê hê... Có những người có những lúc đầu óc tỉnh táo khiến cho ngôn từ trở nên đặc biệt sắc sảo, đúng như maulanh30 nói là nếu không vào đây viết gì đó để giảm bớt sự phấn khích xuống thì có thể sẽ nông nổi mà hỏng việc, hoặc phát điên cũng có khi. Câu chuyện này thật hay không thật thì cũng phản ánh một khía cạnh của cuộc sống. Chấp nhận nó đi.
    To maulanh30: tôi chân thành khuyên chị nên thiết lập một cơ sở nuôi dạy trẻ từ thiện hoặc tham gia với các đoàn thể khác trong lĩnh vực đó, sẽ là thử thách mới cho chị đấy nếu chị có thể quản lý và phát triển tốt cho lũ trẻ, mặt khác, tiếp xúc với chúng nó nhiều, chị sẽ thấy mình khác lắm. Tôi biết là thế giới người lớn không làm cho chị hứng thú nhiều nữa đâu, hãy tìm niềm vui với lũ trẻ trước khi quay lại với những người lớn . Hãy thử một lần xem. Vui vẻ nhé.
  2. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    a yêu ơi! a cứ xa e nvậy à? a yêu à? e buồn lắm! đêm hôm qua em mất ngủ đấy. Hôm nay đi làm mệt quá, cả nhớ anh nữa.A yêu em rát nhiều, làm mọi việc vì em nhưng sgao e vẫn thấy khoảng cách thế? Hay tại e đòi hỏi quá? a à. làm thế nào bây giờ? e buồn lắm
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em cún đực lo mà về bán cà phê đi. cái món sữa chua nếp cẩm của em ăn được lắm đó.
    còn cái box tâm sự này là nơi để người ta xả xì trét .
    họ đâu cần lời khuyên của mọi người đâu mà mọingười quan tâm thái quá thế, thiên hạ bây giờ làm gì có ai ngu (tìm đỏ mắt cũng chả thấy thằng ngu nào, toàn khôn như chấy)
    thế nên thật hay không thật thì tự mỗi người sẽ biết phân tích.
    cứ để người ta viết nếu người ta cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái...
    như thế cũng là an ủi- cho dù nó có thật hay không thật-


  4. bien2006

    bien2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc câu chuyện rồi à . Chán quá . Đang mải chờ xem tiếp tục sẽ thế nào . Chỉ thêm một đứa trẻ vô tội vì tội lỗi của người lớn mà phải chịu sống trong dặt dẹo . Đúng là dã man . Tìm đến cái chết làm gì . Phải sống để mà xem vài năm sau họ thế nào chứ . Chết vậy thiệt thòi lắm .Đời còn nhiều người khổ hơn nhiều , vậy mà người ta vẫn sống đó thôi . Sống với đời . Đó mới là cách để trả thù . Con người hơn nhau , bản lĩnh là ở chỗ đó . Chị đẹp vậy mà chết đúng là phí của giời .
  5. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị ra đi vui vẻ. Chị cho em địa điểm nhé, sẽ đem hoa đến cho chị. Có gì em xem địa điểm đẹp hay không rồi đặt cọc luôn 1 chỗ cho em làm láng giềng với chị cho vui.
    Nếu như chị thật em cũng sẽ đi. Con là tất cả, nhưng để hắn sống thật chẳng bõ công trả thù. Muốn hắn bị nhiều hơn thế cơ: mất công danh, mất tiền bạc, mất gia đình, mọi người khinh rẻ và hắn cần phải biết cái mùi cận kề với cái chết ra sao cơ. Hắn mất tất cả nhưng nó chưa đủ cho ba mạng sống.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn cưng khen món sữa chua nếp cẩm nhe!!!
    Nhưng mà cưng nè, đừng gắp lửa bỏ tay người nhé. Đọc lại toàn bộ posting của tôi trong topic này đi, xem tôi đã DÁM mở mồm ra khuyên bảo ai cái gì chưa.
    Cưng đề cập đến vấn đề "vào đây xả xì chét" tôi cũng xin hầu chuyện. Xin hỏi cưng mấy câu hỏi sau:
    1. Forum này có phải là nơi công cộng không?
    2. Một người có văn hoá thì có thể vô tư xả xì chét các kiểu ở nơi công cộng rồi thiên hạ phải "tôn trọng" và lờ đi hay sao?
    Cưng trả lời được mấy câu hỏi đó rồi thì xin nghĩ tới những lời này của tôi:
    Đã thò mặt ra kể lể chuyện của mình nơi công cộng thì phải chịu tất cả mọi điều có thể xảy ra. Được cảm thông thì là điều may, mà bị chê cười (nặng hơn nữa thì bị phỉ nhổ) thì tự chèo chống thuyết phục người ta đổi ý hoặc bó tay mà chịu nghe. Thiên hạ muôn màu muôn vẻ, mỗi người một quan điểm, mình có thể kể lể chuyện mình thì người ta cũng có quyền bày tỏ suy nghĩ của người ta. Không phải cứ ra nơi công cộng kể lể là được đòi hỏi 100% dân tình đồng cảm động viên chia sẻ.
    Nói vậy chắc cưng đủ hiểu quan điểm của cundc này. Thiết nghĩ, về việc dám thể hiện cái TÔI giữa cộng đồng thì 30 tuổi đáng lẽ phải biết rõ điều đó trước khi lên tiếng đòi "để yên" cho người khác xả xì chét giữa đường.
    Một lần nữa nhắc cưng không chơi gắp lửa bỏ tay người, vì tôi chưa hề khuyên bảo gì ai ở đây cả. Thanks!
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Đồng ý! Nhất trí! Duyệt! Tán thành nhiệt liệt!
    Mãi mới thấy ý kiến đáng giá của một ngươì khiến mình muốn tham gia tử tế.
    Ý kiến của đồng chí gái này rất xác đáng, tôi hoàn toàn tâm đắc. Tuy nhiên tôi khác với đồng chí ở một điểm, đó là tôi đã không tin ngay từ đầu còn đồng chí thì lại tin từ đầu cho đến mấy dòng cuối đó của maulanh30.
    Quả thật lúc đầu maulanh30 viết khá là thật, nhưng càng về sau càng lộ liễu ra mục đích "sáng tác", đó là vì các câu chữ được chau chuốt hơn hẳn, lối hành văn ngày càng lậm theo "tiểu thuyết Đài Loan rẻ tiền". Điều này cho thấy kết luận của RoseQueen rất chuẩn: maulanh30 đã "mê mải và đẩy mọi chuyện đi quá xa" cũng như " quá xâm nhập vào nhân vật chị vẽ ra đến không còn biết mình là ai".
    Bản thân tôi, một kẻ có thể tự cho mình là "thổ dân TTVNOL", rất hiểu maulanh30 đang làm gì. Chính tôi đã lập nhiều topic, hoặc tham gia nhiều topic, viết ra nhiều câu chuyện với 1 phần sự thật của mình và 1 phần hư cấu. Trong nhiều trường hợp, số % sự thật ngày càng giảm đi, và tôi mải mê với số % hư cấu tăng lên. Tôi đã tưởng rằng mục đích của maulanh30 giống như của mình khi làm như thế, song, bài cuối kia của maulanh30 lại cho thấy sự khác biệt. Sự khác biệt rất buồn cười!
    Thông thường, khi tôi post gì, tôi đều tính toán gần như để "thử" mọi người xem họ ý kiến thế nào về nội dung mình post. Kết quả là 90% đạt theo mong muốn của tôi, nghĩ là phản ứng của mọi người không ngoài khả năng mà tôi đã dự đoán. Khi đó tôi sẽ lựa lựa để phát triển hay kết thúc topic để hoặc mọi người thoả mãn hoặc bực tức đến cùng theo ý mình. Mỗi khi vào topic này của maulanh30, tôi thường nghĩ đồng chí này cũng có mục đích giống mình. Tuy nhiên khi đọc mấy dòng cuối thì rõ là không phải.
    Thật ra tôi rất sung sướng khi đọc được cái khiến cho RoseQueen cảm thấy "rẻ tiền". Bởi vì chính posting đó của maulanh30 chứng minh cho sự rẻ rúng của tôi trong những bài mà tôi chọc ngoáy ở topic này. hehhehhehhe Đã quá!!!!!!!!!
    Ôi chết rồi, đáng lẽ người ta đã chuẩn bị hậu sự thì mình phải tôn trọng chứ nhỉ? Nghĩa tử là nghĩa tận mà lị. Trời ơi! Phải tội quá! Phải tội quá!
    Chị nhân vật gì có thác xuống xin từ bi bỏ qua cho tui, đừng làm hồn ma báo thù tui vì tui đã khinh rẻ chị nhe!!!!
    [/quote]
    em cún đực lo mà về bán cà phê đi. cái món sữa chua nếp cẩm của em ăn được lắm đó.
    còn cái box tâm sự này là nơi để người ta xả xì trét .
    họ đâu cần lời khuyên của mọi người đâu mà mọingười quan tâm thái quá thế, thiên hạ bây giờ làm gì có ai ngu (tìm đỏ mắt cũng chả thấy thằng ngu nào, toàn khôn như chấy)
    thế nên thật hay không thật thì tự mỗi người sẽ biết phân tích.
    cứ để người ta viết nếu người ta cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái...
    như thế cũng là an ủi- cho dù nó có thật hay không thật-


    [/quote]
    Cảm ơn cưng khen món sữa chua nếp cẩm nhe!!!
    Nhưng mà cưng nè, đừng gắp lửa bỏ tay người nhé. Đọc lại toàn bộ posting của tôi trong topic này đi, xem tôi đã DÁM mở mồm ra khuyên bảo ai cái gì chưa.
    Cưng đề cập đến vấn đề "vào đây xả xì chét" tôi cũng xin hầu chuyện. Xin hỏi cưng mấy câu hỏi sau:
    1. Forum này có phải là nơi công cộng không?
    2. Một người có văn hoá thì có thể vô tư xả xì chét các kiểu ở nơi công cộng rồi thiên hạ phải "tôn trọng" và lờ đi hay sao?
    Cưng trả lời được mấy câu hỏi đó rồi thì xin nghĩ tới những lời này của tôi:
    Đã thò mặt ra kể lể chuyện của mình nơi công cộng thì phải chịu tất cả mọi điều có thể xảy ra. Được cảm thông thì là điều may, mà bị chê cười (nặng hơn nữa thì bị phỉ nhổ) thì tự chèo chống thuyết phục người ta đổi ý hoặc bó tay mà chịu nghe. Thiên hạ muôn màu muôn vẻ, mỗi người một quan điểm, mình có thể kể lể chuyện mình thì người ta cũng có quyền bày tỏ suy nghĩ của người ta. Không phải cứ ra nơi công cộng kể lể là được đòi hỏi 100% dân tình đồng cảm động viên chia sẻ.
    Nói vậy chắc cưng đủ hiểu quan điểm của cundc này. Thiết nghĩ, về việc dám thể hiện cái TÔI giữa cộng đồng thì 30 tuổi đáng lẽ phải biết rõ điều đó trước khi lên tiếng đòi "để yên" cho người khác xả xì chét giữa đường.
    Một lần nữa nhắc cưng không chơi gắp lửa bỏ tay người, vì tôi chưa hề khuyên bảo gì ai ở đây cả. Thanks!
    [/quote]
    con bé này láo quá. mày biết anh mày bao nhiêu tuổi rồi mà dám bảo là cưng. mày có muốn anh mày đến quán đập cho một trận không?
    hết ăn nói kiểu vô học của tubay2k , và bây giờ là cún đực.

    hãy giỏi hơn người thì mới giám chê người
    [black][green]mày con bé mới nứt mắt ra đã ăn nói láo lếu. Liệu đấy
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 28/07/2006
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ăn vạ đê!!!!!!!!!
    Ối zời ơi làng nước ôi có cán bộ doạ thuê đầu gấu đến đập tớ tơi tả kìa!! Ối zời ơi làng nước ôi!!!!!!!!
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao đọc đến đoạn cô maulanh nhìn đứa trẻ quặt quẹo trong ***g kính mà mình sởn hết cả gai ốc. Dù là chuyện thật hay là bịa, cũng thấy rợn người. Chị có thấy rằng , mọi sự khổ đau của chị , cũng là do chính chị gây ra không? Chính chị yêu đương rồi có thai khi chưa kết hôn , làng xóm người ta chê cười cũng là chuyện rất đời thường. Rồi bố mẹ chị vì sốc mà qua đời, con chị mất vì thiếu tháng...chị có bao giờ nghĩ đó cũng là lỗi của cả chị ko, hay chỉ đổ lỗi tất cả do người khác tạo nên như vậy, do anh người yêu cũ, hay do cô người yêu của anh ta ....Và bây giờ , nhiều người khuyên chị nên trông nom trẻ mồ côi, nhưng tôi thấy chị chẳng xứng đáng và tôi sợ , tôi sợ chị đến gần những đứa trẻ, sợ cái chất máu lạnh trong con người của chị . Đến đứa trẻ mà còn không tha, để nó sống mà không để cho nó làm người . Thà chị làm cách gì đó (chị nhiều mưu mẹo mà )cho cái thằng người yêu cũ của chị vào tù hoặc thiến quách nó đi (như bạn nào đó nói) chứ tôi khinh thường và kinh tởm cái cách mà chị dồn mọi sự thù hận vào 1 đứa trẻ vô tội và ko có bất cứ một sự kháng cự nào. Dù chuyện thật hay chuyện bịa thì lúc đầu còn thấy thương hại chị, về sau cái chi tiết này khiến tôi ghê tởm chị .
    Thế đấy.
  10. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc hết topic này trong tối nay ( tối nay có thể là ĐT bóng chuyền nữ VN sẽ chiến thắng).
    Tôi cũng băn khoăn sự hư thực của topic, của maulanh30.
    Nếu là truyện (= có hư cấu), tôi sẽ không thích topic này. Mọi thứ đều bế tắc. Tôi không đồng ý với cách xử lý của tác giả. Nhân vât chính fải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, quyết định của mình hơn 15 năm trước. Tại thời điểm đó chị có sai lầm không? Đương nhiên là có. Ví dụ nhé: tin vào kẻ bạc tình quá mức, quan hệ với hắn, giữ cái thai mà không nghĩ ảnh hưởng của nói đối với gia đình và trong điều kiện mình không thể nuôi được nó....... Đương nhiên kẻ bạc tình và vợ anh ta cũng là kẻ có tội-những kẻ gián tiếp hại cuộc đời chị và gia đình chị. Vậy mà nhân vật chính dường như quên mất rằng đó là những sai lầm tuổi trẻ, sai lầm do lòng tham của những con người có tham vọng, và quan trọng hơn là sai lầm này xuất phát từ cả 2 phía. Tác giả đương nhiên gán tất cả trách nhiệm cho kẻ bạc tình và vợ anh ta.Và do đó cuộc trả thù ghê gớm quá.
    Nếu là 1 câu chuyện (=không có tính hư cấu), tôi không biết nói gì hơn là chia sẻ với maulanh những nỗi niềm chất chứa. Tôi phục con người này ở ý chí và nghị lực. Đàn bà dễ có mấy tay?
    Dù sao thực hay hư đối với những TTVNOLer như tôi không quan trọng nhiều vì chúng ta không thể can thiệp được vào cuộc sống/suy nghĩ của tác giả topic. Chỉ có điều tôi nghĩ là chúng ta nên chịu trách nhiệm với bản thân mình, chịu trách nhiệm với những quyết định của mình trước khi đổ lỗi cho người khác và tìm cách trả thù. Đó là điều vô tình tôi cảm nhận được từ topic này.
    Mong maulanh an bình.

Chia sẻ trang này